Hy sinh quá nhiều vậy mà tôi vẫn bị chồng phản bội

Tôi lui về hậu trường để chồng có thời gian lo cho sự nghiệp, vậy mà bây giờ anh lại phản bội tôi...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi cưới nhau khi cả hai mới 24 tuổi, gia tài chẳng có gì ngoài hai tấm bằng đại học. Bố mẹ ở quê thì nghèo, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách để có thể trụ vững tại thành phố này.

Rồi cũng phải trả giá rất nhiều để có được cuộc sống tương đối đầy đủ nơi mà đồng tiền lúc nào cũng vô cùng quan trọng. Để chồng có thời gian lo cho sự nghiệp, tôi đã từ chối những cơ hội thăng tiến, để lui về hậu trường, cho chồng có thời gian, cơ hội cho công việc.

Những hy sinh của tôi, chồng hiểu rất rõ điều đó. Anh đã từng luôn miệng hứa với tôi rằng, sẽ bù đắp cho tôi những hy sinh đó, không làm điều gì có lỗi với tôi. Đã có những thời điểm, tôi cảm nhận được rằng, với anh, vợ con, gia đình là thứ quan trọng nhất.

Đi làm, ảnh chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà để chơi với con, để cùng vợ nấu nướng. Ngày nghỉ, anh không muốn ra khỏi nhà, vì chẳng gì thay thế được vợ, con của anh cả.

Vậy mà bây giờ, anh lại phản bội lại tôi để đi với người đàn bà khác, anh phủ nhận tất cả những hy sinh của tôi, nói với họ rằng, tôi là gánh nặng của cuộc đời anh. Anh muốn chấm dứt, vì không muốn tiếp tục cuộc sống với tôi nữa, anh nói mình đã quá mệt mỏi, buồn phiền và tôi không xứng đáng với anh.

Bây giờ, tôi chẳng có gì trong tay, sự nghiệp cũng không có gì vì bao năm chấp nhận làm hậu phương cho anh, tiền bạc cũng không có gì ngoài đồng lương vài triệu đồng mỗi tháng.

Tôi tỉnh ngộ sau một giấc mộng hơn 10 năm, rằng chồng sẽ yêu thương tôi mãi mãi và vô điều kiện. Rằng phụ nữ cứ hy sinh thật nhiều rồi chồng sẽ hiểu và bù đắp lại những hy sinh đó.

Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tinh-yeu/hy-sinh-qua-nhieu-vay-ma-toi-van-bi-chong-phan-boi-3392616/