Huyện Lương Sơn: Dân chặn đường phản đối xe quá khổ 'cày ải' đường liên xã

Bức xúc vì binh đoàn xe quá khổ quá tải liên tục 'cày ải' trên tuyến tường liên xã, người dân xóm Tây Sơn xã Hòa Sơn đã nhiều lần chặn các xe tải trên tuyến này để phản đối xe quá khổ 'oanh tạc' đường làng ngõ xóm.

Qua tìm hiểu của PV chúng tôi được biết những xe quá khổ quá tải này có điểm đến là các mỏ đất đá tại khu vực xã Hòa Sơn sau đó chia theo nhiều hướng theo tuyến QL21-đường Hồ Chí Minh tỏa đi các khu vực lân cận.

Lợi dụng là vùng giáp ranh giữa 3 huyện Quốc Oai, Chương Mỹ của Hà Nội và huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình các binh đoàn xe quá khổ quá tải này ngang nhiên hoạt động ngày đêm qua mặt các cơ quan chức năng.

Các xe quá khổ này ngang nhiên chạy qua QL21 đường Hồ Chí Minh qua mặt các cơ quan chức năng.

Quá bức xúc với các doanh nghiệp vận tải ngày đêm vận chuyển đất đá tàn phá đường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, không thực hiện đúng cam kết nên người dân xóm Tây Sơn xã Hòa Sơn đã kéo nhau chặn đường không cho xe lưu thông qua tuyến đường trên.

Theo quan sát của PV, dù người dân mới chỉ chặn đường khoảng 30 phút nhưng đoàn xe quá khổ ùn tắc nối đuôi nhau kéo dài cả cây số với số lượng cả trăm xe.

Quá bức xúc, người dân đã chặn đường không cho các xe ra vào khu mỏ

Bà N.T.T người dân xóm Tây Sơn bức xúc: "Bụi bặm kinh khủng, mỗi ngày hàng trăm lượt xe tải trọng lớn, chạy lún - cả đường. Trước đây, khi chưa có mỏ đất, đường liên xã chạy qua thôn khá phong quang và sạch sẽ. Nhưng giờ đây, đường này xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà, mưa lầy lội, nắng thì bụi... Nhà tôi lúc nào cũng trong tình trạng đóng cửa cài then mà cũng không tránh được bụi. Mắt mũi lúc nào cũng tèm nhem vì bụi quá, chuyện mắc bệnh đau mắt là thường xuyên vì ngày ngày đối diện với khói bụi và ô nhiễm".

Ông H.V.Y, người dân xóm Tây Sơn cho biết: "Xe tải họ chạy suốt cả ngày cả đêm, toàn xe to chở đất đá cao ngất ngưởng khiến đường xá lúc nào cũng bụi mù mịt. Xe tải họ chạy ghê lắm, đường hẹp mà lái xe phóng nhanh, vượt ẩu nên ra đường chúng tôi rất sợ nhưng rất may chưa có tai nạn về người.”

Cùng chung nỗi bức xúc, ông H.V.Y, một người dân cùng xóm Tây Sơn cho biết: “Hôm nào cũng vậy, xe chạy ầm ầm 24/24h, ban ngày còn đỡ chứ ban đêm xe "hổ vồ" chở đất đá chạy liên tục. Đêm xe chạy nhiều, bấm còi inh ỏi khiến dân chúng tôi không thể nào ngủ yên giấc, người già trẻ con ở đây thì mắc các bệnh về mắt, về hô hấp. Ô nhiễm thế này, chắc chúng tôi phải chuyển đi thôi vì không thể chịu nổi nữa rồi. Mà đấy cứ hễ trời mưa là các anh xem xe nó cày các ổ gà, ổ voi có khác gì là hố bom đâu".

Cứ hễ trời mưa là mặt đường lại loang lổ như các hố bom.

Trao đổi với ông Nguyễn Đình Hiến- Chủ tịch xã Hòa Sơn, vị này xác nhận trên địa bàn xã có tình trạng người dân bức xúc với các chủ mỏ và đơn vị vận tải nên đã chặn xe của các đơn vị vận tải tại tuyến đường liên xã chạy qua xóm Tây Sơn. Ông Hiến cũng cho biết thêm, hiện tại chính quyền xã đang xử lý vấn đề này.

Trong nhiều ngày ghi nhận, phóng viên không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng, cụ thể là Thanh tra giao thông và CSGT huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai hay huyện Lương Sơn ra kiểm tra, xử lý những chiếc xe chở quá khổ quá tải này.

Những xe quá khổ quá tải này vẫn ngang nhiên ngày đêm quấy rối cuộc sống của người dân. Nỗi ám ảnh về những “gã khổng lồ” quá khổ quá tải này không biết đến khi nào mới chấm dứt? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề trên!

Bảo Thiện

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/huyen-luong-son-dan-chan-duong-phan-doi-xe-qua-kho-cay-ai-duong-lien-xa-50016.htm