Huyện Đông Anh: Ngang nhiên xây dựng trái phép!

KTNT - Năm 2014 là năm “Văn minh đô thị” mà Thủ đô Hà Nội phát động. Ấy vậy, có địa phương “bỏ mặc” cho người dân xây dựng theo kiểu “muốn xây gì cũng được”… Điều đó không chỉ làm sai chỉ đạo, thiếu sự hưởng ứng tới phong trào chung, vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm sử dụng diện tích chung mà còn ảnh hưởng đến các hộ liền kề, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân… Đó là thực trạng tại khu tập thể cầu 3, Thăng Long (Hà Nội).

Trong đơn gửi Báo Kinh tế nông thôn, bà Nguyễn Thị Thu Quyên, thường trú tại tập thể cầu 3 - Thăng Long (xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội), cho biết: Dãy nhà xây 02 tầng với 16 căn hộ khép kín được phân cho cán bộ, công nhân viên để sử dụng làm nhà ở từ những năm 1991. Phía trước nhà là khoảng sân rộng 5m chạy hết chiều dài khu tập thể để làm nơi đi lại và sử dụng chung cho các hộ, đằng sau nhà cũng là một khoảng sân rộng khoảng 5m và có rãnh nước khoảng 1,5m chạy dọc khu tập thể, riêng nhà tầng 2 thì có khoảng 30cm làm đường thoát nước xuống dưới với tổng diện tích sử dụng chung của khu tập thể này là 299,21m2.

Hiện trường việc xây dựng trái phép của gia đình ông Trịnh.

Cuộc sống người dân nơi đây cứ bình lặng trôi êm cho đến ngày 3/9/2014, hộ ông Trịnh bà Huần (tầng 1) tiến hành làm nhà. Tuy nhiên, việc làm nhà này vi phạm nghiêm trọng quy định về xây dựng khi ngang nhiên cơi nới lấn chiếm, xây dựng công trình vi phạm trật tự đô thị, ảnh hưởng đến sự an toàn chung của của 16 hộ dân sinh sống trong khu tập thể và ảnh hưởng trực tiếp đến hộ bà Nguyễn Thị Thu Quyên (số nhà 13, tầng 2 khu tập thể).

Sau khi nhận được thông tin, nhóm phóng viên có mặt ngay tại hiện trường. Tại đây, phóng viên "bắt quả tang” nhà ông Trịnh bà Huần đang cơi nới phía sau của khu tập thể, làm biến dạng khu tập thể, rất nguy hiểm cho các hộ liền kề...

Sau đó phóng viên liên hệ với chính quyền địa phương, tổ dân phố, địa chính xã mới vào xác minh, đo đạc, đồng thời tiến hành “lập biên bản”. Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu được xem qua biên bản thì bằng nhiều lý do khác nhau, cán bộ xã từ chối cung cấp.

Bà Quyên bức xúc cho biết: “Vẫn là xuống kiểm tra lấy lệ thôi mà, nhưng việc xong đâu lại vào đấy”. Với việc kiểm tra “lấy lệ” như vậy, bà Quyên đặt câu hỏi có sự bao che cho hành vi phạm trật tự đô thị tại địa bàn quản lý của cán bộ xã?

Sau nỗ lực liên hệ với người có trách nhiệm tại địa phương, nhóm phóng viên mới gặp được ông Nguyễn Duy Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Nỗ, phụ trách về xây dựng. Ông Tiến cho biết: “Nhận được đơn tố cáo của gia đình, tôi đã cho cán bộ xuống kiểm tra sự việc. Ngày 4/9/2014, tôi cho ngay cán bộ vào kiểm tra nhưng nay ông Trịnh đã cho hạ mái tôn xuống rồi. Còn sự việc ngày 6/9 như phóng viên bắt gặp quả tang báo cho tôi thì chưa rõ nên tôi chưa thể cho biết được (!?)”.

Đồng thời, khi phóng viên hỏi đến giấy phép xây dựng của gia đình ông Trịnh thì ông Tiến khẳng định: “Đây là diện thuộc miễn phép”???. Giải thích cho sự “miễn phép” này, ông Tiến lấy sự so sánh giữa thành thị và nông thôn. Ông cho rằng: “Đây là vùng nông thôn, nên hộ gia đình xây dựng ba tầng thì không cần phải giấy phép”.

Thiết nghĩ, đây là việc không lớn, tuy nhiên chính quyền xã Kim Nỗ cần phải giải quyết dứt điểm và thấu đáo vụ việc trên, tránh gây bức xúc cho các hộ dân tại khu tập thể cầu 3 nói riêng và cho toàn thể các hộ đang sinh sống trong xã nói chung. Nếu không, vô hình chung, chính quyền địa phương “vô tình” gây mất hòa khí tình “làng xóm, láng giềng”, mất đi sự đoàn kết vốn có ở một vùng quê.

Vinh Bá - Tiến Đạt

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/huyen-dong-anh-ngang-nhien-xay-dung-trai-phep-post15039.html