Huynh đề tương tàn vì mâu thuẫn khiến mẹ già khóc cạn nước mắt nơi công đường

Tức giận sau cuộc gọi bán tín bán nghi của chị dâu về việc anh trai có quan hệ bất chính với vợ mình, Đức mang dao tìm anh trai nói chuyện phải trái thì xảy ra án mạng đau lòng. Ngày mở tòa, nước mắt người mẹ già ướt đẫm khiến ai nấy đều xót xa. Nỗi đau dồn dập ập đến với người phụ nữ 72 tuổi này.Lời xin lỗi muộn màng

Gây án sau cuộc gọi của chị dâu

TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Phạm Ngọc Đức (SN 1986, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đâm chết anh trai cùng mẹ khác cha Hoàng Văn V. (SN 1975, trú cùng huyện Long Điền) với tội danh Giết người.

Ngày phiên tòa diễn ra, rất đông người thân của bị hại lẫn bị cáo đến tham dự. Điều đau lòng, họ chính là máu mủ của nhau. Có mặt từ sớm, bà Vũ Thị Nụ (SN 1948) nét mặt thất thần, đi khập khiễng bước vào phòng xử án với tư cách đại diện cho bị hại, là người con trai đã chết trong vụ án mạng. Bị cáo đang đứng kia cũng chính là con trai của bà. Lâu lâu, người mẹ già 72 tuổi lại nhìn chăm chăm vào bị cáo Đức rồi lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Bị cáo Đức tại tòa.

Bị cáo Đức tại tòa.

Đứng sau bục khai báo, bị cáo Đức tỏ vẻ ân hận, cúi gằm mặt kể về quá trình gây án. Bi kịch xảy ra vào 22h ngày 20/11/2019, khi Đức đang ngồi uống rượu tại nhà 1 người bạn ở xã Phước Hưng thì chị Ngô Thị Bích Nga (SN 1975, vợ anh V.) gọi điện thông tin cho Đức biết, trong lúc vợ chồng Nga cãi nhau, anh V. thừa nhận có quan hệ bất chính với vợ Đức là Phan Thị G., SN 1990.

Nghe vậy, Đức về nhà gặp chị dâu, yêu cầu chị Nga và vợ là chị G. cùng đi gặp anh V. hỏi rõ sự việc. Khi đi, Đức mang theo 2 con dao, nhờ bạn chở đến nhà anh V.

Đến nơi, giữa Đức và anh V. xảy ra cự cãi, xô xát đánh nhau. Tại đây, Đức lấy nón bảo hiểm đập mạnh xuống đất, bị anh V. lao đến tát vào mặt. Sau đó, Đức rút dao trong người ra thì được bạn và chị G. can ngăn, tước đoạt dao.

Lúc này, Đức hỏi anh V. có ngủ với G. không? Anh V. đáp: “Tao ngủ với vợ mày rồi đó”. Nghe vậy, Đức rút nốt con dao mang theo đâm anh V.. Thấy cổ anh V. chảy nhiều máu, Đức hoảng loạn kêu bạn cùng chở anh V. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, anh V. đã tử vong.

Sau khi đưa anh V. đi cấp cứu, Đức nhờ bạn chở về phòng trọ. Chị G. khuyên Đức ra đầu thú nhưng do sợ nên Đức rủ vợ lên nhà chị gái ở TP.HCM trốn. Hôm sau (21/11/2019), được sự vận động của gia đình, Đức ra Công an xã Phước Hưng đầu thú.

Chỉ còn lại nỗi đau

Tại tòa, bị cáo Đức thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Khi vị chủ tọa hỏi vì sao Đức lại ra tay giết anh mình và bỏ trốn lên TP.HCM, bị cáo Đức trả lời do tức giận trước câu nói thách thức của anh trai. “Bị cáo bỏ trốn lên TP.HCM vì quá hoảng sợ sau khi gây án”, Đức trả lời.

Sau khi làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX tiếp tục làm rõ tình tiết cuộc gọi của chị Nga (vợ nạn nhân V.) cho bị cáo Đức.

Bà Nụ (bìa phải) khóc cạn nước mắt trong phiên xét xử Đức.

Vị hội thẩm nhân dân hỏi chị Nga: “Trước lúc Đức gây án, chị có gọi cho bị cáo Đức nói rằng anh V. nói có ngủ với chị G. không? Chị Nga trả lời: Dạ thưa, có. Khi gọi nói chuyện qua điện thoại, chú Đức hỏi có chuyện gì dưới nhà nên tôi nói trong lúc cãi nhau, anh V. đã nói ngủ với vợ của chú Đức”.

Đến đây, vị hội thẩm ngắt lời: “Vấn đề chính ở câu nói của chị trong điện thoại khiến bị cáo Đức tức giận dẫn đến việc gây án, chị đã thấy được hậu quả chưa?”. Quá trình xét hỏi, HĐXX nhận định trong vụ án này có phần lỗi thuộc về chị Nga, Bởi chính câu nói của chị Nga qua điện thoại đã gián tiếp khiến bị cáo Đức có những diễn biến tâm lý kích động, gây nên hậu quả đau lòng.

Được phát biểu tại phiên xét xử, bà Nụ bật khóc cho biết, sau khi cha của anh V. mất, bà “đi thêm bước nữa” và sinh ra Đức. Thời gian đầu, anh em Đức cũng yêu thương nhau nhưng sau đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì chuyện gia đình. Cứ tưởng rằng những chuyện nhỏ nhặt đó anh em sẽ thẳng thắn trao đổi với nhau nhưng rồi họ lại gây nên cơ sự đau lòng.

“Hai đứa nó đều là những người con hiếu thuận mà tôi hết lòng yêu thương. Tuy nhiên, không hiểu tại sao chỉ vì những hiểu lầm không đáng có mà thằng Đức lại lầm lỡ giết chết anh mình. Thực sự là người làm cha, làm mẹ, tôi rất đau lòng,...”, bà Nụ bỏ lửng câu nói rồi òa khóc.

Có lẽ, đến thời điểm này bà vẫn không sao nén được nỗi đau, lại càng không dám tin những gì con mình đã gây ra. “Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nó, để nó có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, sớm được trở về cùng vợ nuôi dạy con cái. Bản tính của nó hiền lành, chứ không như những gì nó gây ra, mong quý tòa xem xét”, bà Nụ nói tiếp.

Kết thúc phần xét hỏi, vợ bị hại cũng có ý kiến xin giảm hình phạt cho bị cáo. Sau thời gian nghị án, xét thấy bị cáo Đức có nhiều tình tiết giảm nhẹ cùng với việc ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo nên HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Ngọc Đức 10 năm tù về tội Giết người.

Chiếc xe chở phạm nhân đến, Đức bước lên xe. Xe lăn bánh, để lại người mẹ già cùng vợ con thẫn thờ bên ngoài phòng xử án.

Sau phiên tòa, Đức quay đầu nhìn vợ, và mẹ rồi òa khóc thốt lên: “Mẹ và em giữ gìn sức khỏe, em hãy thay anh chăm sóc mẹ và các con. Mẹ ơi, hãy tha lỗi cho con, con sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về”.

Hoàng Hưng

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật kỳ 1 số thứ 4 (85)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/huynh-de-tuong-tan-vi-mau-thuan-khien-me-gia-khoc-can-nuoc-mat-noi-cong-duong-a325245.html