Ighalo: 'Tôi từng nhịn ăn trưa để dành tiền xem MU thi đấu'

Tân binh của MU kể lại những kỷ niệm tuổi thơ đầy khó khăn ở quê nhà Nigeria, khiến anh phải nhịn ăn để đổi cơ hội xem đội bóng yêu thích thi đấu.

Odion Ighalo là một CĐV nhiệt thành của Manchester United từ khi còn là một cậu bé. Chân sút người Nigeria sẵn sàng dùng tiền ăn trưa của mình để có thể xem đội bóng yêu thích của mình yêu thích mỗi cuối tuần.

Ở kỳ chuyển nhượng tháng Một vừa qua, Ighalo đã bất ngờ rời Trung Quốc và có cơ hội chuyển tới khoác áo chính MU. Giờ đây, anh lại có cơ hội kể lại những kỷ niệm tuổi thơ đặc biệt gắn liền với Quỷ đỏ.

Odion Ighalo.

Odion Ighalo.

"Tôi biết nhiều cầu thủ ra mắt đội bóng mới sẽ nói rằng đây là giấc mơ của tôi. Tôi tôn trọng điều đó, nhưng trường hợp của tôi khác với họ. Những người quen từ khi còn nhỏ đều biết tôi và các anh em tôi là những CĐV nhiệt thành của Manchester United", Sky Sports dẫn lời Ighalo.

Ở Nigeria, cần phải có những kênh thể thao đắt tiền để xem các trận đấu của Man United. Không nhiều người có đủ điều kiện, bố mẹ tôi cũng vậy. Vì thế, mấy anh em tôi phải trả tiền để được xem tại một trung tâm phục vụ cộng đồng.

"Ajegunle nơi tôi lớn lên giống như một khu ổ chuột, mọi thứ rất khó khăn. Thế nhưng cứ đến mỗi cuối tuần, ai ai cũng hào hứng vì được xem Man United thi đấu. Chúng tôi dành bớt tiền tiêu vặt, tiền ăn trưa, từng chút từng chút một để xem trận đấu. Những chiếc áo được giặt sạch, chúng tôi tới đó và cháy hết mình cùng với Man United..."

Chuyển tới thi đấu cho đội bóng trong mơ, Ighalo không mất quá nhiều thời gian để tỏa sáng khi có được 3 bàn thắng sau 5 lần ra sân.

Theo Kuyt/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ighalo-toi-tung-nhin-an-trua-de-danh-tien-xem-mu-thi-dau/20200309010540539