IS tấn công Đài truyền hình Shamshad

Cuộc tấn công kết thúc sau 3 giờ giao tranh dữ dội giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng nhóm Hồi giáo cực đoan IS ngay bên trong trụ sở Đài truyền hình Shamshad ở thủ đô Kabul.

Cuộc tấn công kết thúc sau 3 giờ giao tranh dữ dội giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng nhóm Hồi giáo cực đoan IS ngay bên trong trụ sở Đài truyền hình Shamshad ở thủ đô Kabul.

Lực lượng an ninh đặc biệt Afghanistan tấn công những tay súng từ bên ngoài trụ sở Đài Shamshad TV. Ảnh: AFP

Lực lượng an ninh đặc biệt Afghanistan tấn công những tay súng từ bên ngoài trụ sở Đài Shamshad TV. Ảnh: AFP

Ngay từ sáng 7-11, các tay súng cực đoan cải trang thành cảnh sát đột nhập Đài truyền hình Kabul, khiến 1 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Nạn nhân thiệt mạng được cho là nữ nhân viên của Đài Shamshad.

Đây là vụ tấn công chết chóc mới nhất trong thời gian qua nhắm vào các nhà báo và nhân viên truyền thông ở Afghanistan. Hồi năm ngoái, 7 nhân viên của Tolo - đài truyền hình tư nhân lớn nhất Afghanistan - đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết của Taliban.

Đài Shamshad phải ngừng phát sóng

Theo AFP, một kẻ tấn công cho nổ lựu đạn ở cổng đài truyền hình trong khi tên khác đột nhập bên trong, bắn các nhân viên bảo vệ trước khi trèo lên mái nhà và nã đạn vào lực lượng an ninh. Các nhân chứng nói với AFP, có ít nhất 3 kẻ tấn công vào tòa nhà. Theo các nhân chứng, nhiều tiếng nổ và tiếng súng phát ra từ hiện trường. Đài Shamshad buộc phải ngừng phát sóng.

Ngay sau vụ tấn công, mọi nghi ngờ đổ dồn vào nhóm Taliban. Tuy nhiên, nhóm này lập tức phủ nhận. Nhóm Hồi giáo cực đoan IS ngay sau đó nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công này, vốn kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ trước khi lực lượng đặc biệt Afghanistan chế ngự những kẻ tấn công được trang bị súng và lựu đạn.

Lực lượng đặc biệt cũng giải cứu tất cả nhân viên bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. “Theo chỉ huy của lực lượng đặc biệt, cuộc tấn công đã kết thúc, tất cả nhân viên bên trong tòa nhà đã được giải cứu”, Shamshad TV tuyên bố ngay sau khi vụ tấn công kết thúc. “Đây là cuộc tấn công vào giới báo chí nhưng chúng không thể khiến chúng tôi im lặng”, Giám đốc truyền thông Shamshad TV Abid Ehsas cho biết khi ông có mặt tại một bệnh viện ở thủ đô của Afghanistan, nơi ông và một số đồng nghiệp đang được điều trị do bị thương trong vụ tấn công.

Một người dẫn chương trình của Shamshad, với đôi tay băng đầy vết thương, xác nhận với khán giả rằng, 20 đồng nghiệp của ông đã bị thương, và 6 trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. “Chúng tôi đã trở lại để làm việc, tất cả các nhà báo và đồng nghiệp của chúng tôi đều trở lại làm nhiệm vụ”, ông nói.

Tương lai nào cho an ninh Afghanistan?

Kabul bị rung chuyển bởi hàng loạt vụ tấn công chết người trong những tuần gần đây khi Taliban và IS liên tiếp mở các hoạt động nhằm vào các cơ sở an ninh, nhà thờ Hồi giáo và giới truyền thông. Bạo lực nhằm vào các nhà báo Afghanistan đã tăng lên trong nửa đầu năm 2017, AJSC - một cơ quan giám sát truyền thông cho biết. Theo AJSC, 2016 là năm chết chóc nhất với nhà báo ở Afghanistan khi có ít nhất 13 người thiệt mạng trong các vụ tấn công. Điều đó khiến nó trở thành nơi nguy hiểm thứ hai đối với các nhà báo trên thế giới sau Syria.

Vụ tấn công mới nhất này nhấn mạnh đến những nguy hiểm mà các nhà báo ở Afghanistan phải đối mặt khi an ninh trở nên tồi tệ hơn. Trong bối cảnh này, tin vui đến cho Afghanistan khi NATO đã quyết định tăng quân đến chiến trường này. Trong tuyên bố đưa ra ngày 7-11, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo, các nước đồng minh ngày 9-11 sẽ thống nhất về việc tăng khoảng 3.000 binh sĩ cho Chương trình đào tạo của liên minh tại Afghanistan.

Quyết định tăng quân này có thể giúp Afghanistan thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay dù lực lượng bổ sung này không có vai trò chiến đấu mà chỉ tham gia vào chương trình đào tạo, tư vấn và hỗ trợ của NATO dành cho Afghanistan.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_175352_cau-tra-lo-i-cu-a-ba-u-hie-n.aspx