Huyền âm nhập truyện: Bóng câu hồn, mặc khách lại tìm duyên

Xin giới thiệu tiếp đoạn truyện 'Bóng câu hồn, mặc khách lại tìm duyên' trong 'Huyền âm nhập truyện' theo hướng liêu trai của Giáng Long Thập bát Chưởng sư (Nguyễn Văn Long).

Ảnh tác giả sưu tầm.

Ảnh tác giả sưu tầm.

48. Bóng câu hồn, mặc khách lại tìm duyên

Rồi bỗng không gian như mở ra, một khung trời không tối, không sáng. Văn đi theo một con đường rộng, dọc đường gặp khá nhiều người, nhưng mờ quá, không nhìn rõ. Có một cô gái trẻ, mặc áo xanh đen, tóc búi cao, da trắng, hơi gầy đi đến và rủ Văn ngược lên núi chơi. Không gian như giao hòa âm dương, mấy thứ ánh sáng chập chờn như kiểu say rượu ngủ không biết gì, hay phiêu tình âm gian.

Cô gái này vốn xưa là loài chim xanh, tu hành, chuyển luân biến hóa, được làm kiếp người, rồi một ngày lên Trời, đi theo làm người hầu của một vị Mẫu vương. Khi trên giao Thiên lệnh cho một vị giáng xuống giúp dân, thì được hạ phàm theo hầu phụ, sau thì tu hành chuyển nghiệp, qua nhiều kiếp; trong đó, có một kiếp nhân duyên với cao nhân. Nên sau, vẫn hồi dương vọng tưởng. Thế giới quả là vô vàn và rộng lớn khôn cùng.

Tạm chào cô gái, thoáng chốc, Văn đã đi xa, lên đến gần đỉnh núi. Khu rừng già, sương vẫn còn bay bang bảng. Trong làn mờ đục, Văn như nhìn thấy một vị Quan nào đó đang soi pháp hình. Vị ấy bảo: này, cứ nhìn hình nó, hay xem trên máy, mạng trần gian, sẽ thấy khối việc hiện ra đấy! Nó có cả một thằng áo xanh, đậm người, không quá cao theo. Không biết là vong hay người trần. Nếu chưa là vong, thì sẽ cho bắt thằng này.

Văn nghe hơi chột dạ. Rồi Văn thấy phía trước xuất hiện hình một cô gái trung tuổi, tóc ngang vai, mặt không có hồn và cũng chẳng nói gì!? Văn quay sang trái, nhìn vong áo xanh và ngẫm thương vọng cho họ. Không biết đúng sai, âm dương, đạo đức. Làm ma chưa chắc đã xong, nguyên thần còn có thể bị tan biến, không tồn tại. Nói như các nhà vật lý dương gian, là một dạng vật chất. Văn nhìn tấm hình, như thấy 2 năm. Chắc có lẽ thế, phải thế, tại thế; và cũng nên thế. Luật mà!. Chân tay Văn hơi ướt vì ra mồ hôi, Văn quay sang bên đi tìm cái hồ hay bể khoáng để tắm, tìm mãi, vẫn chưa thấy.

(còn tiếp)

Nguyễn Văn Long - Huyền Âm Mộng Nguyện

Huyền Âm Đạo Quán 5g30 20/3/2021(8/2 âm lịch)

Giáng Long Thập bát Chưởng sư

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/huyen-am-nhap-truyen-bong-cau-hon-mac-khach-lai-tim-duyen-83064