Hy hữu cặp song sinh chào đời, một bé vẫn còn nguyên trong túi ối

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc vừa phẫu thuật trường hợp sản phụ N.T.M., 36 tuổi mang thai song sinh trong đó có một bé chào đời còn nguyên túi ối.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hà - Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, tình huống trên buộc ê-kíp phải nhanh chóng xử lý khẩn trương và vô cùng cẩn trọng, tránh để bé bị thiếu oxy sau khi đưa túi ối ra khỏi bụng mẹ.

May mắn, ca mổ thành công, 2 bé trai kháu khỉnh có cân nặng xấp xỉ nhau, khoảng 3,2kg.

Bé sơ sinh chào đời vẫn còn nguyên túi ối.

Bé sơ sinh chào đời vẫn còn nguyên túi ối.

Nhớ lại lúc sinh, chị M. cho biết, tuy lúc đó không được nhìn thấy nhưng mọi khoảnh khắc đều được ekip của bệnh viện quay chụp và gửi lại cho gia đình.

"Đối với gia đình tôi, đây là một món quà vô giá. Dù không phải là lần đầu sinh con nhưng sẽ là lần tôi và gia đình ấn tượng nhất. Đón hai bé bình an, khỏe mạnh với tôi là điều may mắn và hạnh phúc”, chị M. tâm sự.

Ba mẹ con chị M.

Đây là lần thứ 2 chị M. mang thai và lần đầu tiên chị mang song thai. Ở lần sinh đầu, chị khá vất vả. Lần này, trong suốt thai kỳ, chị M. thăm khám tại Khoa phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Tại đây, chị được các bác sĩ hướng dẫn, chăm sóc và điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động để 2 bé có thể phát triển toàn diện. Nhờ đó mà thai kỳ của chị M. diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, hai em bé đạt cân nặng tiêu chuẩn.

Sau khi sinh 72 giờ, chị M. cùng 2 bé được chăm sóc và hỗ trợ tận tình 24/24 mà không nhất thiết phải có người thân bên cạnh túc trực. Đặc biệt, mỗi ngày, bác sĩ Sản khoa và bác sĩ Nhi đều đặn tới thăm khám và kiểm tra sức khỏe cho cả 3 mẹ con.

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hy-huu-cap-song-sinh-chao-doi-mot-be-van-con-nguyen-trong-tui-oi-ar598679.html