Huỳnh Nguyễn Mai Phương: 'Tôi tìm kiếm cơ hội nên mới đi thi hoa hậu'

Chân dài 21 tuổi mong muốn có cơ hội thử sức ở một đấu trường nhan sắc quốc tế trong thời gian tới.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái và dừng chân ở top 5.

Trao đổi với Zing, người đẹp cho biết sau cuộc thi, cô sẽ chuyển lên TP.HCM để sinh sống và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chân dài 21 tuổi mong muốn cô sẽ có cơ hội thử sức ở một đấu trường nhan sắc quốc tế trong thời gian tới.

 Mai Phương có vẻ đẹp trong sáng, nữ tính ở ngoài đời. Ảnh: Phương Lâm.

Mai Phương có vẻ đẹp trong sáng, nữ tính ở ngoài đời. Ảnh: Phương Lâm.

"Tôi còn nhiều khuyết điểm nên không trở thành hoa hậu"

- Sau một đêm, từ cô sinh viên ở Đồng Nai trở thành top 5 Hoa hậu Việt Nam, cuộc sống của chị có gì thay đổi?

- Điều thay đổi đầu tiên dễ nhận thấy nhất là lịch trình. Tôi không còn phải thức khuya dậy sớm theo lịch trình của ban tổ chức nữa. Những ngày đầu, tôi không quen với điều đó. Tôi vẫn dậy lúc 5h sáng và không thể ngủ tiếp được. Có lần tôi mở mắt và đi kiếm số báo danh. Mọi người bảo tôi: 'Cuộc thi kết thúc rồi còn kiếm số báo danh làm gì nữa?'. Lúc đó, tôi mới ngớ người ra.

Có lẽ, đồng hồ sinh học của tôi đã quen với việc phải dậy sớm để trang điểm, chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho cuộc thi. Kỳ lạ là không chỉ riêng tôi mà nhiều thí sinh đều có cùng cảm giác ấy. Hành trình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thực sự có ý nghĩa và giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

- Mỗi người đẹp đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đều có những mục đích nhất định, với chị thì sao?

- Tôi muốn tìm kiếm cơ hội nên mới đi thi hoa hậu. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham dự một cuộc thi hoa hậu. Khi giành giải hoa khôi của Đại học Đồng Nai, thầy cô và bạn bè động viên tôi nên đăng ký thi một sân chơi nhan sắc lớn hơn.

Vì thế, tôi đã làm hồ sơ và luyện tập cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Suy cho cùng, tôi được nhiều hơn mất. Tôi nhận ra danh hiệu không phải là tất cả. Quan trọng là mình làm được gì với danh hiệu mà bản thân nhận được.

Top 5 HHVN 2020 cho biết cô còn nhiều khuyết điểm nên không trở thành hoa hậu. Ảnh: Phương Lâm.

- Với chị, tìm kiếm cơ hội có thể hiểu như thế nào?

- Tại cuộc thi, tôi có cơ hội gặp những người giỏi. Tôi học được nhiều thứ từ họ. Đặc biệt, tôi được thử sức mình ở những hoạt động khác nhau. Tôi có thể đi giày cao gót và catwalk, mặc bikini trước đông người mà không tự ti.

Sau cuộc thi, tôi kết nối được với nhiều bạn thí sinh ở khắp mọi miền đất nước. Hình ảnh của tôi sẽ được chú ý hơn. Tôi sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để làm những điều ý nghĩa. Với tôi, tất cả đó là cơ hội.

- Chị nghĩ mình thiếu gì để chạm đến vương miện cao nhất của cuộc thi?

- Tôi thấy còn nhiều điểm chưa tốt cần phải khắc phục. Thông thường, chỉ trong một hoàn cảnh nhất định, khuyết điểm của tôi sẽ lộ ra. Và ngay sau đó, tôi biết còn thiếu sót gì để lấp đầy chỗ trống.

Đối với tôi, dù đạt được ngôi vị hoa hậu hay không thì vẻ đẹp nằm trong sự cố gắng. Không phải một người hoàn thiện sẽ trở thành hoa hậu.

- Nói vậy chị vẫn còn chút tiếc nuối khi không trở thành hoa hậu?

- Tôi có chút tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở top 5. Trước cuộc thi, tôi đã khao khát trở thành Hoa hậu Việt Nam. May mắn là tôi giành được giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Đó cũng là danh hiệu vô cùng ý nghĩa đối với gia đình và bản thân tôi.

Theo tôi, Người đẹp Nhân ái là danh hiệu cao quý và bền vững nhất. Với giải thưởng này, tôi sẽ giúp ích được nhiều người hơn.

- Theo quan điểm của Mai Phương, tại sao ban tổ chức lại chọn chị là Người đẹp Nhân ái mà không phải là một thí sinh nào khác?

- Việc ban tổ chức chọn tôi là Người đẹp Nhân ái dựa trên quá trình quan sát và những tiêu chí đặt ra của cuộc thi. Về phía mình, tôi thấy dự án nhân ái trong Hoa hậu Việt Nam không phải là công việc hay một phần thi. Tôi đến với nó bằng tâm thế của một người muốn giúp đỡ cộng đồng.

Từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy cách sống phải biết cho đi. Khi lên đại học, tôi có tập hợp một nhóm bạn quyên góp tiền, quần áo để giúp đỡ ở cô nhi viện, viện dưỡng lão...

Sau cuộc thi, tôi muốn quay lại cơ sở điều trị trẻ bị bại não ở Vĩnh Long – nơi tôi thực hiện dự án nhân ái để giúp đỡ họ. Tiếp đó, tôi sẽ triển khai nhiều dự án thiện nguyện hơn nữa.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhút nhát, thiếu tự tin

- Chị nhận xét gì về tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà?

- Khi bước vào nhà chung của cuộc thi, giữa rất nhiều thí sinh, tôi đặc biệt ấn tượng với Hà vì chiều cao và vẻ ngoài xinh xắn. Lúc có dịp trò chuyện, tôi thấy Hà khá nhút nhát, bẽn lẽn.

Tôi mong sau khi giành ngôi vị hoa hậu, Hà sẽ tự tin hơn. Mang trên vai trọng trách cao quý, tôi nghĩ Hà sẽ luôn cố gắng hết mình để hoàn thiện bản thân. Giữa những áp lực dư luận, trách nhiệm, tôi muốn Hà bình tĩnh nhất có thể. Dù sao em ấy cũng còn nhỏ tuổi, mọi người nên động viên, hỗ trợ thay vì chỉ trích khi có sự việc không hay xảy đến.

Mai Phương cho biết cô dự tính chuyển lên TP.HCM để theo đuổi nghệ thuật. Ảnh: Phương Lâm.

- Nhưng khán giả nhận xét Đỗ Thị Hà có phần thi ứng xử kém?

- Ngay từ đầu, BTC đã nói rõ với các thí sinh, họ sẽ chấm điểm thi dựa trên quá trình. Không phải vì một khoảnh khắc mà gạt bỏ mọi sự nỗ lực.

Tất nhiên phần thi ứng xử vô cùng quan trọng đối với một hoa hậu. Nó thể hiện kiến thức, sự tự tin và làm chủ sân khấu. Hà đã cố gắng để hoàn thành phần thi của mình dù chưa trôi chảy. Đứng trước một sân khấu lớn với hàng nghìn khán giả, sự áp lực là điều các thí sinh phải đối mặt. Tôi hiểu và thông cảm với em ấy.

- Kết thúc việc học tại trường đại học, hoàn thành xong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chị có dự tính gì cho công việc sắp tới?

- Tôi đã trao đổi và xin phép bố mẹ về ý định chuyển lên TP.HCM để sinh sống và học tập. Bố mẹ hoàn toàn đồng ý với quyết định của con gái.

May mắn lớn nhất của tôi có bố mẹ là những bậc phụ huynh tâm lý. Ngay từ nhỏ, bố mẹ dạy tôi cách sống tự lập. Khi đã đưa ra quyết định gì thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi luôn là học sinh nữ cao nhất trong lớp. Đôi lần tôi cảm thấy tự ti vì chiều cao và cố tình đi khom lưng cho thấp lại. Mẹ tôi biết điều đó đã động viên con gái: 'Con cứ đi đứng bình thường. Rồi sau này các bạn sẽ cao bằng con thôi. Nếu mọi người chọc con vì chiều cao thì cũng đừng buồn. Ngoài ra, con không được chê bai ai về ngoại hình'.

Sau này, trước khi đưa ra quyết định gì, tôi đều tham khảo ý kiến của bố mẹ. Những lời khuyên của phụ huynh khiến tôi vững tâm hơn trên con đường của mình.

Tôi thấy TP.HCM như một miền đất hứa. Ở đó, tôi có thể vẫy vùng và theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình.

Không ngại ồn ào ở showbiz

- Chị sẽ lấn sân vào showbiz?

- Tôi có nhiều năng khiếu về nghệ thuật. Tôi biết múa hát, nhảy, chơi nhạc cụ. Tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật trong thời gian tới. Là người trẻ, tôi không ngại thay đổi và thử sức.

- Bố mẹ có lo lắng khi con gái duy nhất lấn sân vào nơi nhiều ồn ào như showbiz?

- Bố mẹ không thể theo mãi để chỉ dạy từng bước cho tôi. Tôi chịu trách nhiệm với quyết định mà mình vạch ra. Quan trọng nhất, tôi biết đâu là điểm dừng.

Tôi hay nhìn vào mặt sáng của showbiz. Không phải tự nhiên mà một nghệ sĩ nào đó có được vị trí trong giới giải trí Việt. Họ phải là những người tài năng, sức ảnh hưởng nhất định.

Cô không quan niệm người đẹp phải cưới đại gia. Ảnh: Phương Lâm.

- Với một cô gái 21 tuổi, ít kinh nghiệm sống, chắc chị chưa biết nhiều mặt tối trong showbiz?

- Bố mẹ luôn dặn tôi phải đề phòng với mọi thứ vì cuộc sống này phức tạp và nhiều cạm bẫy. Tôi hiểu điều đó và thường xuyên chia sẻ với bố mẹ về những gì xảy đến với mình.

Người trẻ như tôi thường nông nổi và dễ đưa ra những quyết định bồng bột, thiếu lý trí. Nên tôi luôn cố gắng gặp những người giỏi và học hỏi từ họ.

- "Các cuộc thi hoa hậu giống như tuyển chọn vợ cho đại gia. Sau một vài năm đăng quang, người đẹp nào cũng đi lấy chồng giàu có", một khán giả bình luận. Chị đánh giá gì về quan điểm này?

- Tôi không nghĩ người đẹp là phải lấy đại gia. Gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy thôi. Tôi cũng không nhìn vào cuộc sống của người nào đó rồi đánh giá họ.

Mỗi người có một quyết định khác nhau cho cuộc đời họ. Mình là người ngoài, không thể đánh giá một cách phiến diện được. Tôi chỉ biết tập trung làm tốt việc của mình và xin phép không nhận xét về người khác.

- Ở thời điểm hiện tại, nếu được một đại gia tán tỉnh và ngỏ lời muốn về chung một nhà với chị. Chị sẽ phản ứng ra sao?

- Tôi sẽ chọn bạn đời của mình là người giàu tình cảm, sống tử tế và biết cách yêu thương đối với tôi và mọi người xung quanh.

Còn người đó giàu hay nghèo, không phải là điều quá quan trọng. Tôi có sức lực, tài năng để kiếm tiền. Hạnh phúc đi đến cuối đời là yêu thương nhau, không phải vật chất.

Hoàng Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/huynh-nguyen-mai-phuong-toi-tim-kiem-co-hoi-nen-moi-di-thi-hoa-hau-post1160501.html