'Hương vị tình thân' tập 45: Thy đi phá thai, nhà trai đồng ý cưới

Trong 'Hương vị tình thân' tập 45, Thy đến bệnh viện để phá thai nhưng không thể thực hiện, gia đình ông Khang rốt cuộc đồng ý cho cô và Huy cưới nhau.

Video: Một số cảnh trong “Hương vị tình thân” tập 45

Trong Hương vị tình thân tập 45, Huy (Hoàng Vũ) nhận được điện thoại của bà Sa (Thu Hạnh) cho biết Thy (Thu Quỳnh) đang đến bệnh viện để phá thai. Anh không đủ kiên nhẫn ngồi nghe sự giáo huấn, trách móc của mẹ mà lao vào bệnh viện. Ở đó, Thy cũng vừa đi ra khỏi khu vực làm thủ thuật. Cô khóc nói với Huy mình chưa sẵn sàng làm mẹ đơn thân, cũng không muốn ràng buộc anh, không muốn hai người đến với nhau vì đứa bé nên đến đây để phá thai, nhưng cô đã không làm được.

Huy cố gắng nói cho cô hiểu: “Hai mẹ con đã bước vào cuộc đời của anh rồi, sống chết anh cũng không để hai mẹ con bước ra, em có hiểu không?”. Anh cũng thể hiện quyết tâm và tự tin rằng sẽ lo được cho hai mẹ con cuộc sống hạnh phúc.

Đến bệnh viện vừa đúng lúc nghe được những lời hứa hẹn quyết tâm đó của con trai, ông Khang (Mai Nguyên) cau mày nghiêm giọng yêu cầu Thy và Huy về nhà nói chuyện, nhưng phản xạ đầu tiên của Huy là che chở cho bạn gái: “Bố mẹ muốn nói chuyện gì thì cả nhà mình nói chuyện riêng, để con đưa Thy về. Con không muốn bố mẹ xúc phạm Thy”.

"Hương vị tình thân" tập 45: Ông Khang yêu cầu Huy đưa Thy về nhà nói chuyện.

"Hương vị tình thân" tập 45: Ông Khang yêu cầu Huy đưa Thy về nhà nói chuyện.

“Anh muốn bảo vệ con bé đến như thế thì anh phải hành động nghiêm túc ngay từ đầu chứ. Anh tưởng chuyện hôn nhân là trò đùa, chuyện con cái là trò trẻ con à?... Mày có cái gì? Có cái gì mà nghĩ đến chuyện hôn nhân hả?”.

Trước tuyên bố “con tự tin có đủ khả năng để nuôi vợ con con” của cậu út, ông càng to tiếng hơn: “Anh tưởng một cái nhà hàng đấy là to à? Nếu không có khách của tôi và anh trai anh kéo đến, liệu cái nhà hàng ấy có trụ vững được không?".

Huy đáp, chính vì thế anh mới không muốn nhận sự giúp đỡ của bố vì sự giúp đỡ nào cũng kèm theo điều kiện, ràng buộc. Khi bà Xuân (Quách Thu Phương) yêu cầu con trai xin lỗi bố, Huy còn làm mẹ tổn thương với câu hỏi bà sống có hạnh phúc không khi luôn phải làm theo ý người khác, sau đó anh kéo tay Thy bỏ đi.

Trong "Hương vị tình thân" tập 45, Thy nói với Huy: "Là bờ vai cho mẹ con em dựa vào nhé".

Khi còn hai người với nhau, Huy tiếp tục thề thốt sẽ luôn bên mẹ con Thy dù cả thế giới có quay lưng với họ. Tuy nhiên, Thy nói, cô không muốn anh bất hòa với gia đình, vì đó là nơi cuối cùng luôn đón nhận mình khi cả thế gian chối bỏ. Bình tâm lại, họ quyết định thay vì đối đầu thì sẽ chờ đợi người lớn nghĩ thông.

Trong cuộc họp gia đình này, chuyện hôn nhân của Huy và Thy đã được quyết định.

Khi hai bạn trẻ dắt tay về nhà, vợ chồng ông Khang đã đợi sẵn và mọi người đều bình tĩnh. Huy xin lỗi bố mẹ và xin được cưới. Ông Khang sau khi hỏi con trai và Thy có chắc chắn về tình cảm của mình không thì đã tuyên bố đồng ý cuộc hôn nhân này. Ngay cả Long (Mạnh Trường) dù trước đó vẫn ngăn cản họ đến với nhau nhưng khi được hỏi ý kiến cũng chấp nhận vì cho rằng em trai đã trưởng thành, cần quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bà Xuân rất tủi thân và hờn giận vì ý kiến của mình không được coi trọng, nhưng sau đó cũng nguôi ngoai khi con trai thuyết phục.

Bà Xuân sau những hờn dỗi, chạnh lòng vì sự phản đối của mình bị gạt sang một bên cũng đã vui vẻ chấp nhận Thy sau khi được con út thủ thỉ tâm sự, đả thông tư tưởng. Sự miễn cưỡng biến mất hoàn toàn khi bà đưa con dâu tương lai đi khám thai. Nhìn thấy đứa bé trên màn hình siêu âm, bà xúc động và hạnh phúc đến nỗi đổi cách xưng hô với Thy từ cô - cháu sang mẹ - con và hứa từ giờ sẽ đưa cô đi mỗi lần khám thai, sẽ làm mọi thứ bảo vệ hạnh phúc của con trai mình.

Bà Xuân sung sướng khi thấy hình ảnh siêu âm của cháu nội.

Đứng ngoài cửa, Huy sung sướng khi thấy mẹ đã thể hiện tình cảm với bạn gái mình.

Sự thay đổi này khiến Thy trào nước mắt, còn Huy đứng nấp ngoài cửa nhảy cẫng lên sung sướng, thậm chí còn ôm lấy cả cô y tá đi qua.

Vậy là kế hoạch của bà Sa đã thành công rực rỡ. Con gái bà tuy không chinh phục được Long như tham vọng lúc đầu nhưng cũng được vào làm dâu nhà giàu. Bà càng mãn nguyện khi cậu con trai cưng – Dũng (Sĩ Hưng) đi du học trở về. Đưa con lên thắp hương cho bố, bà dịu dàng nói: “Nhiệm vụ của mẹ với chị con coi như đã xong, mẹ cũng bớt lo phần nào, giờ thì con có nhiệm vụ làm cho mẹ nở mày nở mặt”. Chàng trai đáp lại mẹ bằng nụ cười rạng rỡ.

Hương vị tình thân tập 46 sẽ được phát sóng trên VTV1 lúc 21h thứ Ba ngày 22/6.

Anh Hoa

Nguồn VTC: https://vtc.vn/huong-vi-tinh-than-tap-45-thy-di-pha-thai-nha-trai-dong-y-cuoi-ar619737.html