ICD: 'Rhymastic là đàn anh nên nói gì tôi cũng tiếp thu, chuyện Datmaniac và Suboi đã lâu chứ không phải bây giờ mà kiếm fame'

ICD thẳng thắn cho biết: Anh Rhymastic là đàn anh, mà bậc đàn anh đàn chị góp ý, nhận xét gì, tôi đều tiếp thu đón nhận. Chuyện tôi từng dizz hai tiền bối của mình đã khá lâu rồi, báo chí hỏi thì tôi mới phải trả lời chứ không dưng đi nhắc lại làm chi.

Xin chào ICD. Hiện tại bên cạnh việc gây chú ý với hai phần thi đã phát sóng trong King of Rap và bước vào top 40 của chương trình, cái tên ICD cũng đang được cư dân mạng bàn luận về ồn ào với 3 đàn anh, đàn chị là Datmaniac, Suboi và Rhymastic nhỉ?

Ý bạn là về bài phỏng vấn gần đây mà tôi có nhắc đến anh Datmaniac và chị Suboi? Nhiều người chỉ quan tâm đến vài câu chữ được cắt ra từ bài phỏng vấn dài 2000 chữ mà lười đọc trọn vẹn. Phía báo chí đã hỏi tôi có hối hận về chuyện từng đưa anh Datmaniac và chị Suboi vào ca khúc cũ của mình, rằng họ là 'đỉnh cao của lyrics sáo rỗng'.

Tôi cảm thấy không hối hận vì như tôi đã trả lời trong bài phỏng vấn đó: 'Nếu hối hận, tôi đã không viết. Tôi thấy từ sáo rỗng tương đối nhẹ, không quá gay gắt và cũng không có ý hạ bệ sự nghiệp của ai. Nếu người khác nói về tôi như vậy, tôi thấy không sao'.

Ngoài ra, ICD cũng khẳng định mình là một trong những “lyrical rapper” tốt nhất giới underground Việt hiện nay?

Ngoài ra, ICD cũng khẳng định mình là một trong những “lyrical rapper” tốt nhất giới underground Việt hiện nay?

Đúng vậy. Tôi không tự cao tự đại, nhưng tôi tự tin vào bản thân. 'Một trong những', chứ không phải là người duy nhất hay người đứng đầu. Con số của chữ 'những' có thể là vài người, vài chục người. Tôi cũng không nói mình giỏi hơn rapper nào cả. Tôi có đọc vài tựa báo sau đó nói rằng, tôi tự nhận mình là 'lyrical rapper tốt nhất', nhưng xin hãy gắn kèm 3 chữ 'một trong những' vào. Đừng thay đổi câu chữ để xuyên tạc ý của tôi.

Sau đó, trong một bài đăng trích dẫn lại trên Facebook, đàn anh Rhymastic đã bình luận rằng 'Bạn này có tiềm năng, nhưng đi nước này thì hơi sai'. Bạn biết điều này chứ?

Tôi có đọc thấy bình luận đó, mà không đọc được thì cũng có nhiều anh chị em đồng nghiệp, bạn bè gửi cho tôi xem. Họ bảo tôi đang bị soi đấy, cần cẩn thận. Anh Rhymastic là đàn anh, mà bậc đàn anh đàn chị góp ý, nhận xét gì, tôi đều tiếp thu đón nhận. Chuyện tôi từng dizz hai tiền bối của mình đã khá lâu rồi, báo chí hỏi thì tôi mới phải trả lời chứ không dưng đi nhắc lại làm chi. Nhất là khi mối quan hệ của tôi và Chú Ba hiện tại rất tốt sau khi tham gia King of Rap.

Với lại, anh Rhymastic cũng đã từng battle dizz, cũng từng dizz người giống tôi dizz, vậy thì liệu anh ấy có hối hận về những bài mình làm trước đây, khi ngày hôm nay anh đang rất thành công? Tôi nghĩ, bất cứ rapper nào khi đã ra mắt bài hát của mình, ít khi hối hận về sáng tác đó. Mà trong giới rapper thì chuyện dizz nhau là lẽ thường ngày, kiếm được ai 'lành tính' không dizz người khác mới 'hiếm có khó tìm' đó.

Nhiều khán giả cho rằng bạn lôi những tiền bối của mình vào để kiếm 'fame' vì bạn đang tham gia trong một cuộc thi như King of Rap?

Có lẽ tôi phải nhắc lại lần nữa cho công chúng hiểu rằng, bài hát mà tôi nhắc đến anh Đạt và chị Suboi đã ra mắt từ lâu, trước khi tôi thi King of Rap. Ở thời điểm đó, tôi cũng đã từng nhắc đến, hay dizz kha khá cái tên trong giới rapper và đó cũng không phải chỉ riêng mình tôi làm điều đó trong giới underground. Từ khi King of Rap phát sóng, tôi hay nhiều thí sinh khác, như RichChoi thường nhận được những câu hỏi 'đào lại' chuyện cũ từ phía truyền thông báo chí và khán giả.

Thực sự tôi tôn trọng mọi người, và thẳng thắn trả lời khi được hỏi đến, vì tôi cảm thấy nếu tôi nói câu 'Xin lỗi, em không muốn nhắc lại chuyện này' thì cũng sẽ bị khán giả bẻ lái câu chuyện sang hướng khác. Nhạc tôi viết ra thì tôi phải chịu trách nhiệm về nó, chẳng có gì phải né tránh hay xấu hổ khi trả lời về những sáng tác của mình.

Nó cũng như việc RichChoi trả lời về mối quan hệ với BRay, hay các thí sinh King of Rap bị hỏi về việc tại sao không tham gia cuộc thi khác. Chúng tôi nghiêm túc nói về những điều đó, vì chúng tôi tôn trọng người đặt câu hỏi - ở đây là nhà báo. Còn nếu bất kỳ ai muốn cắt ghép hay trích riêng một câu nói ra để giật tít, để đăng lên Facebook... thì chúng tôi cũng đành chịu. Thanh giả tự thanh, nếu kêu oan thì chắc gì mọi người tin?

ICD có cảm thấy rằng, dù là chuyện cũ 'từ kiếp nào' nhưng lại bị đào xới khơi lại, là do bạn đang dần bước ra khỏi underground để tiệm cận với khán giả hơn? Điều này đồng nghĩa với thị phi, scandal sẽ bủa vây và các bạn rapper sẽ bị soi mói hơn?

Điều đó là đúng, nhưng tôi không thấy quá quan trọng. Underground hay mainstream thì chúng tôi vẫn là rapper, vẫn sáng tác, vẫn thể hiện thế mạnh của mình, vẫn viết những gì chúng tôi muốn chứ không ai nhét con chữ vào miệng tôi được. Đôi khi sự quan tâm hay 'soi kỹ' ấy sẽ giúp chúng tôi kiềm hãm bớt sự tự do quá đà của mình, có nề nếp quy củ hơn, biết giữ ý giữ tứ hơn, không sỗ sàng, bỗ bã hơn.

Mục tiêu mà ICD này muốn nhắm đến sau King of Rap, không phải là rời khỏi underground hay bước vào mainstream, mà là chuyên nghiệp hóa âm nhạc của mình. Những bài hát của tôi sẽ kỹ lưỡng, trau chuốt hơn, được đầu tư về hình ảnh nhiều hơn, hợp tác với những người giỏi hơn. Còn về scandal thị phi nọ kia, tôi nghĩ quan trọng là bản thân mình phải tự kiểm soát nó, chứ không thể nói là underground thì được phép phóng túng hoang đàng còn vào showbiz / mainstream thì phải giả dối, che đậy cho khéo.

Áp lực của trận chiến top 40 như thế nào với ICD?

Càng đi sâu vào trong, những thí sinh King of Rap sẽ 'hung hãn' hơn, vì họ là những con ngựa chiến thật sự. Sức ép của cuộc thi quá lớn, mỗi vòng là trận chiến 'một mất - một còn' khi các thí sinh phải đấu battle loại trực tiếp. Chỉ có người thắng đi tiếp - người thua rời cuộc thi, chứ không có chỗ cho sai lầm sẽ khắc phục ở lần sau hay rút kinh nghiệm gì cả.

Bạn có thể rất giỏi, nhưng đứng trước áp lực 'sống - còn' ấy ngay trên sân khấu, bạn cũng phải dè chừng. Sáng tác hay nhưng hôm thi đấu mà run, trình diễn kém hơn đối thủ thì mentor cũng loại bạn như thường. Vì vậy tất cả mọi khâu phải chuẩn bị thật tốt để bước lên sân khấu. Đừng trông đợi vào thần may mắn cứu vớt đời bạn.

ICD đánh giá mình có thể đi sâu đến đâu, khi thế mạnh của bạn là lyric?

Không ai dám nói trước điều gì ở King of Rap cả, vì thí sinh có like cao chưa chắc giỏi hơn người còn like thấp. Level của mọi người không chênh lệch nhau lắm, vì vậy phải luôn cẩn trọng. Núi này cao còn có núi kia cao hơn, vì vậy tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình để giữ bản thân an toàn 'qua ải'. Tôi không tính xa, tôi chỉ tính trước mắt cho vòng thi sắp tới. Còn kỳ vọng thì tôi nghĩ, tôi hay Pháo, anh em Locoboiz, HIEUTHUHAI, Sóc Nâu... cũng đều muốn đi đến trận chung kết cả.

Những ồn ào hiện tại liệu có ảnh hưởng đến năng lượng của ICD cho vòng thi sắp tới?

Như tôi nói, nhạc tôi viết ra thì tôi phải chịu trách nhiệm về nó và những chuyện này không ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của tôi. Tôi chỉ không vui khi bị cắt ngắn lời nói của mình khi trích dẫn lên mạng xã hội khiến nhiều người nghĩ sai. Thiết nghĩ ở bất kỳ bài phỏng vấn nào, của ai thì khán giả nên chịu khó đọc trọn vẹn cả bài viết để hiểu hơn về câu chuyện mà chúng tôi muốn nói, thay vì chỉ đọc cái tít bài hoặc một vài câu ngắn gọn trên Facebook.

Cảm ơn ICD rất nhiều, hy vọng sẽ tiếp tục được xem các màn trình diễn của bạn trong chương trình King of Rap.

Sa Cát

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/icd-rhymastic-la-dan-anh-nen-noi-gi-toi-cung-tiep-thu-20200903133138702.html