'Itaewon Class': Tình tiết Park Sae Roy gặp bố trong mơ giống phân cảnh phim hoạt hình nổi tiếng

Sự trùng hợp giữa 2 phân cảnh của Tầng lớp Itaewon và Chú khủng long tốt bụng đã gây bất ngờ lớn cho không ít người xem.

Tập 15 của Itaewon Class đã lên sóng và gây nên nhiều pha tranh luận trên cộng đồng mạng. Ngoài những ý kiến trái chiều xoay quanh việc Oh Soo Ah xin nghỉ việc, Yo Yi Seo bị bắt cóc hay Park Sae Roy gặp tai nạn thì vẫn có những phân đoạn tình cảm đem đến cho khán giả những phút giây đầy nước mắt. Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, ông chủ Danbam đã đắm mình trong giấc mơ dài và may mắn thay, anh có cơ hội gặp lại bố mình. Anh đứng giữa hai lựa chọn: một là cùng bố bước sang thế giới bên kia, hai là quyết định sống tiếp phần đời còn lại của mình. Tình huống trong tập phim này khiến một số khán giả liên tưởng đến phân cảnh tương tự trong bộ phim hoạt hình đình đám Chú khủng long tốt bụng đã được công chiếu cách đây 5 năm.

Cú tông xe bất ngờ đã khiến Park Sae Roy gặp chấn thương nặng khi đang trên đường giải cứu Yo Yi Seo. Toàn thân anh chỉ toàn là những vết bầm và phải nhập viện trong trạng thái hôn mê sâu.

Trong giấc ngủ dài, anh được gặp lại người bố quá cố. Anh vui mừng, khôn sướng tột cùng khi gặp lại cha sau bao năm tháng dài đằng đẵng. Chưa kể, những giọt nước mắt xúc động khi gặp lại người anh hằng kính trọng đã khiến nhiều mọt phim phải sụt sùi, nấc nghẹn.

Ngỡ rằng đó là cuộc gặp đầy tiếng cười nhưng thực chất là cuộc gặp đầy nỗi băn khoăn khi giờ đây, bố anh đang muốn đưa Sae Roy sang thế giới bên kia để anh không còn phải đau khổ nữa.

Dẫu biết rằng, nếu chết đi, anh sẽ được giải thoát, nhưng những hình ảnh của Yo Yi Seo cứ hiện lên làm anh ngập ngừng. Sự thật là anh thấy mệt mỏi, bất lực, đau khổ trước sự ra đi của bố, trước một xã hội nhiều chông gai và tàn ác. Tuy nhiên, anh thấy vui vì có những người thương anh luôn bên cạnh anh. Họ luôn đồng hành, động viên, an ủi, yêu thương anh bằng cả trái tim chân thành của họ. Và anh cũng rất muốn được mong chờ “những điều tốt đẹp khi được sống bên họ”.

Anh cũng yêu, cũng thương, cũng nhớ bố mình đến khôn xiết. Nhưng đứng trước lựa chọn ra đi mãi mãi hay sống tiếp, anh vẫn chọn ở lại cuộc đời này. Bởi anh phải sống nốt hết phần đời mang tên Park Sae Roy. Anh cũng phải sống tiếp để cứu người con gái của cuộc đời anh. Không thể để bản thân miên man trong giấc mộng buồn, Park Sae Roy đã tạm biệt người bố trong mơ để thức tỉnh, để trở về với thế giới thực.

Park Sae Roy ôm bố lần cuối

Park Sae Roy ôm bố lần cuối

Để bố ra đi, cậu quyết định ở lại

Cuộc gặp trong mơ với bố của Park Sae Roy lại khá giống với cuộc gặp của chú khủng long tốt bụng Arlo. Chú khủng long cũng mất bố trong một lần truy bắt con mồi. Ông đã vĩnh viễn rời xa thế giới này để lại đứa con trai nhỏ cùng với người vợ và đứa con gái.

Trong hành trình đi kiếm thức ăn phụ giúp mẹ, Arlo đã gặp và kết thân với chú bé người rừng Spot. Cả hai trở nên thân thiết, yêu thương và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn cũng như cùng nhau tìm đường trở về nhà sau chỗi ngày bị lạc trong rừng. Tình thân của hai cậu bạn đã lớn dần lên cho đến một ngày, Spot bị bọn khủng long bay bắt cóc và Arlo phải ra sức cứu cậu khỏi nguy hiểm.

Chú khủng long Arlo và cậu bé người rừng Spot đã trở thành bạn của nhau

Bọn khủng long bay muốn bắt Sopt để làm biến cậu thành bữa ăn của chúng

Arlo đã ra sức níu Spot lại nhưng bất thành

Nhưng không, cậu trượt chân té xuống vách núi và bất tỉnh. Hệt như Park Sae Roy, Arlo đã gặp lại người bố đã khuất trong giấc mơ đầy hồ hững của mình. Bố đã cứu cậu ra khỏi vách đá và dẫn cậu đi đến một nơi mà cậu không biết nó là đâu.

Cậu bị trượt chân và té xuống vách núi

Trong cơn mê, cậu gặp lại bố mình

Ông đưa cậu đđi mà không nói một tiếng nào

Giống như ông chủ Danbam, Arlo đã từ chối đi cùng với bố sang thế giới bên kia vì cậu phải sống để cứu Spot. Và hơn trên hết, “con đã yêu cậu ấy rồi bố ạ”, đó là tình cảm chân thành của chú khủng long dành cho cậu bé người rừng. Một tình bạn đẹp đã trổ bông, kết trái và điều khẩn trọng hơn hết là cậu phải tỉnh lại để cứu anh bạn nhỏ.

Nở nụ cười đầy tự hào, bố của Arlo đã rất vui khi thấy con trai mình trưởng thành, đã mạnh mẽ, đã không ngần ngại gian nguy để bảo vệ những người mình yêu thương. Trước khi rời đi, chính khủng long bố đã ủng hộ, vực dậy tinh thần con trai để cậu có thể có thêm sức mạnh mà thức tỉnh để tiếp tục hành trình của mình.

Nghe lời tâm sự của con trai, ông quay lại

Nở nụ cười trìu mến

Và tiếp thêm động lực cho con mình

Cả Park Sae RoyArlo đều là những mảnh đời đáng thương khi chứng kiến cảnh bố mình phải rời xa mãi mãi. Tình yêu của cả hai dành cho bố là cực kì to lớn và không gì hạnh phúc hơn khi được gặp lại người bố đáng kính trong giấc mơ của mình. Tuy nhiên, cả hai đều quyết định chọn ở lại thực tại để hoàn thành sứ mệnh phải sống hết phần đời mang tên của mình. Đó vừa làm tròn nghĩa vụ của một con người được sinh ra và là lời cảm ơn đến người bố đã cho mình tồn tại trên cõi đời này. Dẫu một bên vì tình yêu, một bên vì tình bạn nhưng cả hai đều sẵn sàng trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương.

Lưu Loan - Lưu Loan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tinh-tiet-gap-bo-trong-mo-cua-park-sae-roy-giong-phim-hoat-hinh-7204703.html