Huyện Mường Lát, Thanh Hóa: Đã ly thân, chồng vẫn ra tay sát hại vợ

Mâu thuẫn kéo dài, dù đã được gia đình hai bên cùng chính quyền địa phương hòa giải nhiều lần nhưng chuyện vợ chồng anh Vạn vẫn không thể xử lý dứt điểm. Bi kịch gia đình không lối thoát, trong cơn quẫn bách, người chồng đã dùng dao sát hại vợ rồi dùng súng tự kết liễu đời mình

Gia đình anh Vạn, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: N.Hưng

Gia đình anh Vạn, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: N.Hưng

Tiếng súng giữa đêm

Rạng sáng 18/4, người dân bản Piềng Tặt (xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) nghe tiếng kêu cứu của chị Lò Thị Liềm (SN 1980, ở địa phương) nên đã chạy sang cứu giúp.

Tuy nhiên, khi người dân vừa vào đến cổng căn nhà thì thấy anh Phạm Văn Vạn (SN 1976, chồng chị Liềm) ngồi trên nhà sàn, cầm súng kíp dọa bắn bất cứ ai có ý định tiến vào. Lúc này, gương mặt anh Vạn đầy vẻ hằn học nên người dân chỉ dám đứng bên ngoài khuyên nhủ. Sau đó, anh Vạn nói chỉ là những mâu thuẫn nhỏ của hai vợ chồng nên nói mọi người ra về để họ tự giải quyết.

Mọi người trên đường về thì nghe tiếng súng nổ nên vội vào trong nhà thì thấy chị Liềm và anh Vạn đã chết. Tại hiện trường, người dân phát hiện trên người chị Liềm có nhiều vết đâm chém, còn anh Vạn chết trong tư thế ôm súng.

"Bình thường anh Vạn cũng là người hiền lành, chịu khó, từ khi ly thân với vợ anh ấy có uống rượu và tính tình có nhiều thay đổi. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến ly thân. Anh Vạn nhiều lần đòi quay lại sống với vợ nhưng bị chị Liềm từ chối.

Vì thế, anh này thường xuyên uống rượu say và kiếm cớ về nhà chửi bới, gây chuyện với vợ. Thời điểm trước khi xảy ra sự việc, anh Vạn cũng chỉ nói là hai vợ chồng hiểu nhầm nên cãi nhau và khuyên mọi người về ngủ. Không ngờ, anh Vạn lại hành động dại dột như vậy", một người dân kể.

Anh Lò Văn Sống (ở gần nhà anh Vạn và cũng là người đầu tiên chạy qua khi nghe tiếng cãi vã) bàng hoàng cho biết: “Lúc đó khoảng hơn 12h đêm, nghe tiếng cãi nhau, la hét của chị Liềm, tôi rọi đèn pin chạy qua. Lúc đó thấy anh Vạn mặt hầm hầm, khẩu súng lăm lăm trên tay đe dọa ai vào sẽ bắn khiến chúng tôi vô cùng lo sợ. Ít phút sau, nghe tiếng súng vang lên, chúng tôi xông vào nhà thì thấy hai người đã tử vong”.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mường Lát đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân cái chết của vợ chồng này là do mâu thuẫn gia đình, anh Vạn sát hại vợ rồi dùng súng kíp tự sát.

Trung tá Lò Đức Minh - Trưởng Công an huyện Mường Lát cho biết, vợ chồng chị Liềm trước đó đã chung sống không hòa thuận, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, hòa giải.

Giải quyết mâu thuẫn gia đình một cách cực đoan

Được biết, anh Vạn quê ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Sau khi kết hôn với chị Liềm, anh về ở rể tại bản Piềng Tặt (xã Mường Chanh). Thời gian gần đây, cuộc sống vợ chồng không êm ấm dẫn đến việc ly thân. Anh Vạn nhiều lần đòi quay lại sống với vợ, nhưng bị chị Liềm từ chối nên thường xuyên uống rượu say và kiếm cớ gây chuyện với vợ.

Ông Lò Văn Ún, Bí thư Chi bộ bản Piềng Tặt (xã Mường Chanh) cho biết thêm: “Gia đình anh Vạn thuộc diện hộ nghèo, chồng hay say rượu, đánh đập vợ, chúng tôi đã nhiều lần đến làm công tác hòa giải nhưng đâu lại vào đấy. Mỗi lần say rượu anh Vạn lại tìm cách gây sự và hành hung vợ.

Hơn 1 tháng nay, hai vợ chồng ly thân, có chia tài sản. Chị Liềm vẫn ở nhà cũ, còn anh Vạn chuyển đến ở nhà em gái ở bản bên cạnh. Tối hôm xảy ra án mạng, anh Vạn say rượu, tìm xuống nhà vợ để gây chuyện. Hai người cãi cọ, sau đó nghe tiếng la hét của người vợ và tiếng súng nổ”.

Trao đổi với PV, ông Lê Thế Tạo - Chủ tịch UBND xã Mường Chanh cho biết: “Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, lãnh đạo huyện Mường Lát xuống thăm hỏi, động viên thân nhân nạn nhân, ổn định an ninh trật tự tại địa bàn. Người thân, anh em cùng dòng họ, cán bộ huyện, xã, nhân dân địa phương đã tổ chức mai táng hai nạn nhân theo phong tục địa phương”.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/huyen-muong-lat-thanh-hoa-da-ly-than-chong-van-ra-tay-sat-hai-vo-20180420184133991.htm