In dấu thanh xuân đáng nhớ tại SEA Games 31 của nữ sinh Thái Nguyên

Đỗ Thị Ni Na là sinh viên năm 2 Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. Cô sinh viên duy nhất có mái tóc dài ấn tượng đã may mắn được tham gia làm tình nguyện viên (TNV) SEA Games 31. Trước giờ bế mạc SEA Games 31, Ni Na chia sẻ những trải nghiệm không bao giờ quên trong thời thanh xuân của mình.

Đến với hành trình tham gia sự kiện SEA Game 31, đầu tiên mình đăng ký để trở thành TNV phục vụ cho môn Cầu lông được tổ chức tại Bắc Giang nhưng tiếc là cơ hội đó không đến với mình. Mình theo đuổi đăng kí tiếp ở cơ hội sau khi biết đến thông tin tuyển TNV của Thành đoàn Hà Nội. Sau khoảng 1 tháng gửi hồ sơ và đăng ký trở thành TNV mà không có bất kỳ phản hồi nào, mình thiết nghĩ có lẽ mình không có duyên để phục vụ và cống hiến cho SEA Games 31 rồi. Nhưng bất ngờ lại đến với mình vào một buổi sáng đẹp trời khi nhận được tin nhắn SMS của Thành đoàn Hà Nội thông báo mình đã đủ điều kiện để trở thành 1 trong 3000 TNV. Cảm xúc vỡ òa với niềm vui may mắn.

Sự kiện đầu tiên mà mình bắt đầu được tham gia với vai trò TNV đó là sự kiện “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Chương trình được tổ chức ở phố đi bộ trên bờ Hồ, mình hồi hộp và có phần lo lắng vì đây là lần đầu tiên một mình đến với thủ đô, sợ lạc đường, sợ mọi điều xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, nỗi sợ đó đã được xóa bỏ hoàn toàn khi mình đến tham gia sự kiện được gặp các bạn TNV tươi trẻ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ tạo bầu không khí kết nối gần gũi nên mình thấy tự tin hơn. Và qua sự kiện này mình được nhận được vé mời tham gia cho sự kiện tiếp theo được tổ chức tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Đại nhạc hội “Chung một niềm tin” được tổ chức tại VTV nhằm cổ vũ, chào đón SEA Games 31 đến với Việt Nam. Được tới một nơi mà mình chưa nghĩ sẽ được đến với khung cảnh trường quay có ánh sáng lung linh hoành tráng, được hòa mình và bùng cháy vào không khí của nhạc hội, TNV chúng mình được giao lưu và lắng nghe những chia sẻ của các cựu VĐV đã từng thi đấu SEA Games 22 và được nghe nhìn thấy các ca sĩ nổi tiếng hát trực tiếp mà trước đây mình chỉ được thấy trên ti vi.

Tiếp đến mình được tham dự buổi lễ Khai mạc SEA Games 31, lần này mình tự tin hơn nên chủ động đến sớm nhận thẻ và vé để có thể vào sân phục vụ. Trước hôm diễn ra mình đã chuẩn bị kiến thức về thể thao, về văn hóa nước bạn. Về ngoại ngữ mình rất tự tin thể hiện sự thân thiện tươi cười trao đổi hướng dẫn vui vẻ. Mình còn cùng các bạn sinh viên trường khác tham gia gom rác nhựa thải sau chương trình diễn ra với thông điệp “Vì một SEA Games xanh”.

Nhật kí khoảng 3 ngày sau lễ Khai mạc, mình lại nhận được thông báo điều phối phục vụ cho môn thi đấu Thể hình. Tại Trung tâm TDTT Hà Nội, mình cùng các bạn TNV được phân công hỗ trợ công tác kiểm tra an ninh, điều phối, hướng dẫn và sắp xếp chỗ ngồi cho đoàn thể thao các nước và khán giả đến xem. Bỏ qua cảm xúc lo lắng mình lấy hết phong thái tự tin để làm tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, tuy nhiên, với sức trẻ, sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của mình, mình đã phối hợp tốt với các bạn Leader, các bạn TNV để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong 2 ngày thi đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Và hôm nay đây trong không khí U23 Việt Nam chiến thắng vô địch SEA Games 31, mình lại được vinh dự tham gia chương trình bế mạc tối nay tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.

Mình vui sướng tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho sự kiện lớn này. Đây cũng là dấu ấn và cơ hội trải nghiệm của thời sinh viên sẽ là động lực để mình cố gắng mỗi ngày tiếp theo trên hành trình ở phía trước. Mình cảm thấy mọi thứ và cơ hội tham gia trải nghiệm đó như được khởi sắc và nở nụ cười mang tên “hạnh phúc”.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/in-dau-thanh-xuan-dang-nho-tai-sea-games-31-cua-nu-sinh-thai-nguyen-post1440648.tpo