Indonesia: Khiêng người chết trên đường, gió mạnh thổi bạt xuống hồ

Người chết được quấn băng trắng, đặt trên một tấm ván và phủ lên lớp vải màu xanh, bị thổi bay xuống hồ vì gió lớn.

Theo Daily Mail, 4 người đàn ông khiêng người chết dường như bị mất thăng bằng khi có gió lớn thổi qua.

Bất chấp việc cố gắng giữ thăng bằng, họ để nghiêng người chết sang bên trái. Kết quả là thi thể người chết rơi thẳng xuống hồ nước cạnh đó.

Thành viên gia đình người quá cố hết sức đau xót, không cất nên lời. Phần đầu người chết dường như rơi xuống hồ trước.

Hai người đàn ông sau đó trèo lên mép hồ, vớt lên được tấm ván bằng kim loại. Nhưng thi thể người chết thì không được nhìn thấy.

Thi thể người chết rơi xuống hồ vì sự bất cẩn.

Phụ nữ và trẻ em cũng có mặt khi thi thể người chết rơi xuống hồ. Một phụ nữ còn lấy tay che miệng với vẻ mặt kinh ngạc.

Không rõ đoạn video được quay ở đâu, nhưng nhìn cách thức mai táng người chết, người ta đoán được sự việc xảy ra ở Indonesia.

Trong một đoạn video khác, những người đàn ông đem người chết đi mai táng để rơi thi thể xuống đất mà không hay biết. Họ chỉ nhận ra sau khi có hai người đuổi theo và hét lớn.

Những người khiêng người chết sau đó sửa chữa sai lầm và tiếp tục hành trình.

Indonesia là đất nước nổi tiếng với tục lệ đào xác người chết, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới.

Người Toraja ở Indonesia hàng năm đào xác chết lên để thay thế quan tài, đem xác chết đi diễu hành quanh nhà, với hi vọng gặp nhiều may mắn.

Đăng Nguyễn - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/indonesia-khieng-nguoi-chet-tren-duong-gio-manh-thoi-bat-xuong-ho-913129.html