Inter Milan không có cả suất dự Europa League, bước lùi lớn của Antonio Conte

Cuối cùng thì điều mà những người hâm mộ bóng đá Italia lo sợ cũng đã đến, mà thậm chí nó còn tệ hại hơn cả dự đoán, khi Inter Milan của huấn luyện viên Antonio Conte không chỉ bị loại khỏi Champions League 2020-2021, mà còn đến suất xuất dự Europa League cũng không có.

Inter Milan xếp chót bảng B sau 6 lượt đấu, bị loại khỏi Champions League mà không có suất xuống dự Europa League trong mùa giải này.

Inter Milan xếp chót bảng B sau 6 lượt đấu, bị loại khỏi Champions League mà không có suất xuống dự Europa League trong mùa giải này.

Ở bảng B vòng đấu bảng Champions League 2020-2021, tưởng chừng như Real Madrid và Inter Milan sẽ dắt tay nhau vào vòng trong, khi họ là 2 câu lạc bộ được đánh giá cao hơn hẳn 2 đối thủ còn lại là Borussia Monchengladbach và Shakhtar Donetsk. Đối với ông lớn như Real Madrid thì điều đó không có gì để bàn cãi, nhưng đối với Inter Milan mà nói, với một huấn luyện viên nổi tiếng như Antonio Conte, với một đội hình được đầu tư rất tốt với không ít ngôi sao như Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Arturo Vidal, Christian Eriksen, Alexis Sanchez… thì câu lạc bộ này có đi sâu tại Champions League cũng là điều không lấy gì làm ngạc nhiên. Bất quá, trong khi Real Madrid dù cho những sự chệch choạc nhất định nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp với những thắng lợi cần thiết để đi tiếp, thì Inter Milan lại thể hiện ra một bộ mặt vô cùng tệ hại, tới mức còn không có cả suất dự Europa League khi xếp chót bảng với 6 điểm sau 6 lượt đấu.

Có lẽ những người hâm mộ Inter Milan sẽ có phần khó hiểu, khi câu lạc bộ mà họ yêu mến lại trình diễn 2 bộ mặt khác nhau ở đấu trường quốc nội và Champions League. Tại đấu trường Champions League là một bộ mặt tệ hại với 1 trận thắng 3 trận hòa và 2 trận thua sau 6 lượt đấu; còn tại Serie A là một bộ mặt khá tươi sáng với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu, với 6 trận thắng 3 trận hòa và 1 trận thua. Nhưng nếu phân tích sâu hơn, thì những kết quả của Inter Milan tại Serie A vẫn tiềm ẩn những sự không ổn định nhất định. Đó là vị trí thứ 2 của Inter Milan trên bảng xếp hạng khá là mong mạnh, khi mà chỉ với 1 trận thua họ có thể tụt xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng, chứ không có một khoảng cách tương đối an toàn như đội đầu bảng AC Milan với 5 điểm nhiều hơn. Và đó là những trận thắng của Inter Milan tại Serie A đa phần đều là trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn, còn khi gặp những đối thủ tương xứng như Lazio, Atalanta, AC Milan… thì họ chưa từng có chiến thắng nào.

Điều đó cho thấy việc Inter Milan không thi đấu tốt tại đấu trường Champions League, một giải đấu khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Serie A, cũng là điều có thể lý giải. Nhưng thi đấu tới mức tệ hại tới mức xếp chót bảng, có tới 3 trận đấu không thể ghi được bất cứ bàn thắng nào khi có trong tay không ít cầu thủ tấn công đẳng cấp, có thể xếp vào hàng đầu thế giới thì thực sự là một điều khó lòng chấp nhận được. Và người phải chịu trách nhiệm cho sự tệ hại này, không ai khác, phải là huấn luyện viên Antonio Conte. Trong quá khứ, Antonio Conte là một huấn luyện viên rất giỏi với khi từng có chức vô địch Champions League, từng nắm nhiều câu lạc bộ lớn như Juventus, Chelsea, và thậm chí là đội tuyển quốc gia Italia. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dường như vị “chuyên gia chiến thuật” này đã có những bước lùi không nhỏ trong tư duy chiến thuật của bản thân.

Phải biết rằng, với một thế giới bóng đá thay đổi liên tục như hiện tại, nếu không ngừng thay đổi và tiến bộ theo nó, dừng tại chỗ cũng đã là thụt lùi. Và có vẻ như Antonio Conte đang có những bước thụt lùi không nhỏ khi thiếu những sự biến đổi về mặt chiến thuật, nhằm làm phong phú hơn những mảng miếng tấn công, mà vẫn đang bảo thủ với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 tuy là sở trường nhưng đã có phần cũ kỹ. Những trận đấu không bàn thắng, những trận đấu chiếm hết ưu thế tung ra tới 20 lần dứt điểm như trận đấu sinh tử với Shakhtar Donetsk vừa qua mà không thể ghi nổi bất cứ bàn thắng nào, dù cho có trong tay những hảo thủ tấn công như Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez… đang là những hồi chuông báo động cho sự nghiệp của Antonio Conte.

Conte có thể đổ cho việc thiếu sự sáng tạo ở khu vực giữa sân, khi mà Christian Eriksen không đáp ứng được yêu cầu, chỉ mang đến sự thất vọng. Nhưng điều đó đâu ngăn cản vị huấn luyện viên này thay đổi sơ đồ chiến thuật, biến hóa với những phương án tấn công khác khi mà ông vẫn còn trong tay những Achraf Hakimi, Ivan Perisic, Matteo Darmian, Stefano Sensi… Hay ngoài 3-5-2 ra thì ông không thể sử dụng bất cứ sơ đồ chiến thuật nào khác? Dù thế nào đi nữa thì việc đến một suất dự Europa League cũng không có sẽ là một đòn đánh rất mạnh vào tham vọng của Inter Milan ở mùa giải này, và điều đó đồng nghĩa với việc chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Antonio Conte đang lung lay, nếu như vị huấn luyện viên này không sớm thay đổi chính mình.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202012/inter-milan-khong-co-ca-suat-du-europa-league-buoc-lui-lon-cua-antonio-conte-8197602/