Hy vọng về con là sợi dây níu người cha tội lỗi với cuộc đời

Từng có một gia đình ấm êm, nhưng Chu Minh Nhiệm, SN 1966, trú tại xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã không biết giữ lấy. Bập vào nghiện ma túy, Nhiệm đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Để đến khi, vợ chết vì bạo bệnh gần 1 năm trời, Nhiệm mới hay biết tin. Và rồi, cái giá phải trả của anh ta giờ đây tiếp tục là 15 năm tù và ít khi thấy người thân thăm gặp...

Từng có một gia đình ấm êm, nhưng Chu Minh Nhiệm, SN 1966, trú tại xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã không biết giữ lấy. Bập vào nghiện ma túy, Nhiệm đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Để đến khi, vợ chết vì bạo bệnh gần 1 năm trời, Nhiệm mới hay biết tin. Và rồi, cái giá phải trả của anh ta giờ đây tiếp tục là 15 năm tù và ít khi thấy người thân thăm gặp...

Phạm nhân Chu Minh Nhiệm trong trại giam.

Phạm nhân Chu Minh Nhiệm trong trại giam.

Tâm sự với chúng tôi trong trại giam, phạm nhân Chu Minh Nhiệm, SN 1966, trú tại Mai Động, huyện Kim Động, Hưng Yên bảo rằng giờ mẹ già yếu, các con cũng có cuộc sống riêng, chỉ có mỗi người em trai út 1 năm thăm anh ta 1 lần, còn lại, chủ yếu anh ta sống trong sự chia sẻ động viên của cán bộ trại giam và anh em trong buồng giam. Nhiệm chia sẻ rằng, đó cũng là cái giá anh ta phải trả sau chuỗi lỗi lầm mà anh ta gây ra cho gia đình và làm khổ vợ con.

Quá tam 4 bận...

Nhiệm là con thứ 2 trong gia đình có 5 chị em và gia đình làm nông nghiệp. Do cuộc sống gia đình cũng khá khó khăn nên học đến lớp 7 Nhiệm nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Rồi khi lớn lên, đến tuổi dựng vợ gả chồng, Nhiệm đã lọt vào mắt xanh của cô gái làng bên, họ kết duyên vợ chồng sau ít thời gian tìm hiểu. 3 đứa con cũng lần lượt chào đời góp thêm tiếng cười, tiếng nói rộn ràng trong căn nhà nhỏ của Nhiệm.

Cứ tưởng, ở thôn quê như vậy, Nhiệm sẽ bằng lòng với những gì mình đang có. Thế nhưng, anh ta đã nghe đồn đoán rồi theo lời rủ rê, theo chân mấy người bạn đi Sơn La bới cát tìm vàng. Nhưng vàng chẳng thấy đâu mà ít thời gian sau, Nhiệm lết chân về nhà với thân tàn ma dại và nghiện ma túy vào năm 1989. Cũng từ đây cuộc đời Nhiệm xuống dốc không phanh khi bập vào cái chết trắng ấy.

Theo đó, năm 1999, Nhiệm đã bị TAND huyện Kim Động xử phạt 42 tháng tù về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản. Ra tù được một thời gian ngắn, năm 2006, Nhiệm tiếp tục bị TAND huyện Kim Động xử phạt 2 năm tù về tội Trộm cắp.

Và chỉ 1 năm tiếp theo, khi cũng vừa ra tù, Nhiệm lại phạm tội Trộm cắp tài sản và bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 1 năm tù vào năm 2007. Cứ tưởng, sau khi ra tù với những chuỗi tháng ngày sống trong trại giam đầy nước mắt, Nhiệm sẽ biết tu chí để cho các con có chỗ dựa. Tuy nhiên, với cơn khát ma túy, Nhiệm nhanh chóng lại “nhúng chàm”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22g15 ngày 1-6-2010, cơ quan CSĐT CA huyện Kim Động, Hưng Yên phối hợp với CA xã Phú Thịnh bắt quả tang Nguyễn Văn Đại, SN 1974 cùng Nguyễn Văn Hùng, SN 1975, đều trú tại thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động có hành vi chuẩn bị sử dụng ma túy tại dốc Đê. CQCSĐT đã thu trong người mỗi đối tượng 1 gói giấy bên trong chứa tinh bột màu trắng và một số dụng cụ dùng để chơi ma túy. Hai đối tượng khai nhận vừa mua hero- in của Chu Minh Nhiệm, ở Nho Lâm, Mai Động, Hưng Yên.

Khám xét nơi ở của Nhiệm, cảnh sát đã thu giữ tại chiếc khăn len màu đen trắng treo trên móc quần áo trong buồng nhà Nhiệm 1 gói giấy bạc màu vàng của bao thuốc lá, chứa chất bột màu trắng. Nhiệm khai đó là heroin.

Quá trình điều tra, xác minh, khoảng 15g ngày 1-6, Nhiệm đi nhờ xe máy qua đò sang bên kia sông, địa phận Hà Nội gặp một người phụ nữ khoảng 30 tuổi một cục heroin bọc trong giấy bạc màu vàng. Khoảng 21g, Đại và Hùng là 2 người bạn nghiện ma túy đến nhà Nhiệm hỏi mua heroin về sử dụng.

Tuy nhiên, tại đây Nhiệm bảo rằng phải sử dụng tại nhà anh ta để tránh sự phát hiện của CQCA. Vì vậy, Nhiệm đã bán cho Đại, Hùng và cả 3 đã mang ma túy ra cùng sử dụng. Sau đó, Đại và Hùng tiếp tục mang ma túy ra ngoài và đi đến bờ đê, định mang ra sử dụng thì bị lực lượng CA bắt quả tang. Trước đó, Nhiệm còn cùng một số đối tượng khác cũng đã sử dụng ma túy tại nhà mình.

Tại thời điểm bị bắt, qua xác minh tại Chi cục THA dân sự huyện Kim Động, các khoản tiền bồi thường Nhiệm chưa thi hành vì vậy các bản án chưa được xóa án tích nay lại phạm tội, vừa bán ma túy, vừa cho các đối tượng tổ chức sử dụng tại nhà. Đây là tình tiết định khung hình phạt đối với Nhiệm. Nhiệm không lấy đó là bài học để rèn luyện, tu dưỡng bản thân mà càng dấn thân vào con đường phạm tội, thể hiện sự bất chấp coi thường pháp luật.

Hành vi của Nhiệm là hết sức nguy hiểm, tiếp tay cho nhiều con nghiện ma túy khác, đã sử dụng nơi ở của mình để cho nhiều đối tượng sử dụng ma túy, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội và trị an địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến kinh tế, hạnh phúc của chính Nhiệm và các gia đình khác. Vì vậy, Nhiệm đã phải lĩnh 15 năm tù cho 2 tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp sử dụng chất ma túy”.

Niềm hy vọng còn đọng lại

Về trại giam Hoàng Tiến (bộ Công an) cải tạo tại đội khâu lưới của phân trại số 2, Nhiệm bảo rằng công việc không quá vất vả so với sức của anh ta. Nhưng tâm của Nhiệm không yên. Bởi vì nghiện ngập, Nhiệm đã làm khổ những người thân trong gia đình. Khổ nhất là vợ Nhiệm, cả đời người đàn bà ấy đã đau khổ vì chồng. Vậy mà đến khi chết cũng không có chồng bên cạnh.

“Ngày ấy, tôi đang thụ án ở trại giam Xuân Nguyên, vợ tôi đã mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Cho đến 8 tháng sau, gia đình mới cho tôi biết. Biết tin, tôi đau đớn vô cùng, mất đi chỗ dựa và người nuôi dưỡng các con. Cảm giác lúc ấy bất lực, trách bản thân mình đã làm khổ cô ấy và muốn đi theo cô ấy luôn. Thế nhưng, nghĩ đến các con, tôi lại cố gắng...”, phạm nhân Chu Minh Nhiệm tâm sự.

Từ ngày vợ mất, 3 đứa con Nhiệm một tay bà nội và dựa vào người em trai út của anh ta chăm sóc. Vì vậy, đến nay 2 đứa con đã được dựng vợ, gả chồng, còn đứa con trai út giờ cũng nghỉ học phụ bà nội việc đồng áng.

“Mẹ chết, bố đi tù, cũng may mắn các con tôi không đứa nào hư hỏng, chứ không tôi còn ân hận nữa. Chính chúng đã là động lực cho tôi cải tạo. Bởi vậy mà đến nay, tôi đã được giảm án 2 lần. Lần giảm án trước được giảm 6 tháng, lần này được giảm 9 tháng. Với tôi, đó là nguồn động viên vô cùng lớn.

Giờ đây, tôi chỉ mong các con không oán hận và mẹ già cố gắng sống khỏe mạnh, để sau này ra trại, tôi có cơ hội báo hiếu và bù đắp phần nào cho các con...”, nói rồi Phạm nhân Chu Minh Nhiệm đứng lên đi về cuối hội trường trại giam và lẫn khuất sau những hàng cây xanh đi về nơi cải tạo với một hy vọng mới.

Đức Hùng

(Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật tháng số 15)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/hy-vong-ve-con-la-soi-day-niu-nguoi-cha-toi-loi-voi-cuoc-doi-a270829.html