Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Dân tố nhà máy băm dăm gây ô nhiễm, bụi bặm

Hơn 12 năm qua, hàng chục hộ dân thôn Lam Long (xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phải sống trong bụi bặm, ẩm mốc, tiếng ồn do nhà máy băm dăm của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (Cty Thanh Thành Đạt) gây ra.

Nhà máy được xây ngay bên đê chống lũ Hữu Lam.Ảnh: SƠN NGUYỄN

Nhà máy được xây ngay bên đê chống lũ Hữu Lam.Ảnh: SƠN NGUYỄN

Khổ sở vì ô nhiễm

Vừa qua PV Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của người dân thôn Lam Long (xã Xuân Hải) về tình trạng họ bị nhà máy băm dăm của Cty Thanh Thành Đạt "hành hạ" bất kể ngày đêm bởi tiếng ồn, bụi bặm, mùi ẩm mốc… Mặc dù người dân địa phương đã nhiều lần làm đơn kiến nghi lên cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2007, nhà máy băm dăm của Cty Thanh Thành Đạt bắt đầu đi vào hoạt động. Trong khuôn viên của nhà máy, gỗ dăm được chất thành từng đống cao nhưng không có bạt che chắn. Dăm gỗ bay tứ tung gây nên tình trạng ô nhiễm cho khu vực xung quanh. Cùng với đó là những cỗ máy dăm gỗ hoạt động liên tục, gây ra tiếng ồn lớn và một số lượng lớn xe tải chở gỗ thường xuyên ra vào.

Điều đáng nói, nhà máy này nằm ngay trong khu dân cư, đường vận chuyển gỗ tràm về cũng là đường dân sinh, nhà của người dân và nhà máy chỉ cách nhau một bờ tường sơ sài không có che chắn. Hơn thế nữa, chính mặt bằng của nhà máy này lại nằm ngay trên phạm vi đê chống lũ Hữu La.

Bà Nguyễn Thị Sáu (64 tuổi, ở thôn Lam Long) cho biết, đống gỗ dăm của Cty Thanh Thành Đạt chỉ cách nhà bà một bức tường thấp. "Năm 2007, nhà máy về đây hoạt động, lúc đầu lấy tên là "Công ty xuất khẩu làng nghề Phổ Hải", tưởng chừng người dân chúng tôi sẽ có cơ hội có việc làm, nào ngờ "làng nghề" chẳng thấy đâu, chỉ thấy một nhà máy băm dăm "hành hạ" chúng tôi hàng chục năm nay, không kể ngày đêm. Vào mùa mưa, mùi ẩm mốc bốc lên không thể nào chịu nổi, mùa hè thì gió Lào thổi về bụi bay mù mịt. Căn nhà chúng tôi chưa đầy 20m2, đã nóng nực rồi còn không bao giờ dám mở cửa vì sợ bụi. Từ khi nhà máy này hoạt động nhà tôi bị nứt nẻ hết, gia đình chúng tôi luôn phải sống nơm nớp lo sợ nhà sập", bà Sáu cho biết.

Tương tự như hoàn cảnh nhà bà Sáu, chị Phan Thảo (ở thôn Lam Long) cho biết: "Nhà tôi con nhỏ, lại phải ở ngay cạnh đống gỗ dăm của Cty Thanh Thành Đạt, bao nhiêu bụi bặm, ẩm mốc do công ty gây ra gia đình chúng tôi phải chịu hết. Người lớn còn chịu không nổi huống gì là trẻ con. Đêm đến tiếng máy xay ầm ầm không thể nào ngủ được. Gia đình tôi đang kêu bán nhà để đi nơi khác ở nhưng mọi người ai đến nhìn vào ngôi nhà chúng tôi đều lắc đầu bỏ đi".

Bà Trần Thị Hồng (SN 1959, ở thông Lam Long) chia sẻ: "Nhà tôi cách nhà máy băm dăm chừng 50m. Từ khi nhà máy này hoạt động, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Tiếng ồn và rung do nhà máy này gây ra khiến gia đình tôi luôn trong tình trạng tức ngực, khó thở. Hơn lúc nào hết, gia đình tôi mong các cơ quan chức năng sớm di dời nhà máy đi nơi khác để giúp người dân ổn định cuộc sống, tránh được ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn. Nhà máy này đã hứa hết lần này đến lần khác sẽ chuyển đi đến địa điểm mới nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Năm nào cũng bảo sắp chuyển…".

Nhà máy sắp chuyển?

Bà Sáu nơm nớp lo sợ khi ngôi nhà bị nứt nẻ nghiêm trọng. Ảnh: SƠN NGUYỄN

Theo người dân nơi đây, họ đã nhiều lần làm đơn kiến nghị lên chính quyền nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Nhà máy vẫn ngày đêm "hành dân" chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc xử lý. "Nhiều lần chúng tôi làm đơn, thậm chí mọi người còn kéo nhau lên UBND xã Xuân Hải để yêu cầu chính quyền vào cuộc giải quyết vụ việc. Cán bộ hứa hết lần này đến lần khác là sẽ giải quyết nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Càng ngày nhà máy càng hoạt động rầm rộ. Lúc mới đầu, nhà máy chỉ hoạt động ngày hai ca, sáng từ 7h-12h, tổi từ 19h-23h, nhưng bây giờ họ hoạt động chủ yếu vào ban đêm, khi nào hết gỗ thì họ mới cho máy dừng. Chúng tôi không thể nào chịu nổi", một người dân nói.

Trao đổi với PV, ông Cao Xuân Chương - Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho biết, sắp tới nhà máy băm dăm sẽ được chuyển lên địa điểm khác. Vừa qua, tại buổi tiếp xúc cứ tri của HĐND huyện, các cơ quan chức năng đã trả lời ý kiến phản ánh này của người dân rồi (!?).

Khi PV đặt câu hỏi tại sao cách đây 2 năm nhà máy này cũng đã hứa với người dân là sẽ chuyển đi nhưng đến nay vẫn chưa có động thái gì, ông Chương cho biết: "Đến nay, địa điểm mới của Cty Thanh Thành Đạt được xây dựng trên thị trấn Xuân An cơ bản đã hoàn thành. Dự kiến trong năm nay nhà máy sẽ được chuyển đi".

Thiết nghĩ về vấn đề này các cấp chính quyền của huyện Nghi Xuân và tỉnh Hà Tĩnh sớm vào cuộc đế giúp đời sống người dân nơi đây bớt khổ.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/huyen-nghi-xuan-ha-tinh-dan-to-nha-may-bam-dam-gay-o-nhiem-bui-bam-20190809184652091.htm