Huyền thoại bóng đá Indonesia: 'Hồng Sơn là Maradona của Việt Nam'

Rochi Putiray, tiền đạo Indonesia cùng thời với 'Thế hệ vàng' của bóng đá Việt Nam những năm 1990 kể lại với Zing.vn những điều thú vị về cựu tiền vệ Hồng Sơn và sự nghiệp.

Cựu danh thủ Indonesia kể lại những lần chạm trán Hồng Sơn, Huỳnh Đức Trong chuyến tác nghiệp tại ASIAD 2018, PV Zing.vn gặp cựu danh thủ bóng đá Indonesia Rochy Putiray. Ông có những chia sẻ về kỷ niệm trước đây khi chạm trán Hồng Sơn, Huỳnh Đức.

Không khó khăn lắm để có thể gặp được cựu tuyển thủ khoác áo Indonesia khi Zing.vn có mặt tại Jakarta chuẩn bị cho sự kiện ASIAD 2018. Chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng ở khu trung tâm thủ đô.

Ở tuổi 48, Rochi Putiray không còn nổi bật với mái tóc nhuộm đủ màu như hồi chơi bóng tại Hong Kong và ghi bàn vào lưới AC Milan. Ông trở về với màu tóc đen, xoăn và khuôn mặt không khác những năm cống hiến cho bóng đá Indonesia trong quãng 1991-2004.

Rochi vẫn được một bộ phận người hâm mộ bóng đá Indonesia coi là huyền thoại. Tiền đạo một thời đối đầu với Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Đức Thắng hay Đỗ Mạnh Dũng vẫn còn đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp.

Cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn là danh thủ để lại nhiều ấn tượng với các chuyên gia nước ngoài.

Cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn là danh thủ để lại nhiều ấn tượng với các chuyên gia nước ngoài.

Ấn tượng với cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn

Nếu nói về kỷ niệm khi gặp ĐT Việt Nam, Rochi nhắc ngay về lần đụng độ ở vòng loại World Cup 1994 diễn ra tại bảng đấu có sự góp mặt của Doha, Qatar, Indonesia và Việt Nam, nằm chung bảng 3 ở vòng 1 lượt đi vào tháng 4/1993.

“Khi đó, đội Việt Nam không được trang bị tốt, quần áo, giày dép của họ khá tệ. Tôi nhớ có cầu thủ còn đi giày hai màu khác nhau và rất cũ. Nhưng các bạn lại giành chiến thắng trên đất Qatar”, Rochi bồi hồi.

Lượt đi, Việt Nam thắng 1-0, nhưng thua ngược 1-2 trong trận lượt về ở Singapore. Cầu thủ của Thể Công, Nguyễn Hồng Sơn là điểm sáng nhất trong kỷ niệm của tiền đạo Indonesia.

Ông vừa chỉ tay vừa nói: “Cầu thủ số 8 thi đấu rất khéo léo, anh ấy là mẫu người sáng tạo và chơi không có chút tiểu xảo nào. Nhìn anh ấy đi bóng, tôi cứ nghĩ về Diego Maradona. Anh ấy (Hồng Sơn-PV) đúng là Maradona của Việt Nam”.

Nguyễn Hồng Sơn cũng sinh năm 1970 như Rochi Putiray. Đại diện tiêu biểu của lò Thể Công có quãng 8 năm chơi bóng cho tuyển quốc gia. Khi Hồng Sơn chia tay màu áo đỏ, HLV Dido để lại câu nói bất hủ: "Nếu Hồng Sơn được sinh ra ở Brazil, cậu ấy đủ khả năng trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới".

Kết thúc sự nghiệp của mình, Hồng Sơn có 16 bàn thắng sau 48 trận đấu. Còn người đồng nghiệp Indonesia ghi 17 bàn sau 41 lần ra sân. Rochi dành nhiều sự nể nang của mình với thế hệ cầu thủ Việt Nam thời đó, mà giờ đây chúng ta vẫn hay gọi là “Thế hệ vàng”.

Ông chia sẻ hai năm sau khi gặp Việt Nam ở Qatar 1993, ĐT Việt Nam thay đổi rất nhiều. Những cầu thủ năm đó gặp lại đã có những bộ đồ đẹp hơn, vật dụng tốt hơn mà theo Rochi suy luận, “thành tích tốt giúp đội bóng được hỗ trợ nhiều hơn, và họ xứng đáng nhận được điều đó”.

"Thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam những năm 1990.

Trở lại bóng đá sau vụ cá độ với cầu thủ

Người hâm mộ bóng đá Indonesia có lẽ dễ nhận ra danh thủ Rochi Putiray với những đôi giày hai màu rất không giống ai trên đường phố và sân cỏ. Thói quen này có từ khi ông còn chơi bóng đá và duy trì đến nay.

Sau khi giải nghệ năm 2004, Rochi cũng rời xa bóng đá chuyên nghiệp. Ông chỉ còn thích tụ tập bạn bè. Giống như cách Rochi nói: “Khi còn thi đấu, thậm chí tôi còn không đọc báo chí, tin tức gì liên quan đến mình hay đối thủ. Tôi chỉ muốn tập trung vào đội bóng, vào tôi thôi”.

Lý do được cựu tiền đạo Indonesia chia sẻ là bởi ông không thích cách làm việc của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). “Họ không có chương trình, không có sách lược, không quản lý. Thỉnh thoảng lại có những lùm xùm, rồi gian lận tuổi tác. Tôi không thích những điều đó”, Rochi bày tỏ.

Lời hứa với học trò khiến huyền thoại bóng đá Indonesia trở lại với trái bóng tròn.

Thực tế, quả bóng không thoát khỏi tầm mắt của Rochi. Người ta thấy Rochi cũng làm huấn luyện viên nhưng làm vì vui là chính. Đến trước trận chung kết giải Paradise ở Bali, ông mới cá độ với các học trò sẽ làm bóng đá thật sự nếu như vô địch. Từ đó, "Rochi" trở lại với tấm bằng huấn luyện.

Bây giờ trong tay HLV Rochi Putiray có 2 trung tâm bóng đá và 3 CLB. Trong số này, Persitara đang chơi tại giải League 3 của Indonesia. Hai đội Nitro FC và Jakarta69 là nơi để các ngôi sao giao lưu.

CLB Jakarta69 và Nitro FC thường xuyên tổ chức các trận đấu giao hữu, từ thiện với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng ở xứ vạn đảo. Một hoạt động mà Rochi cảm thấy ý nghĩa khi trở lại với bóng đá.

Bóng đá Việt Nam thua Thái Lan nhưng hơn Indonesia

Bóng đá trẻ Indonesia đang có bước tiến bộ mạnh mẽ ở các giải trong khu vực. Ảnh: Bola.

Trong những năm qua, bóng đá Indonesia mà cụ thể hơn là ở cấp ĐTQG trở thành một chướng ngại khó vượt qua với Việt Nam. Thất bại ở AFF Cup 2016 trước Indonesia đã khiến HLV Hữu Thắng phải từ chức.

Với quan điểm của mình, Rochi Putiray vẫn cho rằng bóng đá Việt Nam hơn Indonesia về đẳng cấp. Ông lý giải: “Cho dù trước kia chúng tôi có lúc thắng Thái Lan nhưng về sau này, so về mặt quản lý, cầu thủ và cả tinh thần, thì Thái Lan luôn là số một. Việt Nam với những điều kiện đó cũng vượt hơn Indonesia”.

Nói vậy không có nghĩa là không nhìn lại. Khi cuộc trò chuyện giữa Zing.vn với danh thủ Rochi đang diễn ra, cũng là lúc U16 Indonesia lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước Thái Lan.

Sự cuồng nhiệt của người Indonesia với bóng đá là quá rõ ràng. Ngay cả những giải trẻ vẫn thu hút cả chục nghìn người đến sân theo dõi. Nhưng với Rochi, đó cũng là thử thách không nhỏ với các cầu thủ chưa tròn 20.

Rochi Putiray với đôi giày hai màu đặc trưng trên sân cỏ. Ảnh: Bola.

“Lúc trước, chúng tôi không có nhiều ngôi sao, nhưng giờ thì nhiều ngôi sao khi được người hâm mộ quan tâm. Nhưng cũng phải thực tế, sau U16 là gì nữa? Nếu nhìn Thái Lan hay Việt Nam thì sẽ rất khác, lứa này sẽ lên các cấp khác tạo thành một thế hệ”, ông nói.

Đó có lẽ cũng là điều mà chân sút từng ghi 17 bàn cho đội tuyển quốc gia Indonesia quan ngại. Chiến lược hay gọi cách khác là tầm nhìn đang chưa được quan tâm đúng nghĩa, là cái cần bổ sung cho bóng đá Indonesia.

Quang Thịnh (Từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huyen-thoai-bong-da-indonesia-hong-son-la-maradona-cua-viet-nam-post868569.html