Hướng về Bác bằng việc làm thiết thực

Hơn 50 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa nhưng đồng bào và chiến sĩ cả nước luôn dành sự kính trọng cùng những việc làm thiết thực, ý nghĩa để tưởng nhớ, tri ân Người. Với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn quân, thực hiện Di chúc của Người là ra sức thi đua, quyết tâm lập thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá TRỊNH VIẾT TUỆ, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 234 (Quân đoàn 3):

Tự hào đơn vị hai lần được Bác Hồ về thăm

Tôi may mắn được công tác tại Lữ đoàn Phòng không 234-Đoàn Tam Đảo anh hùng, đơn vị hai lần được Bác Hồ về thăm, đó là ngày 19-7-1965 và 25-9-1966. Cả hai lần Bác đều xuống trận địa của Đại đội 1, Đại đội 6 trực tiếp nắm tình hình, động viên bộ đội chiến đấu và “tặng mỗi chú một điếu thuốc để làm quà...”. Hơn 50 năm qua, thực hiện Di chúc của Người, nhiều thế hệ CBCS đơn vị luôn ghi nhớ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Phát huy truyền thống “Có lệnh là đi, có địch là đánh, đã đánh là thắng”, đơn vị đã tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội thấy được niềm vinh dự, tự hào khi công tác ở lữ đoàn có bề dày truyền thống, với nhiều hình thức phong phú, như: Tọa đàm, nghe kể chuyện truyền thống, truyền thanh nội bộ… Thông qua cách làm này giúp bộ đội có ý thức, trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

VŨ DUY HIỂN (ghi)

Trung tá DƯƠNG NGUYỄN BÁ HUY, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 (Quân khu 5):

Hướng về Bác bằng những việc làm thiết thực

Một trong những biện pháp mà Trung đoàn 95 tiến hành là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương tới CBCS trong đơn vị. Đồng thời, trung đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, phân đội xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuần tra trên Cảng Khánh Hội (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: VŨ QUANG THÁI

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuần tra trên Cảng Khánh Hội (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: VŨ QUANG THÁI

Để cụ thể hóa nội dung, chương trình hành động, 100% CBCS đã xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác” và “Mỗi ngày ghi nhớ một lời dạy của Bác”. Để hoạt động hiệu quả, thấm sâu vào nếp nghĩ, cách làm của bộ đội, mỗi nội dung đều do chính trị viên, bí thư chi bộ trực tiếp nghiên cứu chuẩn bị và được phê duyệt theo phân cấp. Tùy thuộc hình thức, nội dung sinh hoạt ở mỗi cấp mà cấp ủy, chỉ huy cấp đó chọn câu chuyện về Bác cho phù hợp nhằm giúp CBCS hiểu rõ tình cảm, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để liên hệ, rút ra bài học với bản thân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

VĨNH LỘC (ghi)

Thượng úy NGUYỄN ĐÌNH TUẤN, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4):

Xứng đáng là đơn vị đóng quân trên quê hương Bác

Theo lịch sử của đơn vị, cuối năm 1966, trước những thành tích Trung đoàn 16 (nay là Lữ đoàn Pháo binh 16) giành được trong huấn luyện, rèn luyện và xây dựng, Bác Hồ đã tặng CBCS trung đoàn Cờ thi đua “Đơn vị học tập khá nhất”. Kế thừa truyền thống đó, mỗi CBCS của đơn vị luôn mang theo niềm tự hào và ra sức luyện giỏi, rèn nghiêm. Cùng với đó, lữ đoàn phát động nhiều hoạt động, như: Tham gia cuộc thi sáng tác tác phẩm phim ngắn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác cho bộ đội và đẩy mạnh thực hiện mô hình học theo Bác: “Tiết kiệm phần mình để dành người khó”; “Hũ gạo hướng phương”… Qua những việc làm trên góp phần giáo dục đạo đức, lối sống và tạo sân chơi bổ ích cho bộ đội, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, lập nhiều chiến công, xứng đáng là đơn vị đóng quân trên quê hương Bác.

NGUYỄN CẢNH VINH (ghi)

Thượng úy VŨ NHÂN SỰ, trợ lý kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7):

Nhớ lời Bác dặn Bộ đội Thông tin

Ngày 28-1-1969, Bác Hồ gửi thư khen Bộ đội Thông tin liên lạc. Thực hiện lời căn dặn của Người, tôi cũng như nhiều CBCS trong đơn vị luôn coi đây là mục tiêu để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để tham mưu cho chỉ huy đơn vị xây dựng phòng, máy chính quy, làm tốt công tác dân vận; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, khắc phục biểu hiện đơn giản, chủ quan; thực hiện tốt phương châm “Giỏi thông tin truyền thống, làm chủ thông tin hiện đại” với những phong trào, mô hình cụ thể: “Trạm, chốt thông tin kiểu mẫu”, “Ca trực chính quy”… Ngoài ra, chúng tôi luôn chủ động phát huy hiệu quả thông tin truyền thống, chịu khó tìm hiểu, đánh giá thực trạng trang thiết bị, xác định khó khăn, bất cập, hạn chế để có biện pháp khắc phục.

NGUYỄN DUY HIỂN (ghi)

Đại úy LÊ ANH THỊNH, Đội trưởng Đội Kiểm tra giám sát, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh):

Vun đắp tự hào, thi đua cống hiến

Tự hào là Bộ đội Biên phòng của Thành phố mang tên Bác, tên “Nhà Rồng” cũng gắn với nơi Người ra đi tìm đường cứu nước, 100% quân số của đơn vị đã tích cực tham gia đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Nhớ về Bác-Lòng ta trong sáng hơn”. Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, trao đổi, thi kể chuyện, thăm di tích lịch sử, "địa chỉ đỏ" trên địa bàn thành phố cũng như gặp gỡ, giao lưu những tấm gương, câu chuyện của các thế hệ và Phong trào “Mỗi ngày một tin tốt-Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” thực sự bổ ích, thiết thực với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Tôi cùng với CBCS trong đơn vị được tham gia buổi tọa đàm với chủ đề “Bác Hồ với thanh niên-Thanh niên với Bác Hồ”, càng hiểu rõ hơn những câu chuyện xúc động về Bác với bộ đội, về phong cách sống, làm việc của Bác. Qua đó, chúng tôi rút ra giá trị, bài học kinh nghiệm, giải pháp giúp CBCS tu dưỡng đạo đức, phấn đấu, rèn luyện, vun đắp niềm tự hào, khơi gợi động lực thi đua cống hiến trong đơn vị, quyết tâm lập công dâng Bác.

LÊ HÙNG KHOA (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huong-ve-bac-bang-viec-lam-thiet-thuc-591174