Indonesia thắng bất ngờ Thái Lan 2-0

Nhờ lợi dẫn ngay phút thứ tư, Indonesia tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn và thắng Thái Lan 2-0 chiều 26/11 ở trận ra quân SEA Games 30.

Được đánh giá là ứng viên đoạt HC vàng SEA Games 30, Thái Lan không tung ra đội hình mạnh nhất ở trận ra quân giống Việt Nam khi tiếp Brunei. Trong tâm thế bám đuổi Việt Nam, Akira Nishino vẫn tự tin cất trụ cột Supachok Sarachat trên ghế dự bị và chủ động chơi chậm rãi. Tuy nhiên, cựu HLV tuyển Nhật Bản không lường được quyết tâm của đối thủ. Ngay phút thứ tư, lưới của Thái Lan rung lên sau đường phạt góc bên cánh phải. Egy Maulana nhanh chân dứt điểm từ cự ly gần, mở tỷ số.

Gáo nước lạnh từ sớm khiến Thái Lan choáng váng và thiếu hẳn độ chính xác ở các tình huống cuối cùng. Lối chơi tấn công biên, dựa trên những pha ban bật cự ly ngắn vẫn được các học trò của Nishino thực hiện, nhưng mỗi khi chuyền ngược vào trung lộ, các chân sút phía trong đều bỏ lỡ cơ hội.

Thái Lan rèn quân từ đầu tháng 11 để chuẩn bị cho SEA Games 30. Thời gian tập trung của họ kéo dài hơn hẳn so với Indonesia. Nhưng quá trình ấy không được cụ thể hóa bằng thế trận trên sân. Suốt 90 phút, "Voi chiến" luôn lâm vào thế bí trước hàng thủ được tổ chức và giữ cự ly hợp lý của Indonesia. Ngược lại, đội hình dâng cao khiến đội bóng áo xanh thường bị hở sườn bởi những chân chạy tốc độ đến từ xứ vạn đảo.

Egy Maulana (trái) mừng bàn mở tỷ số cho Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa.

Egy Maulana (trái) mừng bàn mở tỷ số cho Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa.

Indonesia không được đánh giá cao tại SEA Games 30. Đội bóng xứ vạn đảo có thành tích khiêm tốn kể từ sau lần vào bán kết SEA Games năm 2017. Tuy nhiên, trước đội bóng từng được xem là "ông kẹ" của khu vực, các học trò của HLV Indra Sjafri chơi tự tin. Nhờ lợi dẫn sớm, họ bình tĩnh hóa giải các pha hãm thành của Thái Lan, rồi chờ thời cơ phản công bằng tốc độ của Egy Maulana và Saddil Ramdani.

Các hậu vệ Thái Lan có thể hình tốt, nhưng đều không mạnh về tốc độ. Việc liên tục phải đối mặt với những cú nước rút của cầu thủ Indonesia, trong thế bất lợi do phải quay lưng, khiến đội giành HC vàng SEA Games ba kỳ liên tiếp bối rối. Tình huống điển hình cho sự lúng túng của Thái Lan đến ở phút 55. Một mình Feby Eka Putra đi bóng từ giữa sân, vượt qua hai hậu vệ áo xanh, trước khi dứt điểm đưa bóng tìm tới xà ngang.

Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Osvaldo ấn định chiến thắng 2-0 cho Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa.

Không muốn thua trận ra quân, HLV Nishino tung Supachok vào sân. Bằng kỹ thuật cá nhân, tuyển thủ Thái Lan đôi lần tạo ra sóng gió trước khung thành Indonesia nhưng những vệ tinh xung quanh anh đều chơi dưới sức. Supachai Jaided là người gây thất vọng nhất. Từng dự AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và là thành viên tuyển Thái Lan, nhưng tiền đạo Buriram United không tạo ra bất cứ pha bóng đáng kể nào.

Từ nửa cuối hiệp hai, Thái Lan lộ rõ sự sốt ruột. Họ bắt đầu thử vận may bằng các pha sút xa. Trong khi Indonesia vẫn trung thành với đấu pháp phòng ngự phản công. Khoảng 15 phút cuối, khi tinh thần "Voi chiến" sa sút, những cơ hội ngon ăn đến ngày một nhiều với đội bóng áo đỏ. Sau khi Zulfiandi và Ramdani bỏ lỡ, tới phút 86, tiền đạo vào thay người Osvaldo Haay xuất hiện đúng lúc, đệm bóng cận thành sau pha phản công chớp nhoáng bên cánh trái.

Thắng lợi 2-0 giúp Indonesia cùng có ba điểm như Việt Nam. Ở lượt trận tới, đội bóng xứ vạn đảo sẽ gặp Singapore. Còn Thái Lan gặp Brunei, đội vừa thua Việt Nam 0-6.

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Nont Muangngam, Jaturapat Sattham, Shinnaphat Leeaoh, Sarayut Sompim, Saringkan Promsupa, Anon Amornlerdsak, Jaroensak Wonggorn, Chatmongkol Thongkiri, Kritsada Kaman, Suphanat Mueanta, Supachai Jaided.

Indonesia: Nadeo Argawinata, Andy Setyo, Bagas Adi, Firza Andika, Feby Eka Putra, Evan Dimas, Sani Rizki, Egy Maulana, Saddil Ramdani, Syahrian Abimanyu, Muhammad Rafli.

Thắng Nguyễn (vnexpress)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/indonesia-thang-bat-ngo-thai-lan-2-0-d111722.html