Ít nhất 25 người chết trong vụ xả súng kinh hoàng tại nhà thờ Mỹ

Ngày 5/11 vừa qua, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra ở một nhà thờ Baptist nhỏ tại Texas, Mỹ khiến ít nhất 25 người chết và hơn 20 người bị thương.

Theo lời của một nhân chứng, nghi phạm đã bắn ít nhất 20 phát súng bên trong nhà thờ vào khoảng 11h30, lúc mọi người đang làm lễ. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả em bé 2 tuổi và một bé gái 13 tuổi.

Một nhân chứng có tên Carrie Matula cho biết: "Chúng tôi nghe thấy tiếng súng bán tự động... Lúc đó chúng tôi chỉ cách nhà thờ chỉ vài chục mét".

Nhà thờ nơi xảy ra vụ xả súng.

CNN dẫn lời người phát ngôn văn phòng cảnh sát trưởng hạt Guadalupe nói rằng nghi phạm đã chết sau khi cố bỏ trốn.

Theo Dailymail, nghi phạm vụ xả súng tên là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi, từng phục vụ trong Không quân Mỹ.

Nghi phạm vụ xả súng - Devin Patrick Kelley.

Kelley sống ở New Braunfels, ngoại ô San Antonio, cách hiện trường vụ xả súng hàng chục km. Cảnh sát San Antonio đã đột kích và khám xét vào nhà riêng của hắn.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, gần đây, trên tài khoản Facebook có tên LinkedIn đã đăng tải một khẩu súng kiểu AR-15 với dòng chữ: "Cô ta là một kẻ tồi tệ".

Thông tin trên tài khoản LinkedIn được cho là của Kelly nói rằng, hắn gia nhập Không quân Mỹ sau khi tốt nghiệp trường New Braunfels năm 2009; phục vụ ở mảng hậu cần của Không quân cho đến khi xuất ngũ năm 2013 và làm giảng viên tình nguyện về Kinh thánh tại nhà thờ Kingsville First Baptist.

Hiện cảnh sát chưa rõ động cơ của tay súng. "Không có chuyện cảnh sát đuổi bắt", người phát ngôn cảnh sát hạt Guadalupe nói với AFP, phủ nhận thông tin rằng tay súng bị bắn trong lúc cảnh sát truy đuổi. "Anh ta ở trong xe của mình".

Từ Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump cho biết đang theo dõi tình hình và gửi lời cầu nguyện đến người dân Texa: “Cầu Chúa ở cạnh người dân Sutherland Springs, Texas. FBI và lực lượng chấp pháp đang ở hiện trường”.

M.Trí

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/it-nhat-25-nguoi-chet-trong-vu-xa-sung-kinh-hoang-tai-nha-tho-my