Huyện Tân Kỳ, Nghệ An: Lo lắng vì trong khuôn viên trường chôn thuốc trừ sâu

Đó là tâm trạng của nhiều học sinh và thầy cô Trường THCS Nghĩa Bình (xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) sau khi phát hiện nhiều bao bì thuốc trừ sâu bị chôn lấp trong khuôn viên của nhà trường.

Trường THCS Nghĩa Bình. ẢNH: V. ĐỒNG

Mùi khó chịu khi thời tiết thất thường

Chúng tôi tìm đến Trường THCS Nghĩa Bình để tìm hiểu thông tin trong khuôn viên trường có chôn nhiều bao bì thuốc trừ sâu đã nhiều năm và khi thời tiết thất thường, vị trí này bốc mùi hôi khó chịu, thì nhiều giáo viên của trường xác nhận là có chuyện này. Một cô giáo chỉ cho chúng tôi vị trí phát hiện nhiều bao bì thuốc trừ sâu, nằm trong khuôn viên sân trường, cách các lớp học của học sinh khoảng 30m. Giáo viên này cho biết: "Vị trí này trước đây được xây thành 5 phòng là ký túc xá dành cho các giáo viên của trường. Nhưng khi mưa nắng thất thường thì các thầy cô ở trong ký túc xá này thường ngửi thấy mùi hôi rất khó chịu khiến nhiều người bị choáng. Có khi các học sinh học trong các lớp học cách xa vị trí này vẫn có thể ngửi thấy mùi rất khó chịu".

Thầy Nguyễn Bá Thành, giáo viên dạy môn Ngữ văn của trường thông tin: "Tôi về đây công tác từ năm 2002 và gần 10 năm sống ở ký túc xá này. Bình thường ở trong ký túc xá thì không ngửi thấy mùi khó chịu nhưng khi thời tiết nắng mưa thất thường thì mùi khó chịu lại bốc lên nồng nặc. Thực sự, chúng tôi cũng thấy hoang mang, lo lắng cho sức khỏe. Mong rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra xem hiện tượng này có ảnh hưởng đến sức khỏe của các giáo viên hay không".

Cũng theo thầy Thành, ban đầu nhiều thầy cô cứ nghĩ do nhiều gia đình gần trường sử dụng thuốc trừ sâu, phân đạm trong nông nghiệp nên có mùi này, nên cố gắng cam chịu. Nhưng khi ký túc xá này xuống cấp và nhà trường cho sửa chữa vào năm 2008 thì phát hiện nhiều bao bì thuốc trừ sâu, phân đạm ở dưới nền ký túc xá. Khi phát hiện sự việc, các giáo viên đã báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường để tìm cách giải quyết.

Lo lắng cho sức khỏe của các giáo viên và học sinh, nhà trường đã xin chính quyền xã một phần đất khác xây dựng phòng ký túc xá. Đến năm 2010, các thầy cô được về nơi ở mới, cách xa nền đất nói trên. Hiện tại, 5 phòng ký túc xã cũ được dùng để các dụng cụ giảng dạy.

Chờ kết quả từ cơ quan chức năng

Thầy Võ Duy Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS xã Nghĩa Bình tâm sự: "Tuy mới về công tác được 3 năm nhưng nghe người dân và thầy cô giáo nhiều lần kể lại là trường được xây dựng trên nền của một hợp tác xã cũ có chôn thuốc trừ sâu. Ngoài ra, nhiều thầy cô cũng phản ánh về mùi hôi khó chịu bốc lên từ vị trí đó".

Thầy Dũng thông tin thêm, ngoài ký túc xá, trường còn sử dụng một giếng cũ gần vị trí đó. Một thời gian thì giếng này xuất hiện váng lạ và mùi hôi nồng nặc bốc lên, nên nhà trường đã quyết định lấp lại. Hiện tại, trường đã khoan một giếng nước khác ở ngay cổng trường và có hệ thống lọc nước cách xa vị trí có thuốc trừ sâu. Nhưng các giáo viên cũng rất lo lắng về nguồn nước và mong cơ quan chức năng sớm có kết quả thẩm định nguồn nước.

Ông Nguyễn Thanh Bích - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình cho biết, vị trí có thuốc trừ sâu là phần đất Trường THCS Nghĩa Bình mở rộng ra để xây ký túc xá cho giáo viên. Phần đất này trước đây là của Hợp tác xã và là nơi để thuốc trừ sâu, phân đạm. Sau khi chuyển đi chỗ khác có thể số bao bì thuốc trừ sâu, phân đạm đã sử dụng được chôn ngay vị trí này. "Việc thầy cô, học sinh phản ánh có mùi khó chịu bốc lên cũng đã từ lâu và hiện tại thì mùi này đã bớt đi rất nhiều nhưng chúng tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe của các giáo viên sinh sống tại đây. Chúng tôi cũng chỉ có thể cảm nhận là có mùi thuốc sâu thôi, còn để biết ô nhiễm đến mức nào thì UBND xã không xác định được", ông Bích nói.

Cũng theo ông Bích, đầu tháng 1/2018 đã có đoàn công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An về khoan và lấy mẫu để xét nghiệm. Nhưng đến thời điểm hiện tại, UBND xã Nghĩa Bình vẫn chưa nhận được kết quả. "Khi nào có kết quả thì chúng tôi mới tính đến phương án tiếp theo để bảo vệ sức khỏe cho các thầy cô, học sinh cũng như các hộ dân sống xung quanh trường", ông Bích chia sẻ.

Trong khi đó, ông Phạm Tân Phương - Phó phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ cho biết, Ban giám hiệu của trường đã có báo cáo về sự việc cho phòng. Trước mắt, phòng chỉ cấp cho trường ít ngân sách để xây dựng bể lọc nước giếng khoan, còn việc di chuyển trường hay không thì liên quan đến nhiều ban ngành, vị trí xây dựng, tài chính và kết quả từ Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An.

"Năm học 2017 - 2018, Trường THCS xã Nghĩa Bình có 309 học sinh và 19 giáo viên. Dù biết trong khuôn viên của trường có chôn nhiều bao bì có thuốc trừ sâu và có mùi khó chịu nhưng nhà trường chỉ có những biện pháp tạm thời là khoan giếng nước mới cách xa vị trí có thuốc trừ sâu và xây dựng ký túc xá mới cho thầy cô giáo. Nhà trường đang rất mong mỏi kết quả từ phía cơ quan chức năng để cho các giáo viên, học sinh yên tâm học tập, công tác", thầy Võ Duy Dũng chia sẻ.

Vũ Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/huyen-tan-ky-nghe-an-lo-lang-vi-trong-khuon-vien-truong-chon-thuoc-tru-sau-20180310005751051.htm