Hương Tràm khóc như mưa khi nói về bồng bột đã qua

'Thời gian qua tôi cố gắng cống hiến bù đắp những sai lầm trong quá khứ. Đó là điều khiến tôi phải trân trọng và phải làm nhiều hơn so với các bạn ca sĩ trẻ bây giờ'- Hương Tràm bật khóc chia sẻ.

Tôi vừa cảm ơn vừa xin lỗi tuổi trẻ

- 17 tuổi nổi tiếng và 23 tuổi làm liveshow lớn đầu tiên, tại sao bạn lại chọn Hà Nội mà không phải TP.HCM - nơi bạn đang thuộc về?

Liveshow “Hộp thư số 1” ngày 11/1 tới tại Cung Hữu nghị sẽ là những câu chuyện được kể trong tiết trời se lạnh của Hà Nội - thời điểm ấy tôi tin sự kết nối giữa âm nhạc với khán giả dễ giúp mình thăng hoa nhất. Mối tình đầu tiên của tôi ở Hà Nội mà… (cười). Đùa chứ tôi muốn ưu tiên cho khán giả Hà Nội dù thực tế mình hoàn toàn có thể làm trong Sài Gòn hơn, bởi khán giả của tôi trong đó nhiều hơn.

Nhưng Hà Nội có những khán giả lớn, họ không ủng hộ ồn ào trên mạng nhưng mỗi show của Hương Tràm ngoài Hà Nội đều có mặt, đều mang những những bó hoa kèm theo những lời căn dặn. Tôi trân trọng điều đó nên trong khi các ca sĩ trẻ ít chọn Hà Nội để làm liveshow thì tôi lại muốn làm ở nơi đây. Tôi tin khi mình hát bằng trái tim, sự yêu thương thì khán giả dù ở đâu họ vẫn đồng điệu và an ủi.

- Nhưng bạn có “kiêu hãnh” quá không khi khăng khăng không chịu tiết lộ các khách mời tham gia liveshow và từ chối nhà tài trợ, tự bỏ tiền túi ra làm?

Khi từ chối nhà tài trợ tôi cũng buồn lắm vì có họ đỡ kinh phí cho mình. Tuy nhiên, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh nói rằng “Hộp thư số 1” là cái tôi đã tự gây dựng, tên tự đặt ra khi nhà tài trợ vào, âm nhạc thay đổi cá tính theo hướng của người ta như vậy sẽ mất đi ý nghĩa thương hiệu tôi đã từng làm nên là có khi để lần khác…

Còn về khách mời, tôi vẫn muốn các khán giả đủ tò mò đến xem tôi sẽ mời ai và tôi cho rằng đó là một bí mật của riêng mình cần được giữ.

Hương Tràm và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Hương Tràm và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

- Hương Tràm bên cạnh một giọng hát nội lực còn là một cô gái “nổi loạn” bởi cá tính mạnh mẽ. Nhìn lại 6 năm qua điều gì khiến bạn tiếc nuối nhất?

Dường như những đòn roi ngày trước cho tôi được giọng hát như bây giờ. Ca sĩ Thu Phương nói với tôi rằng: "Em may mà vấp sớm đấy, mới hát hay được như bây giờ, nếu không sẽ chỉ dừng lại ở mức bình thường thôi''. Có khi là tôi cũng vừa cảm ơn và vừa xin lỗi tuổi trẻ.

Khi thực hiện chiến dịch “Hộp thư số 1” đó là những lá thư tay được viết cho nhau của các fan gửi tôi nhận được nhiều giá trị thật. Một bạn fan viết cho tôi kể câu chuyện người em trai qua đời. Cuối thư bạn chúc tôi giữ sức khỏe và dành thời gian cho gia đình nếu không mọi thứ sẽ quá trễ. Những lá thư thức tỉnh tôi.

Chị biết không tôi vẫn nhắc nhở mọi người xung quanh phải cân bằng tình yêu, sự nghiệp mọi thứ nhưng bản thân không cân bằng được (bật khóc). Thời gian qua tôi cố gắng cống hiến bởi những sai lầm trong quá khứ, những bồng bột, đó là điều tôi phải trân trọng và phải làm nhiều hơn so với các bạn ca sĩ trẻ bây giờ.

Cho nên điều tôi phải hy sinh sức khỏe của mình như stress hay bóc da tay đến bật máu tôi nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Và kể cả chuyện hy sinh tình cảm hay không đó là điều cần thiết để tôi cống hiến khán giả của mình nhiều hơn nữa - những người đã đưa tay nâng đỡ tôi khi trở về với con số không và đưa tay nâng tôi như hiện tại.

Hương Tràm ngày càng đẹp và hấp dẫn.

Tôi và Bùi Anh Tuấn từng khóc vì không làm gì được cho nhau

- Hy sinh tình cảm ư? Tôi cứ nghĩ người giàu cảm xúc như bạn dễ yêu, yêu nhiều và chẳng phải Bùi Anh Tuấn là một cuộc tình đáng nhớ đi qua thời thanh xuân của bạn?

Tôi không dễ yêu đâu, nếu như thế trong 6 năm qua tôi phải có chuyện tình cảm rồi chứ? Chuyện tình cảm của tôi và Tuấn lúc đó cả hai đứa đều mới tiếp xúc với sự nổi tiếng, vẫn còn rất trẻ con, hai đứa có những thành công tuổi mới lớn nên rất… ngông. Cả hai chúng tôi từng khóc vì không giúp được gì cho nhau và phải rời xa nhau vì thật sự không thể tiếp tục nhìn nhau tổn thương được. Nếu như tôi còn yêu rất nhiều, yêu cuồng nhiệt có thể mình sẽ níu kéo nhưng thực tế tình yêu của Tuấn và tôi lúc ấy rất nhẹ nhàng. Chúng tôi dừng lại để một kỷ niệm đẹp.

- Bùi Anh Tuấn giờ đã chín chắn hơn biết đâu “tình cũ không rủ cũng đến” vào một ngày nào đó?

Tôi và Tuấn bây giờ làm việc với nhau vẫn rất yêu thương. Thật sự chúng tôi như hai người bạn rất thân. Có việc gì, về công việc hay gia đình mẹ của Tuấn vẫn giữ liên lạc nói chuyện với tôi. Cũng có người nói rằng, Tuấn bây giờ khác rồi nhưng khi tôi tiếp xúc Tuấn bây giờ thấy cậu ấy là người cần chở che hơn tôi. Tuấn vẫn yếu đuối lắm, vẫn ngây thơ lắm.

- Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sống trong áp lực của "ngôi sao" nên coi việc phục vụ khán giả là trên hết. Họ để thời gian trôi và trượt dài trong vòng xoay áp lực công việc nên đôi khi phải chấp nhận cuộc sống một mình và mãi cô đơn. Hương Tràm sẽ không như vậy chứ?

Tôi là người của công việc, nhưng tôi nghĩ sau này mình cũng có thể là một người vì gia đình. Bản thân mình phải biết cân bằng vì ông Trời không cho ai mọi thứ trong cùng một thời điểm. Thời điểm này bạn có cái này bạn phải biết trân trọng và nâng niu nhưng thời điểm khác bạn có một cái khác, bạn phải biết hy sinh lớn lao hơn.

Ví dụ gia đình giúp mình bền vững hơn trong sự nghiệp phải biết cân bằng và biết chia sẻ thời gian của mình cho hợp lý. Rất nhiều người trượt dài trên thành công như chị nói. Nhưng tôi nghĩ đó là câu chuyện bản lĩnh. Bạn phải biết thời điểm gì nên gạt bỏ bớt đi dành thời gian cho cái mình theo đuổi. Có thể sau này tôi sẽ không hoạt động nghề nghiệp như cách mình đang làm, không quá ồn ào nữa, đến thời điểm cũng phải có gia đình, phải có con.

- 6 năm đi hát, Hương Tràm tậu siêu xe, mua nhà. Bạn kiếm tiền giỏi vậy đã giúp đỡ kinh tế cho bố mẹ như thế nào?

Tài sản lớn nhất tôi mới mua được cho bố mẹ là chiếc xe ô tô. Chị biết không, mới đây có một người hỏi tôi: “Bạn có nghĩ hoạt động âm nhạc là bán linh hồn cho quỷ dữ không?”. Tôi giật mình bảo: Ủa, bọn em hoạt động nghề chân chính mà có gì đâu mà bán linh hồn cho quỷ dữ?...

Thật sự không phải khoe mà tôi có quyền tự hào với điều mình kiếm được bằng tài năng chân chính của mình. Tôi nghĩ rằng mình cũng muốn hình ảnh của mình, cho các bạn nghệ sĩ trẻ khi tập trung vào sự nghiệp có thể làm được giống như tôi.

Bố Hương Tràm:

Hương Tràm đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng. 17 tuổi con trốn gia đình đi thi khi biết tin tôi rất thương con gái bởi muốn con học xong mới thi gì thì thi. Trong cuộc sống có những điều tôi và con khó nói chuyện với nhau nên tôi hay chọn cách viết thư cho con để nói nỗi niềm của mình.

Ngoài việc làm nghề, việc ứng xử trong cuộc đời này, quan hệ giữa con người với con người Hương Tràm đôi khi không tránh khỏi. Trong những ồn ào Hương Tràm với Thu Minh tôi vừa buồn vừa tủi vừa thương, vừa giận. Tôi không thể điện hay nói gì với Thu Minh được, tôi là nghệ sĩ không biết phải làm thế nào đây. Thời điểm mọi việc căng thẳng mỗi ngày tôi tìm đọc báo mạng xem có viết gì về con gái… Chẳng giấu gì bạn đã có đêm tôi thức trắng và ngồi khóc. Tôi thương con mà không biết bày tỏ thế nào. Tôi ngồi viết cho con bức thư rất dài. Lá thư ấy tôi viết trong nước mắt, thương con gái rất nhiều.

Sơn Hà (vietnamnet)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/huong-tram-khoc-nhu-mua-khi-noi-ve-bong-bot-da-qua-d92415.html