iKON: Hành trình từ team B đến ngày mất đi thủ lĩnh và lời hứa sẽ gặp lại

Khi ấy, chúng ta đều sẽ mỉm cười khi nghe 'Long time no see' lần nữa. Và các cậu thì vẫn ở đấy, thật vui vẻ mà hát rằng: 'Mình thấy thật có lỗi khi để cậu đợi lâu như vậy. Nhưng đừng lo nữa nhé, mình đã ở đây rồi và sẽ không rời đi nữa đâu'.

Sau gần 2 tháng kể từ ngày B.I rời nhóm vì scandal liên quan đến chất cấm, lần đầu tiên iKON chính thức trở lại sân khấu với đội hình 6 thành viên trong đêm diễn đầu tiên cho Japan Tour 2019.

Buổi diễn mở màn cho concert nặng trĩu cảm xúc khi thiếu vắng bóng dáng quen thuộc của trưởng nhóm B.I. Các thành viên lẫn fan đều không kìm được nước mắt, các iKONIC còn phát hiện những khoảnh khắc các thành viên dường như cố gắng để lại một vị trí trống trong đội hình như một thông điệp ngầm khẳng định vị trí không bao giờ có thể thay thế được của thủ lĩnh B.I.

Các thành viên chia nhau đảm nhận các đoạn của B.I trong bài hát. Jinhwan là người cất lên khẩu hiệu "Get ready?" quen thuộc và cũng là thành viên khóc nhiều nhất trong đêm diễn. Nhưng hơn ai hết, iKON và các iKONIC hiểu rằng các cậu rơi nước mắt không chỉ vì không còn B.I bên cạnh, mà còn vì dù không lên sân khấu, cậu ấy vẫn có mặt ở khắp mọi nơi: cậu ấy có mặt trong lời bài hát, trong từng giai điệu mà các cậu cất lên. Và hơn hết, cậu ấy vẫn ở trong kí ức của iKON và tất cả iKONIC. Đó có lẽ mới chính là điều đau lòng nhất.

6 năm trước, ngày mà các cậu đều là những chàng trai chưa chạm ngưỡng 20, và trưởng nhóm B.I thì chỉ vừa tròn 17. Khi những thiếu niên khác vẫn đang dần học cách trưởng thành từ trong vòng tay của gia đình, với trái tim thuần khiết đến tinh khôi thì các cậu, bằng cách nào đó vẫn vẽ nên bức tranh thanh xuân trọn vẹn cho riêng mình - dù có là bức tranh được vẽ nên từ những mảng kí ức quen thuộc đến quặn lòng: những ngày tháng các cậu gần như sống trong phòng tập, và thời gian các cậu ở bên nhau còn nhiều hơn cả ở bên gia đình. Là hành trình trưởng thành với trái tim chưa bao giờ thôi lo lắng và bất an: "Nếu sau 100 ngày người đứng trên sân khấu không phải là đội của mình thì sao? Bobby hyung lặn lội từ Mĩ đến. Jinhwan hyung đến từ đảo Jeju. Junhoe và Dong Hyuk đã nghỉ học. Họ vẫn luôn ở đây? Sao mình có thể để những người này thua cuộc được?".

Nhưng dường như chính những lo lắng và bất an ấy chính là động lực và nguồn sức mạnh giúp các cậu đứng vững và bước tiếp. Ngày ấy team B đứng bên cạnh nhau có lẽ chính là định nghĩa trọn vẹn nhất cho hai chữ "đam mê". Nhịp thở của các thành viên đồng đều đến kinh ngạc mỗi khi các cậu đứng cùng nhau, luyện tập cùng nhau. Sợi dây liên kết vô hình ấy thực sự bùng nổ khi các cậu hòa giọng với "Climax" trong đêm chung kết Who is next?: "Thậm chí nếu hôm nay có là sân khấu cuối cùng, con vẫn sẽ hát mà không hề nuối tiếc. Đúng vậy, đêm nay con sẽ bay thật cao, phá vỡ mọi giới hạn và chạm tay đến bầu trời".

Vậy nhưng dù có là: "Những đứa trẻ hay mộng mơ, đêm nay chúng con đã rủ bỏ tất cả để chạy đến cuối con đường dài đằng đẵng này" thì may mắn vẫn đã không mỉm cười với team B. Hôm đó, cả iKON và iKONIC đều đã khóc rất nhiều. Các cậu khóc và xin lỗi vì không thể debut như sự ủng hộ và tin tưởng của các fan. iKONIC khóc vì không thể giúp các cậu thực hiện ước mơ. Và B.I thì thét lên rằng: "Xin hãy chờ bọn mình nhé!".

Rồi các cậu cũng thực sự trở lại với Mix & Match, nhưng gian nan và khó khăn cũng nhiều hơn gấp bội. Mình đã từng thấy Dong Hyuk không kìm được nước mắt khi biết đội hình có thể bị thay đổi bất kì lúc nào. Mình cũng đã thấy các cậu gần như gục ngã khi Yunhyeong có thể không còn cơ hội debut. Nhưng mình cũng thấy các cậu vẫn tập luyện cùng nhau đến 5 giờ sáng, các cậu vỗ vai nhau và bảo rằng: "Sao lại khóc, có mình ở đây mà".

Những chàng trai vẫn chưa bao giờ dừng lại trên con đường chạm tay đến bầu trời dù có lúc đã gần như kiệt sức. Và rồi cùng với Chanwoo, các cậu cuối cùng cũng đã chính thức ra mắt với tên iKON. Hơn ai hết, mình biết rằng các cậu thực sự xứng đáng. Vì dù bất kể ngày hay đêm, bất kể khi cả thế giới cả thế giới đã chìm vào im lặng khi màn đêm buông xuống thì các cậu vẫn ở đấy, cất cao giọng hát và mặc kệ những giọt mồ hôi. Những chấp niệm ấy chẳng phải thực sự quá rực rỡ sao?

Debut thành công với warm-up single “My type” trụ vững suốt 48 tuần trên BXH MelOn 100, trở thành "tân binh khủng long" khi giành được loạt giải thưởng “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” ở các giải thưởng cuối năm: MelOn Music Awards, Mnet Asia Music Awards, Seoul Music Awards, Golden Disk Awards…iKON Debut Showcase đã sold out 13 000 chỗ ngồi chỉ trong 2 phút và concert đầu tiên của nhóm được tổ chức ở SVĐ Gymnastic vào ngày 03/10/2015, chỉ vài ngày sau khi iKON chính thức debut - đã bán hết hơn 10.000 vé chỉ trong 10 phút.

Mọi người gọi các cậu là "con cưng của YG". Họ chỉ trích các cậu "ngậm thìa vàng" và hoài nghi hay cười nhạo khi B.I được kì vọng sẽ trở thành "G-Dragon thứ hai". Haters thậm chí gọi Bobby là "quái vật". Nhưng họ chẳng hề biết rằng, chàng rapper Bobby lúc nào cũng cười đến tít mắt, tự do và ngông nghênh ấy đã từng nói với mẹ rằng: "Con ước mình đẹp trai hơn dù chỉ trong một ngày". Còn B.I thì bộc bạch: "Lúc trước em thường tâm sự với máy tính cho đỡ buồn". Những chàng trai đầy nhiệt huyết và kiêu hãnh ấy cũng đã từng mệt mỏi đến như thế. Nhưng thật may là các cậu có iKONIC, và các cậu cũng chưa bao giờ buông tay nhau.

Nếu có lí do để mình đã, đang và sẽ không bao giờ từ bỏ iKON, thì đó chính là tình cảm các cậu dành cho nhau và cho iKONIC. Anh cả Jinhwan đã từng bật khóc trong lúc thôi miên cùng lời hứa: "Anh sẽ đứng vững vì mấy đứa". Cũng chính anh khi thấy B.I vì cầm máy mà không được chụp ảnh cùng các thành viên, đã bảo rằng: "Không có em thì còn ý nghĩa gì nữa". Khi Bobby - chàng trai vốn vô tư như đứa trẻ, bất ngờ hỏi rằng: "10 năm sau bọn mình vẫn sẽ bên nhau như thế này chứ?". Những lúc ấy mình lại nghĩ rằng, hóa ra iKON chính là như thế. Chính là nếu thiếu đi bất kì thành viên nào thì đều không thể là iKON nữa. Bọn mình đã nắm chặt tay nhau mà đi qua những ngày chênh vênh như thế. Khi các cậu chưa bao giờ quên lời hứa với iKONIC: "Mình sẽ bảo vệ cho cậu. Sẽ khiến cậu cười nhiều như khi cậu khóc vì mình".

Sau tất cả, Love Scenario ra đời với kỉ lục 204 lần "chạm nóc" Perfect All-Kill, mang về giải Daesang đầu tiên cho iKON tại lễ trao giải MMA và GDA 2018, giải Song Writter cho B.I và trở thành hit quốc dân của năm 2018. Đó cũng là lúc chúng ta đều biết các cậu đã thực hiện lời hứa. Không hiểu sao mỗi khi nhìn các cậu rực rỡ đến hoàn mỹ dưới ánh đèn sân khấu, giữa ánh lightstick và hòa cùng nhịp đập với hàng nghìn trái tim bên dưới, mình lại nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh 7 chàng trai trong phòng tập, khi đã tập luyện đến mệt nhoài, các cậu lại ngồi xuống, vui vẻ an yên nói về những mộng mơ, khi cùng chỉ tay lên bầu trời, nơi các cậu luôn muốn chạm đến dù có phải chạy với đôi chân trần thì hơn ai hết, các cậu biết rằng: Với trái tim chưa giờ thôi thổn thức khi nghĩ về thứ kì diệu mang âm nhạc - thì các cậu chưa và sẽ không bao giờ phải hối hận.

Ngày 12/6, khi sóng gió lại ập đến một lần nữa: B.I và iKON lần đầu đối mặt với scandal lớn nhất từ trước đến nay và các haters thì lao vào cười nhạo đến đay nghiến. Có thể khi ấy, họ hả hê cho một đứa trẻ từng kiêu hãnh đến ngạo nghễ khi dẫn dắt đồng đội qua 2 cuộc thi sống còn ở độ tuổi còn chưa tròn 20 - thì không hiểu sao mình chỉ thấy một Hanbin lúc nào cũng gà gật thiếu ngủ vì thức đêm viết nhạc, một Hanbin trong lúc say thuốc mê cũng lo lắng vì mình đang viết một bài hát mà chưa kịp ghi lại lời, một Hanbin vì thấy có lỗi nên muốn bỏ trốn đến Busan nhưng lại không biết đi bằng cách nào, một Hanbin ngây ngô hỏi fan: "Sao các cậu cứ cố mua nhiều album làm gì thế. Các cậu chỉ cần 1 cái thôi. Hãy ăn gì đó thật ngon và mua thật nhiều quần áo đẹp nhé!". Và là một Hanbin khiến các thành viên lúc nào cũng cảm thấy có lỗi vì: "Dường như em ấy chưa bao giờ được thanh thản". Ngày ấy, hơn cả sự tức giận, bọn mình đã ước rằng cậu đừng thấy có lỗi như thế, đừng cố gắng đến kiệt sức như thế, đừng thầm lặng đến cô đơn như thế thì có lẽ sóng gió đã chẳng xảy đến. Để hôm nay mình đã lại đuợc thấy các cậu trên sân khấu, ngây ngô và rực rỡ như từ trước đến nay vẫn vậy.

Trải qua đoạn đường dài không hề dễ dàng như vậy, cậu chỉ ước rằng mình được hạnh phúc. Vì thế mình mong rằng, dù là leader B.I của iKON hay là chàng trai 23 tuổi Kim Hanbin, cậu vẫn sẽ được hạnh phúc. Khi lỗi lầm đã được tha thứ và vết thương đã liền sẹo, mình mong cậu sẽ lại trở lại với trái tim không có gì ngoài âm nhạc và ước mơ mà cậu chưa từng phải hối hận khi đánh đổi. Cho đến khi ấy, bọn mình vẫn sẽ ở đây và chờ cậu.

Cho iKONIC, cho những ai vẫn ở bên 7 chàng trai qua những ngày chênh vênh và cho những ai vẫn sẽ dõi theo họ trên chặng đường phía trước: Đừng khóc. Khi ánh dương ló rạng và cầu vồng lại xuất hiện, chúng mình nhất định sẽ gặp lại nhau. Khi ấy, chúng ta đều sẽ cười thật tươi khi cùng hát Long time no see: "Đã lâu không gặp. Mình cũng nhớ cậu rất nhiều. Là do đường dài nên mình mới đến muộn. Nhưng giờ mình đã ở đây rồi. Vậy nên, đừng khóc nữa nhé...".

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ikon-hanh-trinh-tu-team-b-den-ngay-mat-di-thu-linh-va-loi-hua-se-gap-lai-76755.html