IS cắm đầu chạy sâu vào sa mạc để né đòn quân đội Syria

Quân đội Syria không ngừng tấn công nhóm Khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại một số trục ở phía Đông Sweida khiến các chiến binh IS hoảng loạn cắm đầu chạy sâu vào sa mạc để bảo toàn tính mạng.

Theo Fars, quân đội Syria đã tiếp tục tấn công IS từ 5 phía ở Toloul al-Safa thuộc phía Đông vùng sa mạc, qua đó kiểm soát thêm một số khu vực.

Quân đội chính phủ đã nỗ lực kiểm soát một bệnh viện dã chiến và một hồ chứa nước, đồng thời phá hủy một bốt chỉ huy.

Hàng chục tay súng khủng bố IS không còn khả năng chống cự, đã chạy trốn khỏi chiến trường vào sâu bên trong khu vực Toloul al-Safa.

Những đơn vị khác của quân đội Syria đã nỗ lực chiếm giữ một khu vực rộng 6km vuông tại khu vực núi đá gồ ghề - nơi ẩn náu của khủng bố. Quân đội đã giành quyền kiểm soát hai căn cứ huấn luyện và tịch thu số lượng lớn vũ khí cũng như thiết bị quân sự của IS.

Ngoài ra, binh sĩ Syria còn ngăn chặn một cuộc tấn công của một nhóm IS vốn có kế hoạch phá vòng vây của lực lượng chính phủ đồng thời bắt giữ toàn bộ các thành viên của nhóm phiến quân này.

Trần Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/is-cam-dau-chay-sau-vao-sa-mac-de-ne-don-quan-doi-syria-918609.html