Indonesia lại bị đánh bom khủng bố

Thành phố Surabaya của Indonesia ngày 14-5 lại tiếp tục rung chuyển bởi vụ đánh bom liều chết tại trụ sở cảnh sát, chỉ một ngày sau loạt đánh bom liều chết vào 3 nhà thờ ở đây khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Cảnh sát chống khủng bố được triển khai sau vụ tấn công tại trụ sở cảnh sát ở Surabaya hôm 14-5. Ảnh: Reuters

AP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Đông Java Frans Barung Mangera cho biết, vụ nổ xảy ra vào 8 giờ 50 (giờ địa phương) tại trụ sở cảnh sát chính. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, một ô-tô và hai xe gắn máy đâm vào trụ sở cảnh sát. Một xe chở ít nhất 2 người đã phát nổ ngay sau đó làm nhiều người có mặt tại hiện trường bị thương. Ông Mangera cho biết, nạn nhân của vụ tấn công bao gồm dân thường và một số cảnh sát và hiện chưa rõ số thương vong cụ thể. "Đây rõ ràng là một vụ đánh bom liều chết", ông cho biết. "Các nhân viên đang nhận dạng nạn nhân. Hiện tại, chúng tôi đã có 7 nạn nhân. Chúng tôi vẫn tiếp tục thu thập thông tin", ông Mangera nói thêm.

Trong cuộc họp báo sau đó, Cảnh sát Trưởng quốc gia Indonesia Tito Karnavian cho biết, vụ tấn công liều chết bên ngoài tòa nhà cảnh sát ở Surabaya do một gia đình, trong đó có đứa trẻ 8 tuổi, thực hiện. Theo ông Karnavian, gia đình này, đi trên hai chiếc xe máy, cho nổ tung mình tại trạm kiểm soát bên ngoài trụ sở cảnh sát. Đứa trẻ còn sống sót và hiện đang hồi phục.

Liên tiếp các vụ tấn công

Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi một gia đình gồm 6 thành viên đánh bom tự sát nhằm vào 3 nhà thờ tại Surabaya làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ thứ 4 cũng tại Surabaya đã bị cảnh sát Indonesia chặn đứng.

Cảnh sát xác định, 2 người đứng đầu gia đình này là Dita Priyanto, một nhân vật chỉ huy thuộc mạng lưới cực đoan địa phương Jemaah Ansharut Daulah (JAD) có liên hệ với IS, và vợ là Puji Kuswati. Các báo cáo trước đây cho biết, gia đình này mới trở về Indonesia từ Syria nhưng ông Karnarvian khẳng định không phải như vậy.

Hai cô con gái 9 và 12 tuổi, cùng hai con trai 16 và 18 tuổi của cặp vợ chồng này cũng đánh bom tự sát. Cụ thể, vụ đánh bom tại nhà thờ Diponegoro do người mẹ Kuswati và hai cô con gái gây ra. Cả ba đeo thắt lưng chứa bom tiến vào nhà thờ giữa lúc đang làm lễ rồi kích nổ. Priyanto lái một xe bom lao thẳng vào khuôn viên nhà thờ trung tâm Surabaya. Hai người con trai đánh bom tự sát tại nhà thờ Santa Maria bằng xe gắn máy. "Cả ba vụ đều là đánh bom tự sát nhưng được thực hiện bằng các loại bom khác nhau", ông Karnavian thông tin thêm.

Trong vụ việc riêng biệt khác xảy ra vào đêm 13-5 mà cảnh sát cũng cho là một cuộc tấn công khủng bố, quả bom phát nổ tại một căn hộ nằm trong khu nhà ở giá rẻ Wonocolo trong thành phố. Ông Mangera cho biết, 2 người thuộc một gia đình có 6 người sinh sống trong căn hộ này - bà mẹ và cậu con trai 17 tuổi - đã thiệt mạng tại hiện trường trong khi 3 đứa trẻ khác nhỏ hơn bị thương. Khi cảnh sát tới hiện trường, người cha của gia đình này đe dọa kích nổ một quả bom nên cảnh sát đã bắn y.

Tăng cường an ninh

Cảnh sát trưởng Karnavian tuyên bố, tổ chức khủng bố IS có liên quan loạt vụ đánh bom liều chết tại Indonesia.

Tướng Karnavian tiết lộ rằng, những kẻ thực hiện các vụ tấn công liều chết tại 3 nhà thờ hôm 13-5 và sở cảnh sát tại Surabaya, thủ phủ của tỉnh Đông Java ngày 14-5 cũng như vụ đụng độ giữa các tù binh phiến quân với cảnh sát hồi tuần trước, đều là thành viên của các nhóm Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), Jemaah Ansharut Daulah (JAD) có quan hệ với IS. Quan chức trên cũng cho biết, những vụ tấn công này là đòn đáp trả của JAT và JAD nhằm phản đối việc bắt giữ hàng chục thủ lĩnh cấp cao của hai nhóm này. Theo ông Karnavian, hai thủ lĩnh cấp cao của JAD là Maman Abdurrahman và Jainal Ansari đã bị bắt giữ và đang bị xét xử.

Đề cập đến các vụ tấn công hôm 13-5 cũng như vụ nổ bom bên ngoài sở cảnh sát ngày 14-5, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố, "đây là hành động hèn nhát, nhục nhã và tàn bạo". Nhà lãnh đạo này cũng cam kết sẽ thúc đẩy thông qua một dự luật chống khủng bố mới nhằm chiến đấu với các mạng lưới khủng bố Hồi giáo ở nước này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Luật pháp và An ninh Indonesia Wiranto cho biết, lực lượng cảnh sát được quân đội hậu thuẫn sẽ tăng cường an ninh trên toàn quốc, sau khi xảy ra loạt vụ tấn công liều chết của các phiến quân Hồi giáo. Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Wiranto nói: "Tổng thống Indonesia đã lệnh cho lực lượng cảnh sát, với sự hỗ trợ của TNI (các lực lượng vũ trang Indonesia), phải dốc sức bảo vệ an ninh quốc gia".

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_183139_.aspx