Huyền My đeo khẩu trang đi từ thiện, thú nhận tăng cân vì ăn quá nhiều

Huyền My không quá lo ngại về việc tăng cân vì cô cho rằng việc ăn uống đầy đủ để cơ thể có sức đề kháng chống lại dịch bệnh là điều cần thiết.

Ngày 13/4, Á hậu Huyền My cùng Thành đoàn Hà Nội đã đến nhiều điểm trong thành phố để tổ chức hoạt động “Hà Nội nghĩa tình” triển khai 8.000 suất ăn mỗi ngày, nhằm tiếp sức cho sinh viên, công nhân và những người gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Ngày 13/4, Á hậu Huyền My cùng Thành đoàn Hà Nội đã đến nhiều điểm trong thành phố để tổ chức hoạt động “Hà Nội nghĩa tình” triển khai 8.000 suất ăn mỗi ngày, nhằm tiếp sức cho sinh viên, công nhân và những người gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Trong ngày đầu tổ chức, Đoàn công tác đã trao tặng các suất ăn cho đại diện 150 gia đình tại xóm chạy thận (phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng); 200 sinh viên tại khu Ký túc xá Mễ Trì – Đại học Quốc gia Hà Nội; thăm và tặng quà tập thể đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Thận Hà Nội…

Á hậu Huyền My chia sẻ đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà trong vòng khoảng gần 1 tháng qua. Suốt thời gian vừa qua, Á hậu Huyền My nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà.

Nàng Á hậu cẩn thận rửa tay sát khuẩn.

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Á hậu Huyền My cùng các thành viên khác đã nhiệt tình tham gia chương trình ‘Hà Nội nghĩa tình’ để cùng lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong những ngày cả xã hội đang căng mình chống dịch Covid-19.

Huyền My tích cực tham gia vận chuyển đồ đến các bạn sinh viên tại ký túc xã Mễ Trì - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Huyền My được bầu vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VII hồi tháng 10/2019.

“Là một thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VII, Huyền My rất vinh dự khi lần này được đồng hành cùng thành đoàn trong chương trình ý nghĩa như Hà Nội nghĩa tình. Đây là một chương trình thiết thực, kịp thời để có thể hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội có thể chống chọi với đại dịch Covid-19. Cả Việt Nam chúng ta đang chung tay để không có ai bị bỏ lại đằng sau trong đại dịch và Huyền My rất hy vọng mỗi người dân sẽ đồng lòng, lan tỏa nghĩa tình để Việt Nam nhanh chóng chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Cô chia sẻ: “Đây là thời điểm thực sự khó khăn và hơn lúc nào hết chúng ta cần phát huy truyền thống tương thân tương ái để cùng nhau vượt qua đại dịch. Hy vọng trong một ngày không xa nữa thôi, Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19 để mọi hoạt động lại trở lại bình thường”.

Người đẹp trao những món quà đến các bạn sinh viên.

Á hậu Huyền My cùng anh Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đến tận phòng các sinh viên để trao quà.

Chia sẻ về thời gian qua khi thực hiện cách ly tại nhà, Huyền My cho biết cô thực hiện nghiêm túc cách ly trong nhà và làm bạn với chú cún cưng của mình. Á hậu còn cùng chú cưng của mình chụp ảnh với thông điệp kêu gọi mọi người ở nhà để chống dịch Covid-19.

Sau một thời gian dài ở nhà cách ly, Huyền My thú nhận cô đã tăng cân không phanh vì ăn quá nhiều. “Có lẽ không chỉ My đâu mà ai cũng bị tăng cân thôi, vì cả ngày ở nhà làm bạn với đồ ăn mà” – Huyền My hóm hỉnh.

Mặc dù vậy, Huyền My không quá lo ngại về việc tăng cân vì cô cho rằng việc ăn uống đầy đủ để cơ thể có sức đề kháng chống lại dịch bệnh là điều cần thiết. “Dẫu vậy hãy luôn vận động để cơ thể không bị uể oải và tinh thần phấn chấn hơn. Hàng ngày My vẫn bật các video về các bài tập ở nhà để tập theo” – người đẹp chia sẻ.

Cũng trong ngày 13/4, Á hậu Huyền My đến tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại xóm chạy thận – Bệnh viện Bạch Mai (ngõ 121, phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng)./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/huyen-my-deo-khau-trang-di-tu-thien-thu-nhan-tang-can-vi-an-qua-nhieu-1036824.vov