Hy hữu: Cô dâu 'mất tích bí ẩn' ngay trong ngày cưới

Đúng hôm diễn ra hôn lễ thì cô dâu 'mất tích bí ẩn' khiến việc tổ chức đám cưới phải dừng lại.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 15 và 16/1, gia đình ông Nguyễn Văn Bé H. (ngụ tại địa phương) tổ chức đám cưới cho con trai. Thiệp hồng đã được gởi đến hơn 300 khách, người thân và họ hàng. Tuy nhiên, đến sáng 16/1, cô dâu là chị Phạm Thị H. (20 tuổi) “mất tích bí ẩn”. Toàn bộ tiệc tùng, kế hoạch tổ chức đám cưới phải dừng lại. Chú rể là anh Nguyễn Văn Đ. (26 tuổi) cũng không thể liên lạc với cô dâu.

Trước tình thế cô dâu mất tích “dở cười dở khóc” này, hàng trăm thực khách có mặt đã được gia chủ mời “nhập tiệc” mà không nhận tiền mừng cưới.

“Chú rể và cô dâu đã có một thời gian tìm hiểu và thống nhất đi đến hôn nhân. Nhà trai nhờ tôi làm đại diện chủ hôn đến nhà gái hỏi cưới đàng hoàng. Bất ngờ, sáng ngày 16/1 tôi nhận điện thoại của gia đình nhà trai thông báo dừng đám cưới bởi cô dâu mất tích”, người được nhờ làm chủ hôn cho hay.

Ảnh cưới của đôi bạn trẻ.

Gia đình nhà gái cho biết, trước ngày cưới, cô dâu bị một thanh niên ở địa phương tên D. tạo áp lực và dẫn đi. Hiện gia đình chưa liên lạc được và không rõ H. đang ở đâu. Số nữ trang gồm: 1 đôi bông tai hột xoàn, 1 dây chuyền + mặt vàng 24K (trọng lượng 5 chỉ), lắc đeo tay vàng 24K (4 chỉ), cặp nhẫn cưới vàng 18K (2,5 chỉ) và 20 triệu đồng tiền mặt cũng được nhà gái trả lại cho nhà trai sau sự cố ngoài ý muốn.

Theo bà Trần Thị Hai, sống gần khu vực nhà chị H., trong khoảng thời gian sắp cưới, thường trông thấy chị H. được một người đàn ông lạ mặt đón đi đâu đó nhưng lại chờ ở nơi xa nhà. Chị H. đi cùng người đàn ông này trước khi quen anh Đ.

Vì chị H. sắp làm đám cưới với anh Đ., nên mọi người không nghi ngờ nhiều về mối quan hệ của chị và người đàn ông lạ mặt kia. Tuy nhiên, khi chị H. bất ngờ mất tích trước ngày cưới, thì mọi người dấy lên sự nghi ngờ.

Trong khi đó anh Đ. cho biết, tình cảm của hai người là do 2 bên gia đình sắp đặt mai mối. Bố mẹ của chị H. và anh Đ. vốn là bạn hàng từ nhiều năm nay.

“Vì hai bên gia đình thân thiết nên chúng tôi muốn tác thành cho hai con. Chúng cũng đồng ý nên tìm hiểu nhau đến hai năm. Khi thấy chúng nó thân nhau, hiểu nhau, chúng tôi gợi ý đám cưới, chúng không phản đối”, cha anh Đ. chia sẻ.

Ngày 22/1, ông Phạm Quốc Việt, Chánh Văn phòng UBND xã Quới An, cho biết đã nghe thông tin vụ việc cô dâu “mất tích”. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương vẫn chưa tiếp nhận phản ánh nào từ phía hai gia đình.

Ông Bùi Tấn Lời, công chức Tư pháp Hộ tịch xã Quới An, xác nhận đôi trẻ trong lễ cưới nêu trên chưa đến đăng ký kết hôn tại địa phương.

Theo Vy Anh /Khỏe & Đẹp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/hy-huu-co-dau-mat-tich-bi-an-ngay-trong-ngay-cuoi-625095.html