Iceland - Croatia: Phiêu lưu vậy thôi!

Vẫn còn cơ hội cạnh tranh ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng đã là thành công đối với Iceland trong lần đầu dự World Cup.

01h00 ngày 27/6, sân Rostov Arena, bảng D: Iceland - Croatia

LỰC LƯỢNG

- Iceland: Johann Berg Gudmundsson chấn thương, Ragnar Sigurdsson chưa chắc chắn.

- Croatia: Đủ đội hình nhưng sẽ có nhiều thay đổi.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Iceland chỉ thắng duy nhất 1 trận trong 6 lần đụng độ Croatia (hòa 1, thua 4), nhưng vẫn đứng trên đối thủ tại vòng loại World Cup 2018.

- Thất bại trước Nigeria là trận đầu tiên sau 7 trận tại VCK Euro và World Cup, Iceland không thể ghi bàn.

- Nếu vượt qua đối thủ, đây sẽ là lần đầy tiên Croatia thắng 3 trận liên tiếp tại World Cup.

Cách mà Iceland “mở hàng” ở trận đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup – hòa Argentina 1-1, khiến người ta liên tưởng tới hành trình mà họ từng có ở Euro 2016. 2 năm trước, họ bắt đầu bằng trận hòa Bồ Đào Nha 1-1 và chỉ kết thúc tại vòng tứ kết.

Mặc dù vậy, World Cup là sân chơi lớn hơn nhiều và khi đội bóng đến từ quốc gia nhỏ bé nhất trong số 32 đội còn quá ít kinh nghiệm – kể cả chuyện hậu trường, họ đã bị đẩy vào nhiệm vụ khó hơn để tiếp tục tạo nên lịch sử.

Trận thua Nigeria 0-2 – mà lý do chính đang được tất cả nhìn vào là HLV Heimir Hallgrimsson cho phép các cầu thủ sex thoải mái sau khi cầm hòa Argentina, khiến họ buộc phải có 2 điều kiện mới có thể hiện diện tại vòng 16 đội.

Một là phải thắng Croatia. Hai là Nigeria thua Argentina trong trận đấu cùng giờ.

Điều kiện 1, trên lý thuyết, có thể thực hiện được nếu Croatia “nhịn” đội bóng đồng hương châu Âu và muốn loại Argentina, nhưng điều kiện 2 lại không nằm trong tay Hallgrimsson và các học trò.

Nói về chuyên môn, bản thân Hallgrimsson có lẽ đã không nhất quán về mặt chiến thuật. Gặp Argentina cho thấy điểm mạnh thực sự của Iceland là khả năng phòng ngự thì khi đối đầu Nigeria, lối chơi tấn công nửa vời đã làm hại họ, với sự bạc nhược về thể lực trong hiệp 2 (nếu không phải do vấn đề sex xả láng).

Dù gì thì 2 trận đấu cũng đã qua, để trước mặt họ lúc này là con đường duy nhất phải đi…

“Chúng tôi cứ như cặp vợ chồng vậy, dù cố gắng li dị nhưng vẫn cứ gặp lại nhau”, HLV Hallgrimsson nói về trận quyết chiến với Croatia. 4 năm, 4 lần gặp nhau và điểm lạc quan dành cho “Những chiến binh băng giá” là họ đã đứng trên Croatia tại vòng loại World Cup 2018, đẩy đối thủ vào vòng play-off.

Thú vị hơn, trong 6 lần đối đầu – đều tại vòng loại các kỳ World Cup, Iceland chỉ thắng 1 lần duy nhất cách đây đúng 1 năm. Khi đó, họ thắng Croatia trong đội hình có cả Luka Modric, Dejan Lovren, Mario Mandzukic cùng khá nhiều nhân tố thi đấu rất tốt tại World Cup lần này.

Còn đêm nay, đối đầu với họ không phải là 3 cái tên nói trên, cũng như Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, Sime Vrsaljko… nữa. Croatia đã cầm chắc vé vào vòng 1/8 và rất nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng D (họ chỉ mất chỗ đó nếu thua Iceland và Nigeria thắng Argentina 3 bàn cách biệt).

Giới chuyên môn có quyền nghi ngờ vào việc Croatia sẽ không bung sức ở trận đấu này, tuy nhiên, cần nhắc lại, đây không phải là trận đấu dành cho các cầu thủ đã thắng cả Nigeria và Argentina. Cụ thể hơn, đội hình dự bị của HLV Zlatko Dalic sẽ coi đây như một cơ hội để họ thể hiện mình.

Tuy là các nhân tố dự bị nhưng kinh nghiệm và chất lượng ở Vedran Corluca, Mateo Kovacic, Marko Pjaca hay Andrej Kramaric là không tệ để Iceland có thể dễ dàng giành 3 điểm. Thế nên, trong tình cảnh này, nếu Hallgrimsson có viết “đơn li dị” thì cũng dễ được chấp nhận để về nước sớm, cho lần tái ngộ sau…

Dự đoán: 1-1

Tam Nguyên (Theo BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/iceland-croatia-phieu-luu-vay-thoi-320-293925.html