Huyền thoại Liverpool: Bộ đôi Dele Alli và Jesse Lingard là thảm họa

Cựu danh thủ Graeme Souness của Liverpool cho rằng đội tuyển Anh sẽ tiếp tục cơn khát danh hiệu nếu còn tiếp tục thi đấu với cặp đôi Dele Alli và Jesse Lingard.

Sau khi đội tuyển Anh kết thúc giấc mơ vô địch cúp vàng tại trận bán kết, huyền thoại Graeme Souness của Liverpool đã chọn ra cặp tiền vệ Dele Alli và Jesse Lingard làm ví dụ để giải thích lý do "Tam sư" gặp thất bại tại World Cup năm nay.

Dù các học trò của HLV Gareth Southgate vẫn nhận được những lời khen ngợi từ quê hương khi đạt thành tích lọt vào đến trận bán kết World Cup từ sau năm 1990, cựu danh thủ của Liverpool lại chia sẻ một quan điểm hoàn toàn khác.

"Tôi muốn nhấn mạnh về hàng tiền vệ của đội tuyển Anh. Bạn không thể giành được các danh hiệu, làm chủ trận đấu nếu như không có các tiền vệ có khả năng giữ bóng tốt", Souness phân tích.

Dele Alli và Lingard bị chỉ trích vì chỉ thích ghi bàn chứ không muốn giữ bóng.

Huyền thoại của "The Kop" chỉ đích danh 2 cái tên Lingard và Dele Alli có màn trình diễn thất vọng hơn cả so với những cầu thủ khác đã cố gắng thi đấu tốt trong suốt giải đấu.

"Lingard và Alli không muốn phải tham gia vào việc giữ hay kiểm soát bóng. Họ chỉ muốn ghi bàn và kết thúc mọi thứ", Souness đánh giá về 2 cầu thủ trẻ của HLV Southgate.

Bên cạnh đó, Souness cũng cho rằng chặng đường lọt vào đến bán kết của "Tam sư" tại World Cup năm nay là một chuỗi dài may mắn.

"Khi phải đối đầu với một đội bóng toàn diện như Croatia, họ không thể tránh khỏi việc gặp phải nhiều rắc rối", Souness nói về trận bán kết.

Cựu danh thủ từng 3 lần vô địch cúp C1 cùng Liverpool phân tích về hành trình của "Tam sư" tại Nga năm nay: "Tại vòng bảng, đội tuyển Anh chỉ phải đối đầu với 2 đội bóng kém nhất nhì giải là Panama và Tunisia. Còn trận đấu với Bỉ thì không tính".

"Bước vào vòng knock-out, họ phải đối đầu với Colombia. Trong hiệp 2, Colomba mới là đội chơi hay hơn. Đội tuyển Anh tìm lại được thế trận trong hiệp phụ nhưng phải nhờ đến loạt sút luân lưu mới giành quyền đi tiếp. Tiếp đến là trận đấu với Thụy Điển, những người rất ngại đội tuyển Anh. Cả 2 đều chơi thứ bóng đá khá giống nhau, sử dụng những pha bóng dài và tình huống cố định", Souness tiếp tục nhận định về 2 trận vòng 1/16 và tứ kết.

Các cầu thủ Anh kết thúc giấc mơ đưa cúp vàng thế giới về xứ sở sương mù.

"Ngoài cuộc đối đầu với Bỉ, trận đấu trước Croatia mới là lần đầu tiên Anh phải thi đấu với một đội muốn giữ quyền kiểm soát bóng. Croatia đã thực sự làm được điều họ muốn, chơi bóng trực tiếp từ tuyến dưới lên tuyến trên, một thứ bóng đá vô cùng cơ bản". Từ những phân tích trên, huyền thoại của Liverpool cho rằng màn trình diễn của "Tam sư" chẳng lấy làm thuyết phục tại kỳ World Cup năm nay.

Cuộc phiêu lưu chinh phục cúp vàng của "Tam sư" tại xứ sở bạch dương trong mùa hè 2018 đã khép lại sau khi thua Croatia trong 120 phút thi đấu ở trận bán kết. Dù sớm vươn lên dẫn trước với pha lập công của Kieran Trippier, các cầu thủ áo trắng lại không thể giữ được tỷ số khi Ivan Perisic có bàn thắng gỡ hòa.

Tại hiệp phụ thứ 2, Mario Mandzukic tung cú dứt điểm điệu nghệ từ góc chéo đưa Croatia lần đầu tiên bước vào trận chung kết, đồng thời kết liễu giấc mơ "đưa bóng đá trở về nhà" của người dân xứ sở sương mù.

Không thể vào chơi trong trận chung kết, đội tuyển Anh vẫn còn một trận tái đấu với Bỉ để tìm ra đội bóng giành huy chương đồng tại World Cup năm nay.

Hơn nửa thế kỷ hổ thẹn của bóng đá Anh "It’s coming home” khởi nguồn dùng để chế giễu Tam Sư, cười nhạo vào hy vọng của họ ở World Cup 2018. Điều gì đã khiến họ lại trở nên thiếu tự tin như thế?

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huyen-thoai-liverpool-bo-doi-dele-alli-va-jesse-lingard-la-tham-hoa-post859826.html