Huyền thoại Rock 'n Roll dị biệt: Không thích được tung hô là 'ông vua', từng tìm cách 'tiêu diệt' The Beatles, bị một vị quan tòa gọi là 'ca sĩ man rợ'

Những sự thật lạ kỳ ít người biết của huyền thoại Rock 'n Roll một thời dần được hé lộ.

Elvis Aron Presley (1935-1977) được mệnh danh là ông hoàng Rock 'n Roll. Chất giọng thiên phú, điệu bộ khiêu khích, sự nghiệp vinh quang, cuộc đời ngắn ngủi. Đó là những gì người ta nhớ về một biểu tượng thời đại mang tên Elvis. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình kéo dài đến hai thập kỷ, Elvis Presley đã lập nên cũng như phá vỡ nhiều kỷ lục trong âm nhạc. Ông cũng được vinh danh ở vị trí thứ ba trong số 100 nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại do tạp chí phê bình âm nhạc uy tín Rolling Stone bình chọn. Elvis Presley chính là người trẻ nhất nhận giải "Thành tựu trọn đời" của Grammy vào năm ông 36 tuổi.

Một số sản phẩm âm nhạc nổi bật như "Can't Help Falling In Love", "Jailhouse Rock", "Love Me Tender", "Hound Dog", "My Way", "Heartbreak Hotel",...

"Blue Christmas" - Elvis Presley ft Martina McBride

"Can't Help Falling In Love" - Elvis Presley

Sở dĩ Elvis Presley được mọi người tung hô với danh xưng ông hoàng nhạc Rock 'n Roll (The King Of Rock 'n Roll) bởi lẽ có thể nói, ông chính là người da trắng đầu tiên trên thế giới đưa dòng nhạc này phát triển rộng rãi. Tuy vậy, bản thân Elvis lại không hề thích danh xưng này. Trong một lần phỏng vấn, ông đã thắng thắn bày tỏ: "Chúa là Vua. Còn tôi chỉ là một nghệ sỹ. Thật lòng tôi chẳng thấy vui khi nghe mọi người gọi mình là vua." Đây cũng là điều dễ hiểu vì ai cũng biết Elvis là một người có niềm tin mãnh liệt với Chúa. Điển hình là lúc nào ông cũng mang bên người cây thánh giá vì ông hy vọng mình sẽ được lên thiên đường khi qua đời.

Bộ trang phục quen thuộc mỗi khi nam danh ca biểu diễn trên sân khấu chính là những chiếc Jumpsuit (áo liền quần). Vào giai đoạn 1969, khi Elvis mong muốn phong cách Rock 'n Roll của mình khác với những ngôi sao khác, nhà thiết kế đã chọn cho ông mẫu trang phục Jumpsuit. Kể từ đó, hầu hết các buổi trình diễn, Elvis đều lựa chọn trang phục này đến mức nó bỗng chốc trở thành một phong cách riêng của chàng nghệ sĩ này. Điều đặc biệt là Elvis luôn đặt tên cho các bộ Jumpsuit của mình. Chúng gồm White Prehistoric Bird, Gypsy, Flame, The King of Spades, Mad Tiger, Peacock,...

Một trong những lí do khiến bao người hâm mộ Elvis Presley chính là vì ông có lối lắc hông đặc biệt. Đến mức, người ta gọi ông là Elvis the Pelvis. Có bao cô gái đã điêu đứng, có bao chàng trai ngưỡng mộ và bắt chước theo phong cách quyến rũ này của ông. Thế nhưng, cũng chính điệu nhảy lắc hông này mà một vị thẩm phán ở Florida đã gọi Elvis là "ca sĩ man rợ", khẳng định âm nhạc ông đang hủy hoại giới trẻ và cấm ông lắc hông trong các biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, điều này vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì đến Elvis Presley cả.

Elvis chia sẻ về điệu nhảy lắc hông quyến rũ của mình:"Có lẽ người ta muốn biết tại sao tôi không thể đứng yên khi hát. Bạn biết đấy, một số người nhịp chân hay búng tay, một số khác lại xoay người khi hát còn tôi thì lại có thể kết hợp tất cả những yếu tố đó với nhau. Dường như mọi người đã bị thu hút theo những vũ đạo của tôi bởi một ma lực không rõ từ đâu. Tuy nhiên, điều quan trọng chính là khán giả đều cảm thấy phấn khích và hài lòng với màn trình diễn của tôi".

Điệu nhảy lắc hông đặc biệt của Elvis Presley.

Ít ai ngờ rằng mối quan hệ giữa Elvis Presley và ban nhạc The Beatles lại phức tạp. Ngày 27/8/1965 chính là thời điểm diễn ra "cuộc gặp lịch sử" giữa Elvis Presley và The Beatles tại tư gia của Elvis. Đây là lần gặp đầu tiên và cũng là duy nhất của cả hai. Cuộc gặp này mang tính cá nhân vì The Beatles không muốn gặp mặt thần tượng Elvis trong sự bủa vây bởi các cánh phóng viên. Một số tờ báo cho rằng cuộc gặp giữa họ diễn ra tốt đẹp khi cả hai đã giao lưu âm nhạc cùng nhau. Thế nhưng, một số khác lại tập trung vào bình luận không mấy thiện cảm của thành viên The Beatles - Paul McCartney: "Tôi không thích gã Elvis lắm - Chúng tôi đã nói với anh ta điều đó tối qua". Chẳng rõ thật giả, đúng sai ra sao, thế nhưng có một điều chắc chắn rằng giữa họ không hề có lần gặp mặt nào như vậy nữa.

Người ta tin rằng giữa họ đã có sự xung đột gay gắt. Điển hình, 5 năm kể từ lần gặp lịch sử ấy, ngày 21/12/1970, Elvis Presley đã đến thăm tổng thống Mỹ Richard Nixon tại Nhà Trắng. Chẳng có gì đáng bận tậm nếu như đoạn ghi âm cuộc gặp gỡ này không phát tán ra ngoài. Trong đó, Elvis Presley được cho là có ý định "tiêu diệt" The Beatles khi "kể xấu" với tổng thống Mỹ về nhóm nhạc huyền thoại người Anh này.

Ông cho rằng The Beatles đã đến Mỹ để phát triển bản thân, kiếm tiền và rồi khi đã đủ thì quay trở lại Anh. Elvis Presley còn chia sẻ: "The Beatles đặt nền móng cho rất nhiều vấn đề mà chúng ta phải giải quyết với những người trẻ tuổi, do sự xuất hiện nhếch nhác và bẩn thỉu của họ cũng như thể loại âm nhạc khêu gợi". Ngoài ra, ông cũng chỉ trích Smothers Brothers, Jane Fonda, và một số nghệ sĩ khác.

TOO

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/huyen-thoai-rock-n-roll-di-biet-khong-thich-duoc-tung-ho-la-ong-vua-tung-tim-cach-tieu-diet-the-beatles-bi-mot-vi-quan-toa-goi-la-ca-si-man-ro-22020204175710214.htm