Hy hữu ở Trung Quốc: Anh trai cưới em ruột

Trang Sina vừa đưa tin, một người đàn ông Trung Quốc ngoài 80 tuổi đã kết hôn và lập di chúc để lại tài sản cho em gái ruột của mình.

Ảnh minh họa

Theo đó, cụ ông họ Lý năm nay đã hơn 80 tuổi, vợ đã mất và có hai người con định cư ở nước ngoài. Một mình ông sống cô độc trong căn hộ 70m2 tại khu Phố Đông (Thượng Hải).

Vào lúc ông cần người chăm sóc nhất, cô em gái đã từ quê nhà đến ở chung để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho ông. Trong khoảng thời gian đó, tình cảm hai người ngày càng gắn bó và họ đã đăng ký kết hôn vào ngày 29.10.2012.Ngày 18.7.2014, ông Lý đã lập một bản di chúc, để lại căn nhà cho người vợ mới (tức em ruột ông). Trong di chúc, ông viết: "Tôi năm nay đã 83 tuổi, ốm đau bệnh tật, không thể tự chăm lo sinh hoạt hàng ngày, nên từ năm 2011 em gái ruột của tôi đã đến Thượng Hải chăm lo cuộc sống cho tôi. Để cảm tạ ân tình, sau khi tôi chết, toàn bộ nhà cửa của tôi sẽ do em gái tôi thừa kế, nay lập di chúc này làm bằng chứng.”

Tuy nhiên, 8 tháng sau ngày lập di chúc, ông Lý đã ủy quyền cho con trai sang tên, bán căn hộ nói trên với giá 2.120.000 nhân dân tệ và em gái ông bị buộc phải dọn đi.

Ba tháng sau ông Lý qua đời. Em gái ông Lý đã khởi kiện tại tòa án nhân dân Phố Đông. Qua quá trình điều tra xét xử, tòa án bác bỏ yêu cầu thừa kế nhà theo di chúc, mà chỉ buộc con trai ông Lý bồi thường cho cô ruột 300.000 nhân dân tệ.

Tú Mỹ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/hy-huu-o-trung-quoc-anh-trai-cuoi-em-ruot-858391.html