Ireland: Cụ ông 84 tuổi tay không hạ gục 3 tên cướp

Cụ ông 84 tuổi làm giới trẻ phải thán phục sau khi đánh đuổi 3 tên cướp đeo mặt nạ, có vũ trang tại một trung tâm cá cược thể thao ở Ireland.

Cụ Denis O'Connor cho rằng mình không phải là anh hùng và không không hiểu tại sao hành động đuổi cướp của cụ lại được ca ngợi nhiều như vậy. Cụ ông khiêm tốn từ chối rất nhiều lời mời phỏng vấn trên cả báo chí lẫn truyền hình. Cụ cho biết chỉ muốn được quay về đánh cược tiếp trong bình yên.

Cụ Denis sẽ chính thức lên tuổi 85 vào tháng 11 tới. Vào thứ 7 vừa qua, 3 tên cướp đã xông vào văn phòng của trung tâm cá cược thể thao Bar One ở Glanmire lúc 6.30 tối. Hai tên cầm búa còn một tên mang vũ khí giống như súng ngắn. Ba tên cướp đòi tiền mặt, 2 tên trong số chúng đe dọa nhân viên trực duy nhất lúc đó là Tin Murphy.

Tim Murphy và cụ Denis O’Connor. (Nguồn: Independent)

Khi bị 1 tên cướp đe dọa, cụ Denis đã phản ứng ngay lập tức và hành động chống trả của cụ có vẻ như đã làm tên cướp hoảng sợ, khiến cho cả ba tên cùng bỏ chạy khỏi văn phòng.

Tim Murphy cho rằng cụ Denis đã hành động cực kỳ dũng cảm. "Thật không thể tin được việc mà cụ đã làm. Không còn nghi ngờ gì cả, cụ thật sự là một anh hùng", ông thốt lên.

Tuy nhiên cụ Denis lại rất khiêm tốn. "Ban đầu tôi cứ tưởng đấy chỉ là một trò đùa thôi", cụ nói.

Thế nhưng khi thấy ông Tim Murphy bị đe dọa, cụ nhanh chóng nhận ra đây là một vụ cướp thực sự trước mắt mình.

"Tôi không nghĩ gì cả mà chỉ hành động thôi. Bạn có thể ngồi im không làm gì cả hoặc đứng lên. Tôi quyết định đứng lên chống lại bọn họ", cụ kể.

Hành động dũng cảm của cụ đã làm một tên cướp hoảng loạn và phân tán sự chú ý của tên cướp thứ 2. Tim Murphy đã nhanh chóng đánh lại tên cướp còn lại khiến cả ba bỏ chạy ra ngoài và cùng lên một chiếc ô tô màu đen đang chờ bên ngoài.

Đoạn clip quay lại hành động dũng cảm của cụ trước những tên cướp được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Một cảnh khá hài hước, một tên cướp loạng choạng bỏ chạy và cụ Denis đá thẳng vào mông hắn!

"Tôi luôn giữ sức khỏe. Tôi hay đến phòng tập thể thao và đi bơi", cụ kể.

(theo Dân trí/Independent)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ireland-cu-ong-84-tuoi-tay-khong-ha-guc-3-ten-cuop-78168.html