Huyền thoại Kurniawan: 'U22 Việt Nam sẽ còn tiến rất xa'

Trả lời độc quyền Zing.vn sau trận chung kết SEA Games 30 từ Manila (Philippines), huyền thoại Kurniawan Yulianto đánh giá rất cao lứa học trò tài năng của HLV Park Hang-seo.

Kurniawan Dwi Yulianto sinh năm 1976. Khi còn thi đấu, ông là một trong hai chân sút hay nhất lịch sử đội tuyển Indonesia (31 bàn sau 60 lần ra sân), đồng thời là người mang băng đội trưởng nhiều thứ hai trong lịch sử các đội tuyển quốc gia của đội bóng xứ vạn đảo.

Kurniawan từ giã sự nghiệp năm 2005 và chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 2018. Với cương vị trợ lý huấn luyện viên U22 Indonesia, cơ duyên đã đưa ông tái ngộ Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 hôm 10/12.

Kurniawan Yulianto (phải) cùng HLV trưởng Indra Sjafri đi động viên học trò sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Ảnh: Quang Thịnh.

Kurniawan Yulianto (phải) cùng HLV trưởng Indra Sjafri đi động viên học trò sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Ảnh: Quang Thịnh.

- Xin chào Yulianto. Ông từng 3 lần ghi bàn vào lưới Việt Nam ở Tiger Cup (1996) và SEA Games (1997), cảm xúc của ông như thế nào khi lại đối đầu một đại diện Việt Nam với cương vị huấn luyện ở một trận chung kết SEA Games?

- Cảm giác thật đặc biệt. Những ký ức trong tôi đã ùa về khi U22 Indonesia đối đầu U22 Việt Nam trong trận chung kết lần này. Bạn biết đấy, Thái Lan, Malaysia là những đội bóng mạnh của khu vực, nhưng những cuộc đối đầu với Việt Nam luôn mang đến một cảm giác đặc biệt hơn cả.

- Ông mới chỉ bắt đầu công tác huấn luyện đội U22 Indonesia với vai trò trợ lý HLV trưởng từ tháng 7/2019, trong khoảng thời gian đó, ông học được gì từ huấn luyện viên Indra Sjafri?

- Indra Sjafri là một người thầy giỏi. Tôi học được rất nhiều trong quá trình làm việc cùng ông ấy. Đó là những kỹ năng quản lý đội bóng, chiến thuật, kỷ luật và đặc biệt là khả năng thấu hiểu cảm xúc cầu thủ. Bạn biết đấy, huấn luyện các cầu thủ trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.

U22 Indonesia dù đã trình diễn thứ bóng đá tốt nhất song không thể làm nên bất ngờ trước U22 Việt Nam hùng mạnh. Ảnh: Việt Linh.

- U22 Indonesia đã không thể thắng U22 Việt Nam trong trận chung kết hôm 10/12. Đây đã là lần thứ 4 đội bóng của ông thất bại trong các trận chung kết SEA Games rồi. Ông cảm thấy thế nào?

- Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể thắng trận chung kết SEA Games 2019 dù đã trình diễn thứ bóng đá tốt nhất của mình. U22 Việt Nam là đội bóng mạnh và sẽ còn tiến rất xa. Chúng tôi đã không gặp may trong trận đấu này.

- Lứa cầu thủ hiện tại của Indonesia được đầu tư phát triển từ nhiều năm trước và được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt bóng đá xứ vạn đảo trong tương lai gần. Theo ông, thất bại ở SEA Games lần này có phải là một bài học cho các cầu thủ?

- Tôi nghĩ lứa cầu thủ hiện tại của Indonesia khá chất lượng. Nhưng lứa U22 Việt Nam lần này còn tuyệt vời hơn. Bóng đá Việt Nam đang sản sinh ra những cầu thủ trẻ tài năng.

Lối chơi của U22 Việt Nam không dựa trên một cá nhân nào mà thay vào đó là lối đá tập thể. Các cầu thủ luôn di chuyển theo một khối thống nhất chặt chẽ khiến cho việc tấn công và phòng ngự của đội luôn gần như hoàn hảo. Điều này khiến cho U22 Indonesia dù rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi thất bại.

U22 Indonesia đã thua 3 bàn trước U22 Việt Nam. 2 trong số đó đến từ những pha bóng cố định dù chúng tôi đã phân tích rất kỹ lưỡng. Các đồng nghiệp của tôi nói với nhau rằng 'đó là Việt Nam mà', tôi chỉ thấy rằng đây là một đội bóng quá mạnh. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ lấy trận thua này làm bài học. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm và tôi cũng hy vọng một ngày không xa, Việt Nam và Indonesia sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong một trận chung kết nào đó.

- Ông có biết người đã ghi 2 bàn trong trận đấu này là Đoàn Văn Hậu, một trong những cầu thủ đầy triển vọng của Việt Nam?

Huyền thoại Indonesia cho rằng khó trách Văn Hậu sau tình huống va chạm với Evan Dimas. Ảnh: Thuận Thắng.

- Đương nhiên rồi. Không chỉ tài năng mà Văn Hậu cũng khiến tôi cảm thấy ấn tượng mạnh. Cậu ấy đã gửi lời xin lỗi đến Evan Dimas sau trận đấu. Tôi hy vọng Hậu không nên cảm thấy áy náy, bởi đây là chuyện xảy ra bình thường trong bóng đá.

Tôi đã xem đi xem lại video pha va chạm khiến Dimas chấn thương. Đây là tình huống 50-50, không thể trách Văn Hậu được. Trên sân bóng, chúng ta là đối thủ, nhưng ở ngoài sân thì chúng ta là những người bạn.

- Báo chí nước ông đang kỳ vọng Osvaldo Haay sẽ trở thành huyền thoại mới của Indonesia. Chỉ trong kỳ SEA Games 2019, cậu ấy đã ghi 8 bàn, đoạt ngôi vua phá lưới. Ông nghĩ thế nào về tương lai của cầu thủ này?

- Cậu ấy là học trò của tôi, đương nhiên tôi rất vui về điều đó. Sự thật là chính tôi cũng bất ngờ bởi Osvaldo Haay là một tiền đạo cánh, không phải tiền đạo cắm thực thụ như tôi. Ở giải đấu này, Indra Sjafri thiếu trung phong nên đã thử nghiệm Osvaldo vài trận. Thế là cậu ấy ghi bàn liên tục cho tới trận chung kết.

Tuy nhiên, Osvaldo Haay còn rất trẻ và cậu ấy còn phải học hỏi nhiều điều để trở nên vĩ đại. Tôi tin Osvaldo có thể trở thành niềm tự hào của bóng đá Indonesia, nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào chính cậu ấy.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện.

Thầy Evan Dimas thông cảm với pha bóng của Văn Hậu Trả lời Zing.vn về tình huống va chạm dẫn đến chấn thương của Evan Dimas, huấn luyện viên Kurniawan Yulianto lên tiếng thông cảm với Đoàn Văn Hậu.

Lê Ngọc (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/huyen-thoai-kurniawan-u22-viet-nam-se-con-tien-rat-xa-post1024952.html