Hủy bỏ dự án 'New Gods' và 'The Trench': Nước đi sai lầm của DC Films?

DC Films và Warner Bros. đã chính thức ngừng phát triển hai dự án phim riêng NEW GODS và THE TRENCH.

Theo trang The Hollywood Reporter, các dự án được phát triển từ lâu như NEW GODSTHE TRENCH sẽ bị ngưng sản xuất. Ngoài ra, DC Films và Warner Bros. cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ sản xuất của hai bộ phim trong thời gian qua.

New Gods được dự kiến sẽ là bộ phim xoay quanh chủng tộc thần thánh cùng tên với các nhân vật như Darkseid, Highfather, Mister Miracle, Orion, ... vốn được bắt tay sản xuất cách đây ba năm, với sự tham gia của đạo diễn Ava DuVernay (A Wrinkle Time) cùng hai biên kịch là Kario Salem (The Score) và nhà văn comics Tom King (Mister Miracle).

Đạo diễn Ava DuVernay và đạo diễn James Wan.

Đạo diễn Ava DuVernay và đạo diễn James Wan.

The Trench, vốn được dự kiến là một bộ phim spin-off của Aquaman, cũng được lên kế hoạch từ hai năm trước, với sự tham gia của bộ đôi đạo diễn và nhà sản xuất của Aquaman là James Wan và Peter Safran. Bộ phim sẽ tập trung vào việc mô tả chủng tộc The Trench, những sinh vật ăn thịt quái dị của đại dương sâu thẳm.

Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng thực tế thì đây không phải 1 nước đi sai lầm của DC Films. Dự án New Gods dù rất hoành tráng, nhưng sự thật là nó quá lệch tông đối với DCEU hiện tại, và có thể nói là nó không thực sự dễ xây dựng để phù hợp với ngay chính khán giản đại chúng.

Dù thế nào chăng nữa, 1 bộ phim khi ra mắt cần phải đảm bảo rằng nó cũng thu hút khán giả đại chúng chứ không phải để chiều mỗi fan. Nếu doanh thu thấp, đó cũng chính là án tử của 1 thương hiệu. Hãy nhìn về phía Marvel Studios, họ cũng phải mất rất nhiều năm mới dám chạm tay tới Eternals - chủng tộc của Thanos trong comics. Do đó, đề tài New Gods dù hấp dẫn nhưng cũng là canh bạc nguy hiểm đối với chính DC, bởi nó sẽ không được đón nhận một cách nhiệt liệt.

Về phía The Trench, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng dự án này thực sự... khá thừa thãi. Không ai cần một bộ phim không có tính đóng góp, xây dựng cho DCEU như vậy, trong khi việc tồn tại Aquaman 2 đã đủ để làm điều đó rồi.

Do đó, ta có thể thấy rằng dù loại bỏ Snyderverse là một sai lầm tai hại, nhưng DC Films đang dần dần hoàn thiện lại vũ trụ phim của riêng họ một cách nghiêm túc. Xét về lý, việc cố lao đầu vào việc sản xuất những dự án như New Gods The Trench mới đúng là minh chứng cho việc họ đang mông lung chứ không phải sáng suốt.

Bên cạnh đó, nếu nhìn vào thành tựu của đạo diễn Ava DuVernay hiện tại (When They See Us, Queen Sugar), chắc chắn các bạn sẽ nhận ra rằng bà không hề phù hợp với vị trí chỉ đạo một bộ phim cần sự hoành tráng, sử thi như New Gods. Do đó, New Gods nên được tạm gác để xây dựng những bộ phim khác quan trọng hơn, có tính tiếp cận đại chúng hơn.

Tuy không còn đạo diễn New Gods, nhưng hiện tại Ava DuVernay vẫn đang cầm trịch hai series phim khác của DC là DMZ (HBO Max) và Naomi (CW). Về phần các nhà sản xuất của The Trench là James Wan và Peter Safran, họ vẫn sẽ tập trung cho việc khởi quay Aquaman 2 vào mùa hè năm nay.

Yasha

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/huy-bo-du-an-new-gods-va-the-trench-nuoc-di-sai-lam-cua-dc-fims-202104031704053592.html