Huynh đệ tương tàn và nỗi đau người mẹ

Sau khi sát hại anh trai, Đàm Văn Hiếu chạy xe sang nhà mẹ nuôi (anh trai) tiếp tục ra tay, rồi vào khách sạn uống thuốc ngủ tự tử. Cùng lúc mất đi hai người con (người chết, kẻ đi tù), mẹ Hiếu ngất xỉu, không còn nước mắt để khóc...

Đối tượng Hiếu đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Tiệp, Hải Phòng. Ảnh: PV

Đối tượng Hiếu đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Tiệp, Hải Phòng. Ảnh: PV

Án mạng lúc rạng sáng

Những ngày qua, tại TP Hải Phòng người dân địa phương vẫn chưa hết hoảng sợ về vụ án rúng động xảy ra vào rạng sáng 27/7, khi đối tượng Đàm Văn Hiếu (SN 1983, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân) đã ra tay sát hại anh ruột mình là Đàm V.T (SN 1981) cùng mẹ nuôi anh trai là bà H.T.N.B (SN 1960, trú tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng). Sát hại các nạn nhân xong, đối tượng đến nhà nghỉ trên đường Nguyễn Công Hòa (quận Lê Chân) tự tử nhưng được cơ quan chức năng phát hiện và đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 5h ngày 27/7, tại nhà riêng, đối tượng Đàm Văn Hiếu bất ngờ dùng dao sát hại anh T mặc cho người mẹ kêu khóc van xin. Sau đó, đối tượng lên xe máy đến nhà bà B. Vừa thấy bà B ra mở cửa, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát liên tiếp khiến nạn nhân chạy được vào giữa nhà, sau đó gục xuống và tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Quang Trung, Công an các quận Hồng Bàng, Lê Chân cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành lấy lời khai, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương xác minh điều tra làm rõ hung thủ gây án. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ việc chính là Đàm Văn Hiếu. Tuy nhiên, lúc này đối tượng đã bỏ trốn. Đến tối 27/7, các trinh sát phát hiện Hiếu đang lẩn trốn tại nhà nghỉ V.T thuộc quận Lê Chân.

Lực lượng trinh sát tiếp cận, phát hiện Hiếu có dấu hiệu bất tỉnh trong phòng do sử dụng thuốc an thần để tự tử nên đã nhanh chóng đưa đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành rửa ruột cấp cứu và hiện Hiếu đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực.

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, anh Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, hàng xóm nhà bà B) cho biết, rạng sáng 27/7, như thường ngày anh dậy sớm để chuẩn bị đi làm thì thấy một nam thanh niên đi xe máy đến trước cửa nhà số 38B Kỳ Đồng gọi bà B, nghĩ là người thân nên anh cũng không để ý. Chỉ đến khi có tiếng kêu cứu, anh Tuấn mới giật mình chạy sang. Anh Tuấn kể: “Tôi và mọi người chạy sang thì thấy bà B nằm gục giữa nhà. Còn người nam thanh niên đi xe máy gọi cửa đã không còn ở đó”.

Nỗi đau người mẹ

Bà M đau xót trước sự việc con trai gây ra. Ảnh: TL

Chia sẻ với PV, bà P.T.M (SN 1958, mẹ đối tượng Hiếu) gần như suy sụp trước nỗi đau quá lớn bất ngờ đổ xuống gia đình. Nhớ lại sự việc, bà M kể, khoảng 5h sáng ngày 27/7, bà thấy Hiếu dậy sớm hơn mọi ngày và ra bếp đun ấm nước. Thấy lạ, bà M hỏi đun nước làm gì thì được Hiếu trả lời để uống trà. Tuy nhiên, một lúc sau, bà thấy Hiếu cầm siêu nước đổ lên người anh trai lớn là anh T, khi anh đang nằm trên giường. Tiếp đó, Hiếu cầm dao đâm anh trai khiến anh này không kịp trở tay và tử vong ít phút sau. Sau đó Hiếu vội lấy xe máy rời khỏi nhà và đến nhà bà B tiếp tục gây án. Bà M tâm sự: “Đến giờ tôi cũng không hiểu sao nó lại làm vậy. Bà B là người tốt, từng cưu mang nó mà nó nỡ lòng nào làm thế? Đặc biệt, giữa 2 anh em chưa xảy ra cãi nhau bao giờ. Cho nên, khi sự việc bất ngờ đổ xuống, tôi như chết lặng”.

Được biết, cách đây khoảng 20 năm, vợ chồng bà M li hôn. Sau đó, chồng bà vào tỉnh Lâm Đồng lập nghiệp và lấy vợ hai. Cuộc sống càng khốn khó hơn khi một mình bà nuôi 2 người con trai. Trong đó, anh T là con lớn và Hiếu là thứ hai. Theo người dân địa phương, anh T khá hiền, sinh sống bằng nghề làm bánh mì cùng mẹ. Trong khi Hiếu là người lầm lì, ít nói, thường xuyên chơi cờ bạc, nghiện game và bị một số đối tượng xấu rủ rê. Thấy em trai như vậy, anh T vẫn động viên Hiếu tu chí làm ăn. Cũng có thời gian, Hiếu mở cửa hàng bánh ngay sát nhà bà B. Trong thời gian này, Hiếu đã nhận bà B là mẹ nuôi. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, tiệm bánh của Hiếu đã đóng cửa. Hiếu đã có vợ nhưng đã ly hôn. Hiện vợ Hiếu cùng các con sinh sống tại chợ Máy Đá bằng nghề buôn bán hàng nước, còn Hiếu sống cùng mẹ và anh trai.

Cơ quan công an cho biết, hiện đang canh phòng nghiêm ngặt, túc trực tại phòng nghi phạm điều trị đề phòng Hiếu tỉnh dậy bỏ trốn, hoặc có những hành động tiêu cực. Khi Hiếu hồi phục, cơ quan công an sẽ tiến hành lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân của vụ án.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/huynh-de-tuong-tan-va-noi-dau-nguoi-me-20180731083431089.htm