Huỳnh Thu Sinh: Bị mẹ cho ăn chất tẩy, hôn nhân không chung giường

Trước khi gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ với việc thừa nhận có con riêng 20 tuổi, Ảnh đế Cbiz Huỳnh Thu Sinh từng khiến dư luận nước này tò mò với lối sống hôn nhân kỳ lạ cùng những chuỗi ngày đau khổ trong quá khứ.

Tuổi thơ bị bố đẻ bỏ rơi, mẹ đẻ bắt ăn chất tẩy

Huỳnh Thu Sinh sinh năm 1961, là diễn viên gạo cội của điện ảnh Hong Kong. Anh lớn lên trong gia đình phức tạp, là con rơi của một người đàn ông quốc tịch Anh tên là Frederick William Perry. Người này bỏ hai mẹ con Huỳnh Thu Sinh về nước năm anh mới 4 tuổi. Trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cha nên Thu Sinh luôn khát khao tìm bố. Gần đây, anh công khai tấm ảnh duy nhất của gia đình và bày tỏ hy vọng được giúp đỡ để liên lạc với bố. Dưới sự trợ giúp của đài BBC, Thu Sinh có được một số thông tin quan trọng: bố đã mất, anh còn hai em trai cùng cha khác mẹ. Hoàng Thu Sinh đã lập tức bay sang Australia để đoàn tụ gia đình.

Sự vô trách nhiệm của người cha để lại cho Huỳnh Thu Sinh vết sẹo lớn. Anh luôn sống trong cảm giác bất an và phải đấu tranh để tự bảo vệ mình. "Tôi tự bao bọc trong trí tưởng tượng của mình", chính khả năng tưởng tượng tốt đã giúp Huỳnh Thu Sinh sau này trở thành một diễn viên.

Huỳnh Thu Sinh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt.

Huỳnh Thu Sinh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt.

Trong gần 30 năm sự nghiệp, Huỳnh Thu Sinh đóng hơn 160 phim. Sở hữu gương mặt lai Tây cùng diễn xuất bằng ánh mắt tuyệt vời, anh được khán giả nhớ tới qua Vô gian đạo, Hồng môn yến, Tinh Võ phong vân: Trần Chân, Dã thú đặc cảnh, Tứ đại danh bộ, Anh hùng xạ điêu (2008)...

Hôm 22/10 vừa qua, mẹ đẻ của Huỳnh Thu Sinh cũng đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 80 tuổi. Trong nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, ngôi sao họ Huỳnh kể lại những giờ phút cuối mẹ con còn bên nhau: "Vài ngày trước khi mẹ qua đời, bà bị suy thận và phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy cấp. Chiều hôm đó, tôi ở với mẹ khoảng 2 giờ đồng hồ, thế rồi y tá nói phải thay bỉm cho bà, và tôi nói với họ rằng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Khi tôi vừa lái xe rời đi, bệnh viện lập tức gọi điện cho tôi quay trở lại. Đường xá quá tắc, và khi tôi đến nơi, mẹ đã đi rồi. Bà chỉ vừa mới đi, gương mặt vẫn còn sắc khí. Tôi nói gì đó vào tai mẹ...".

Huỳnh Thu Sinh cho biết mẹ anh yếu bệnh từ nhiều năm, bà không thể nói, chỉ nhìn được bằng một mắt. Nén nỗi đau mất mẹ, diễn viên Hong Kong nói anh mong mẹ an yên nơi thiên đường. Tài tử Hong Kong cho biết đang cùng vợ và các con lo liệu lễ tang cho mẹ.

Huỳnh Thu Sinh tâm sự, mẹ và anh đã cùng nhau trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn, chật vật về cả kinh tế lẫn tinh thần, sức khỏe. Khi ông Frederick William Perry bỏ rơi mẹ con anh để về nước, họ chỉ còn biết nương tựa vào nhau để tiếp tục cuộc sống. Thu Sinh nói, khi mang bầu anh, mẹ từng không muốn giữ cái thai. Lúc anh chỉ vài tháng tuổi, mẹ từng đút hóa chất giặt tẩy cho anh ăn, với ý nghĩ kết liễu cuộc sống của cả hai mẹ con. Bừng tỉnh lại sau phút giây suy nghĩ dại dột, bà đưa anh đi viện. Chứng kiến đứa con vượt qua cửa tử, bà Huỳnh từ bỏ ý định tìm tới cái chết và quyết định kiếm tiền nuôi con. Bà nhận việc làm thêm từ 3h sáng tới trưa, quần quật cả tuần không nghỉ. Hậu quả là chân bà sưng phồng, phải nghỉ việc. Không có tiền, hai mẹ con bị đuổi khỏi nhà. Cậu bé Huỳnh Thu Sinh khi đó chỉ biết an ủi: "Mẹ đừng khóc".

Khi Huỳnh Thu Sinh 12 tuổi, mẹ anh bị tăng huyết áp động mạch phổi, phải phẫu thuật. Đêm đêm, cậu bé họ Huỳnh vùi mình trong gối và khóc, cậu cầu xin Thượng đế đừng lấy đi mạng sống của mẹ. Hồi tưởng lại, Huỳnh Thu Sinh nói: "Lúc ấy, tôi sẵn sàng đổi 20 năm cuộc đời, để mẹ được sống thêm". Có lẽ vì lời cầu xin của anh đã đến tai Thượng đế, mẹ anh vượt qua cơn nguy kịch.

Hôn nhân không chung giường dẫn đến ngoại tình, có con rơi

Tháng 6/2018, Huỳnh Thu Sinh dính vào tin đồn có "con rơi" năm nay đã tròn 20 tuổi, trong khi ông đã kết hôn 26 năm. Thậm chí tài khoản mạng đưa tin còn chỉ trích thẳng mặt Huỳnh Thu Sinh là "nhân cách tồi, có con trai riêng 20 tuổi còn không dám nhận ruột thịt".

Theo truyền thông xứ Cảng Thơm thì tài khoản tung tin này chính là của Joyce - người phụ nữ đã sinh con riêng cho Huỳnh Thu Sinh. Con trai hai người tên là William, hiện hai mẹ con đang sinh sống tại Anh. Bà Joyce cho biết phía Huỳnh Thu Sinh cũng cung cấp tiền nuôi nấng con, đưa con đến trường, đưa con sang Hong Kong gặp người thân. Nhưng nguyên nhân khiến bà Joyce công khai William là vì muốn lên án "hành vi vô đạo đức" của nam diễn viên khi không nhận con trai một cách công khai, William bị chính bố ruột bỏ rơi.

Thông tin này khiến làng giải trí Hong Kong hoang mang, phần vì Huỳnh Thu Sinh là một gương mặt có tiếng nói trong giới, phần vì chính nam tài tử "Vô Gian Đạo" sinh ra và lớn lên với tư cách "con riêng", "con rơi".

Đến ngày 28/6, Huỳnh Thu Sinh đã ra mặt thừa nhận sự việc này, có phóng viên hỏi ông có hối hận vì hành vi của mình không, bản thân ông cho biết mình không hối hận. Ông bộc bạch mình và con trai vẫn liên lạc, còn đưa con đi gặp bà nội, vợ chính thức và các con khác. Bị mỉa mai là dẫm lên vết xe đổ của bố ruột, Huỳnh Thu Sinh phản pháo: "Vậy nên tôi càng phải thừa nhận con".

Trước thông tin gây sốc về Huỳnh Thu Sinh, người vợ danh chính ngôn thuận của anh là Ngô Huệ Trinh lại tỏ ra khá bình tĩnh. Trả lời phóng viên, bà Ngô cho biết: "Tính cách của anh ấy tôi rất hiểu nên không giận nữa. Anh ấy đã nghĩ cho con cái nên mới giấu thời gian dài như vậy. Hiện tại con cái đã trưởng thành, Thu Sinh có trách nhiệm với cả hai bên. Tôi đánh giá cao cách sửa lỗi này".

Huỳnh Thu Sinh và Ngô Huệ Trinh kết hôn năm 1991 và có hai con trai. Khi còn trẻ, tài tử "Anh hùng xạ điêu" từng thừa nhận không cảm thấy thoải mái với cuộc sống hôn nhân bó buộc, vì thế anh không sống chung nhà với vợ. Tuy nhiên, hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ, đi chơi với nhau. Khán giả Trung Quốc gọi đây là cuộc hôn nhân lạ lùng.

Tuy không rõ người trong cuộc cảm nhận như thế nào, nhưng quan điểm về cuộc sống hôn nhân “tự do” có vẻ tạo điều kiện để Huỳnh Thu Sinh "lạc lối".

Theo Ngọc Anh / Người Lao Động

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/huynh-thu-sinh-bi-me-cho-an-chat-tay-hon-nhan-khong-chung-giuong-1136444.html