Inchon United 2-1 Gyeongnam FC: Công Phượng chào sân phút 90+5'

Nguyễn Công Phượng đã chính thức ra mắt K League trong trận đấu thứ 2 trên sân nhà của Inchon United. Dù chỉ được vào sân ở phút 90+5' và chưa một lần chạm bóng nhưng đây là khoảnh khắc đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Công Phượng.

Những tiếng hò reo cổ vũ của khán giả trên sân của Inchon United cho thấy không chỉ người hâm mộ Việt Nam mong chờ khoảnh khắc Công Phượng vào sân mà còn rất nhiều khán giả Hàn Quốc mong đợi giây phút này. Công Phượng đã vào sân ở phút 90+5' trong bối cảnh chủ nhà Inchon United đang bị ép sân bởi đội khách. Người ta đã hy vọng vào một tình huống phản công của Inchon United khi mà Công Phượng đã chạy chỗ rất hay nhưng lại không nhận được pha chuyền bóng từ điền đạo số 9. Nếu đó là một pha chuyền bóng thay vì sút bóng của Stefan Mugosa, có lẽ Công Phượng đã làm được một điều gì đó đặc biệt hơn.

Inchon United đã có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà sau khi đã ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1 và chỉ bị gỡ lại 1 bàn ở hiệp 2. Chiến thắng giúp Inchon United tạm thời leo lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng của K League. Thực thế, đây là một trận đấu không quá áp đảo của đội chủ nhà, nếu không muốn nói là một trận thắng may mắn. Hàng công Inchon United thi đấu không quá nổi bật và bỏ lỡ nhiều tình huống đáng tiếc. Rõ ràng, người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tiếc nuối khi Công Phượng không được vào sân sớm hơn.

Nguồn: Fanpage của CLB Incheon United

Nguồn: Fanpage của CLB Incheon United

Và dĩ nhiên, những người hâm mộ của Việt Nam lại có lý do để thể hiện sự không hài lòng, thậm chí là phẫn nộ trên Fanpage của CLB Incheon United. Niềm vui chiến thắng của CLB Incheon United có lẽ sẽ bị phần nào ảnh hưởng bởi những bình luận nặng nề từ một bộ phận cổ động viên Việt Nam. Và có lẽ những bình luận này sẽ còn chưa dừng lại.

Nguồn: IncheonUtd.com

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/inchon-united-21-gyeongnam-fc-cong-phuong-chao-san-phut-905-49516.html