Hương vị tình thân 18: Mẹ nuôi xui Nam (Phương Oanh) bỏ ý định tìm bố đẻ (Võ Hoài Nam)

Sau khi được trả món nợ 1 tỷ 3 cho bọn cho vay nặng lãi, bà Bích (Tú Oanh) giờ đây phải phụ thuộc vào Phương Nam. Khi thấy Nam muốn đi tìm bố mẹ đẻ, bà còn khuyên không nên đi tìm vì cho rằng chẳng bố mẹ nào tử tế lại đem con cho người khác nuôi.

Mẹ nuôi khuyên Nam không cần đi tìm bố mẹ đẻ nữa

Tập 18 “Hương vị tình thân” phát sóng 21h tối 13/5 trên VTV1. Bà Bích ngạc nhiên khi Nam tự nhiên lại hỏi về bố mẹ đẻ. “Thôi đừng đi tìm nữa, bởi vì nếu mà tìm thấy người ta lại không nhận thì có phải là trớ trêu không. Bỏ cái ý nghĩ hoang đường ý đi con ạ. Mẹ nói thật, chẳng có bố mẹ tốt nào lại đem con mình vứt cho người khác nuôi như thế bao giờ. Mẹ với con Diệp bây giờ là người thân duy nhất của con, không phải tìm ở đâu cả”, bà Bích nói.

Bà Bích quay sang đối tốt với Phương Nam

Nói xong bà Bích còn khuyên Nam đi ngủ sớm. Bà còn nói, nếu khó ngủ quá nằm xuống cạnh bà để bà hát ru cho mà ngủ. Nam tròn mắt, bởi từ bé đến giờ Nam chưa một ngày được mẹ nuôi đối xử tử tế. Có lẽ giờ này bà Bích biết ngoài Nam ra không còn chỗ dựa nào cho mẹ con bà nữa.

Kể từ khi phát hiện ra có người lạ đột nhập vào nhà, người đó lại chính là người trả nợ thay Nam, Nam đã lắp camera theo dõi. Trong lúc đang làm việc khuya, Nam giật mình khi thấy chiếc bóng quen quen của ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) đứng ở trước cửa. Nam liền chạy xuống dưới tìm kiếm. Trong tập 17, cô dùng clip quay lén bọn cho vay nặng lãi để uy hiếp và lấy được đoạn băng ghi hình ông Sinh tới chỗ bọn chúng trả nợ thay gia đình Nam.

Nam phát hiện người thay gia đình cô trả nợ bất ngờ xuất hiện dưới cổng nhà

Gặng hỏi không được về thân phận ông Sinh, trong lòng Nam không thôi suy nghĩ về những lời ông Tuấn (NSND Công Lý) khi còn sống đã nói. Ông Tuấn nói rằng mẹ Nam mất khi bà vừa sinh con, bố Nam vì có lí do mới phải giao Nam cho ông nuôi nấng, nhưng ông Sinh rất yêu Nam.

Bà Dần (NSND Như Quỳnh) lúc tỉnh lúc mê, khi bệnh alzheimer tái phát bà lại tưởng Phương Nam (Phương Oanh) là con gái, thành ra mắng mẹ nuôi của Nam xối xả. Bà Dần (NSND Như Quỳnh) khi phát bệnh lại đi tìm con gái. Bà ngỡ Phương Nam chính là cô con gái tên Quyên đã mất trước đó. Nam dẫn bà về nhà mẹ nuôi, đành chiều ý bà để chờ lúc bà tỉnh lại.

Bà Dần phát bệnh nên không ngại ngần dằn mặt mẹ nuôi của Nam

Bà Bích (Tú Oanh) uất ức nhìn bà Dần tự tung tự tác trong nhà, vừa lên tiếng đòi đuổi bà Dần đi liền bị bà Dần mắng lại. Bà Dần không vừa, cầm nguyên cốc chè đỗ đen đang ăn hắt vào người bà Bích khiến bà Bích la làng vì không muốn chịu nhịn nữa.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/huong-vi-tinh-than-18-me-nuoi-xui-nam-phuong-oanh-bo-y-dinh-tim-bo-de-vo-hoai-nam-post1336059.tpo