'Hwayugi': Ngộ Không cầu hôn Đường Tăng, vì tình mà Ma vương lâm vào cảnh sống chết không rõ

Trong tập 'Hoa du ký' phát sóng tối qua Ma vương vì để kết thúc kiếp sống đau khổ luân hồi của người mình yêu mà lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Nối tiếp tập hôm trước, mở đầu của tập 13 Hoa du ký là cảnh Ah Sa Nyeo đã dùng mê hồn thuật của mình để chiếm giữ Son Oh Gong. Thế nhưng Tề thiên đại thánh của chúng ta là người có 72 phép thần thông nên tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho ả ta khống chế như vậy được. Anh đã khẳng định chắc nịch với Ah Sa Nyeo rằng cô ta dù có muốn được anh thì đó cũng là điều không thể nào làm được vì: “Ta thuộc về người khác rồi!”.

Cũng trong lúc này Son Oh Gong đã quyết định sẽ ra tay trừ khử Ah Sa Nyeo vì anh đã hứa với Boo Ja rằng sẽ thiêu hủy giúp cô trước khi cô biến thành ác quỷ. Thế nhưng ả ma nữ đã ranh ma lấy sự nguy hiểm của Đường Tăng ra để uy hiếp Son Oh Gong khiến anh phải hớt hải chạy về cứu cô. Nhờ vậy mà Ah Sa Nyeo đã thành công bỏ trốn khỏi Son Oh Gong.

Sau khi kể lại cuộc nói chuyện với Ah Sa Nyeo cho mọi người thì tất cả đều cho rằng chỉ cần giúp cô ta hoàn thành hôn lễ là được. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng đối tượng mà Ah Sa Nyeo muốn kết hôn cùng lại là Son Oh Gong. Ma vương đã đề nghị anh hãy đồng ý hôn lễ này vì có như thế thì Son Oh Gong mới thoát khỏi định mệnh chết chóc với Đường Tăng được.

Thế nhưng có vẻ Son Oh Gong đã không còn để ý đến chuyện mình có thể chết vì Seon Mi nữa. Anh cho rằng: “Nếu như bắt buộc một trong hai phải chết thì tôi đã nghĩ người đó nên là tôi…Dù uất ức thật đấy nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy có thể chết thì tôi còn thấy uất ức hơn”.

Với bản tính kiêu ngạo ghét nhất là bị người khác điều khiển số phận của mình trong bàn tay, Son Oh Gong đã tìm đến người đóng vai trò Bồ TátSabori để chất vấn. Anh đã khẳng định với ông ta rằng: “Định mệnh chết chóc ư? Không có thứ nào như thế cả!… Ta sẽ luôn luôn bảo vệ cho cô ấy, vì thế sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy sẽ phải chết!”. Son Oh Gong còn cả gan đe dọa lại cả các vị thần trên trời: “ Mấy người cần sự hi sinh? Nếu như dám động vào Tề thiên đại thánh ta đây thì ta sẽ đẩy sự hi sinh đó về các vị trên kia đó!”.

Trong buổi tối hôm đó sau khi từ chỗ Bồ tát về, Son Oh Gong đã đến chỗ Jin Seon Mi. Vì nghe được từ chỗ Ma vương rằng người mà Ah Sa Nyeo muốn kết hôn cùng chính là người đàn ông cô yêu nên cô đã giận dỗi với Son Oh Gong. Thế nhưng Son Oh Gong đã nhẹ nhàng khuyên nhủ và ôm lấy cô.

Hai người đã trò chuyện với nhau và Son Oh Gong quyết định cầu hôn với Jin Seon Mi sau khi nghe cô nói rằng hai lần kết hôn trước của hai người là giả: “Nếu hai lần trước là giả, thì lần thứ ba chúng ta làm thật nhé? Jin Seon Mi cô có muốn kết hôn với tôi không?”. Tuy nhiên Jin Seon Mi đã lấy cớ từ chối rằng có lẽ Tề thiên đại ca dùng việc cầu hôn vì chỉ muốn cứu cô mà thôi.

Ngoài miệng tuy nói rằng không để ý nhưng suốt ngày hôm sau trong đầu Jin Seon Mi chỉ tràn ngập lời cầu hôn ngọt ngào của Son Oh Gong. Cô còn bám lấy nhân viên cấp dưới của mình để hỏi này hỏi kia về chuyện kết hôn. Và Tề thiên đại thánh của chúng ta thật đúng là một người lão luyện trong tình yêu. Anh đã khiến cho Jin Seon Mi lẫn khán giả xem truyền hình thổn thức bởi màn thoắt ẩn thoắt hiện hôn lén của anh.

Mặt khác Ah Sa Nyeo vì không làm gì được Son Oh Gong nên đã chuyển đối tượng tiếp cận sang Ma vương. Biết rằng điểm yếu của ông chính là Thiết phiến công chúa Na Chal Nyeo nên Ah Sa Nyeo đã xuất hiện bên cạnh cô ấy. Cô ta đã bày cách cho Ma vương để chàng có thể chịu thay hết nỗi đau khổ mười nghìn năm mà Na Chal Nyeo đang phải trải qua. Như vậy Na Cha Nyeo sẽ không phải sống cuộc sống luân hồi đau khổ thêm 99 lần nữa. Vì quá yêu người con gái đó nên Ma vương đã chấp nhận lời đề nghị đầy nguy hiểm này.

Còn về phần ả Ma nữ, cô ta đã đi tìm đến Đông tướng quân. Có vẻ hai người có mối giao tình từ trước nên Đông tướng quân đã vì niệm tình cũ mà giúp Ah Sa Nyeo ăn trộm lư hương của cô ta trong bảo tàng.

Ah Sa Nyeo đã định lợi dụng Ma vương đang đau khổ vì tình để ăn cắp máu của Đường Tăng và sau đó sẽ tráo đổi thân thể với cô. Cô ta giảo hoạt nói với Ma vương rằng : “Vì thân thể này không phải của ta nên sức mạnh của ta tương đối yếu, nên có máu của Đường Tăng thì ta sẽ khỏe hơn lên và giúp được ngài!”. Thế nhưng đúng vào lúc Ah Sa Nyeo sắp đạt được mục đích thì Son Oh Gong đã đến và ngăn lại. Anh đã đuổi cô ta đi và nói với Ma vương rằng Jin Seon Mi cũng có thể làm được chuyện này vì cô mạnh hơn Ah Sa Nyeo rất nhiều.

Đáp ứng nguyện vọng của Ma vương, Jin Seon MiBồ Tát đã cùng nhau kêu gọi các vì sao để tạo ra nỗi đau mười nghìn năm cho ông. Dù cho là Ma vương đi nữa thì nỗi thống khổ này cũng là quá sức chịu đựng. Sau khi mọi việc kết thúc Ma vương đã gục xuống và không rõ sống chết. Trước khi ngất đi ông còn kịp nói: “Ta yêu nàng” với người con gái ông hết sức yêu thương dù cho cô đang không ở đó.

Liệu rằng Ma vương sẽ chết sao? Ả Ma nữ Ah Sa Nyeo sẽ còn bày trò gì nữa để chiếm được thân thể Đường Tăng? Xin mời quý vị khán giả theo dõi tập 14 của Hoa du ký sẽ được phát sóng vào ngày 11/2 trên kênh Tvn để rõ hơn nhé!

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Trang Nhim

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/son-oh-gong-cau-hon-duong-tang-vi-tinh-ma-ma-vuong-lam-vao-canh-song-chet-khong-ro-2210816.html