'Isi & Ossi' - Hãy yêu theo cách mà ta muốn

Một cô nàng nhà giàu nứt đố đổ vách, một chàng nghèo rớt mồng tơi; họ tình cờ gặp gỡ rồi yêu nhau, chuyện tình yêu cứ thế diễn ra hết sức tự nhiên và 'cực cool'.

Nhân ngày lễ Valentine, Netflix đã cho ra mắt tác phẩm Isi & Ossi, phim có cốt truyện đã cũ nhưng cách kể chuyện lại hết sức mới mẻ và sáng tạo khiến khán giả mê mẩn mối tình xảy ra tại nước Đức xinh đẹp.

Chuyện phim xoay quanh hai nhân vật có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, nữ chính Isi (Lisa Vicari) là con gái của tỷ phú, còn nam chính Ossi (Dennis Mojen) thì ngược lại, con trai của một người đàn bà nợ nần chồng chất và cháu của người ông đang ngồi tù vì tội cướp ngân hàng.

Câu chuyện của nàng giàu chàng nghèo bắt đầu vào một ngày đẹp trời khi cô tiểu thư hai mươi tuổi Isabelle, biệt danh là Isi đang trong tình trạng “khó ở”, ngán ngẩm với cuộc sống được cha mẹ sắp đặt trước. Nàng học rất dốt, chậm hiểu với kiến thức; được gia đình mua điểm lẫn bằng cấp bằng tiền. Isi căm ghét điều đó nàng chỉ muốn học làm đầu bếp và để phản đối cha mẹ nàng đã bỏ đi đến vùng đất Mannheim rồi xin làm việc tại một quán ăn nhanh toàn những người lập dị.

Tại đây nàng đã gặp Ossi. Chàng Ossi tên thật là Oscar, một võ sĩ đấm bốc đang trong quá trình luyện tập để lên chuyên nghiệp. Anh đang thiếu tiền và lo lắng về khoản nợ khổng lồ của gia đình.

Ngay lần đầu gặp mặt, Isi đã ấn tượng về anh chàng đẹp trai cao to có nắm đấm mạnh mẽ như Ossi và không ngần ngại lại bày tỏ nguyện vọng muốn hẹn hò với chàng. Đó là một sự việc điên rồ, Isi đã vạch ra một kế hoạch táo bạo, giả vờ yêu đương với anh chàng du côn Ossi để thách thức, ép buộc cha mẹ chấp nhận việc nàng theo đuổi ước mơ. Về phía Ossi sau khi biết Isi là nàng tiểu thư giàu có, thuộc hội con nhà trâm anh thế phiệt nên nghe theo lời khuyên mọi người đã đồng ý hẹn hò với Isi để đào mỏ, kiếm một khoản để trả nợ.

Chàng và nàng đến với nhau chỉ vì những mục đích riêng, họ thỏa thuận hợp tác cùng nhau đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên như một lẽ tự nhiên rằng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, bén cháy dữ dội khiến Isi và Ossi phải lòng nhau. Họ phải làm gì với con tim đang gào thét yêu thương dữ dội, còn lý trí thì bảo dừng lại? Cuối cùng một cái kết đẹp như mơ khiến người xem phải vỡ òa trong niềm hạnh phúc với tình yêu, tuổi trẻ và đam mê.

Isi & Ossitác phẩm tình cảm lãng mạn vô cùng dễ thương, nhẹ nhàng, tràn ngập sự vui vẻ. Khán giả sẽ bật cười thích thú trước sự bốc đồng, nổi loạn của cô nàng Isi; vẻ ngốc nghếch hiền lành của anh chàng Isi. Chúng ta có thể sẽ cười ngả nghiêng với sự yêu đời, thái độ bá đạo “chất hơn nước cất” đến từ ông của Ossi (Ernst Stötzner). Cùng với đó là cô bạn Camilla (Zoë Straub), sẵn sàng sống ảo mọi lúc mọi nơi, bất chấp mọi hoàn cảnh và anh bạn Tschunni (Walid Al-Atiyat) có những biểu hiện “hài khó đỡ”. Những nhân vật được xây dựng độc đáo, mới lạ trong suy nghĩ và hành động cùng lời thoại đầy phong cách, sâu sắc, mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người.

Chuyện tình của Isi và Ossi được bao trùm bởi không gian trẻ trung, sôi động, căng tràn sức sống của người trẻ. Xen lẫn trong đó là những thông điệp giàu tính nhân văn về việc theo đuổi ước mơ của mỗi mình. Như Isi cô chống đối lại gia đình vì chỉ muốn làm được điều mà mình mong mỏi và cảm thấy hạnh phúc là được nấu những món ăn ngon cho mọi người hay Ossi anh sẵn sàng làm tất cả để được trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt là nhân vật ông của Ossi, một người tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn rất mạnh mẽ quyết liệt thể hiện bản thân khi theo nghiệp rapper. Hình ảnh của ông như tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho các bạn trẻ chạy theo đam mê, khao khát trong mỗi người.

Ai cũng có ước mơ chẳng qua chúng ta sợ hãi và ngần ngại đi đến cùng, về vạch đích con đường mà bản thân đã chọn. Bộ phim đã truyền tải cảm hứng bất tận cho tuổi trẻ, cho sự phá cách, dám đứng lên thay đổi tương lai của chính mình.

Isi đã dũng cảm chạy trốn khỏi cái “vỏ ốc” an toàn đã được định sẵn cho chính mình, nàng đã đi ra ngoài thế giới để được trưởng thành, được yêu thương. Nhiều người sẽ cho rằng nàng bồng bột, hiếu thắng và ngu ngốc nhưng nếu Isi không đấu tranh, không lên tiếng thì nàng sẽ mất đi sự tự do, bị giam hãm, kìm kẹp trong một cuộc sống nhàm chán vốn đã được an bài. Khi Isi gặp Ossi, nàng đã biết trái tim mình muốn gì như cô bạn Camilla đã nói: “Trái tim tớ luôn rộn lên vui sướng khi có tiền. Còn trái tim cậu chẳng vui vì tiền, chẳng thích tiền. Nó rộn rã vì những thứ khác.” Thứ khác mà trái tim Isi hướng đến chính Ossi, là cuộc sống với cái kết có hậu mà do chính nàng tự viết lên.

Isi & Ossi là một tác phẩm điện ảnh hay có tính giải trí lẫn giá trị điện ảnh ý nghĩa với một dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp, diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng nội dung “rất trẻ”. Bộ phim sẽ khiến bạn yêu đời hơn và “chill” hết mình giữa dòng đời xô bồ, tấp nập.

Vô Diện

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/isi-ossi-hay-yeu-theo-cach-ma-ta-muon-7035069.html