'Hương vị tình thân' tập 28, Nam gặp lại bố trong hoàn cảnh nghặt ngèo

Không ngờ lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên với con gái của ông Sinh trong 'Hương vị tình thân' tập 28 lại là khi Nam gặp sự cố.

Trong Hương vị tình thântập 28 lên sóng tối nay, Nam (Phương Oanh) lại cùng Khánh (Sơn Tùng) tới quán bar. Cô giật mình khi thấy Long (Mạnh Trường) và Khánh Thy (Thu Quỳnh) đã ngồi ở đó nên có ý tránh mặt và trách Khánh sao không nói với mình trước rằng sếp cũng đến. Thấy Nam và Khánh cùng tới, Khánh Thy có vẻ vui vì nghĩ họ là một cặp. Nhưng Long ngay lập tức dội cho cô một gáo nước lạnh: "Chỉ là gặp gỡ bạn bè thôi mà, nói thế anh với em cũng là một đôi à?"

Trong lúc đang nói chuyện, Nam vào nhà vệ sinh và bị đau bụng dữ dội. Ông Sinh (Võ Hoài Nam) vốn bảo kê cho quán này và theo sát con gái nên đã phát hiện ra chuyện chẳng lành. Ông Sinh nâng Nam dậy và hỏi han xem cô làm sao với vẻ mặt xót xa. Đúng lúc đó Long xuất hiện mà dìu Nam đi trong sự lo lắng của ông Sinh. Lần đầu được chạm vào con gái nhưng ông Sinh lại không dám nhận Nam.

Trong khi đó, bà Xuân (Quách Thu Phương) nuôi ý định sẽ trở về nhà sau chuyến đi chơi với hội bạn thân. Đang nói chuyện với bà Sa (Thu Hạnh), bà Xuân nhận được điện thoại của chồng (Mai Nguyên). Tưởng chồng gọi tới để đón về bà Xuân bật loa ngoài cho bạn cùng nghe, nào ngờ đầu dây bên kia ông Khang mắng xa xả.

"Cô rảnh quá thì tìm việc mà làm, đừng có ngồi không rồi làm trò bậy bạ người ta cười cho đấy". Quá bất ngờ, bà Xuân hỏi lại chồng; "Anh có gọi nhầm cho ai không thế?" thì nhận được câu trả lời sốc hơn: "Nhầm cái gì mà nhầm. Cô xóa ngay mấy tấm hình trên Facebook đi. Mẹ thì đang đau ốm ở nhà, cô hành xử như thế à? Già rồi làm gì cũng phải suy nghĩ chứ".

Bà Xuân sẽ làm gì? Nam có gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe? Long có nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm với cô? Diễn biến chi tiết Hương vị tình thân tập 28 lên sóng VTV1 21h tối nay, 27/5.

Vy Uyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/huong-vi-tinh-than-tap-28-nam-gap-lai-bo-trong-hoan-canh-nghat-ngeo-740347.html