Hương Tràm bật khóc giữa họp báo khi nói về chứng tự hành hạ bản thân

Trong dịp giới thiệu liveshow 'Hòm thư số 1' tại Hà Nội, Hương Tràm đã bật khóc khi trả lời những câu hỏi về tình yêu và căn bệnh tự bóc tay đến chảy máu.

Hương Tràm nghẹn ngào nói về những chuyện đã qua.

6 năm trôi qua kể từ khi Hương Tràm đăng quang Quán quân The Voice Việt Nam 2012, nữ ca sĩ trẻ tưởng chừng như có tất cả mọi thứ khi thành công trong sự nghiệp, từ danh tiếng, tiền bạc với hàng loạt bài hit, thế nhưng đằng sau những hào nhoáng đó là những góc khuất mà cô không muốn quá nhiều người biết đến.

Trả lời những câu hỏi về căn bệnh bóc tay đến chảy máu, Hương Tràm nghẹn ngào chia sẻ: "Sự nổi tiếng cho tôi rất nhiều, nhưng đồng thời cũng lấy đi của tôi nhiều thứ. Trên con đường tôi đi, có quá nhiều những buồn đau, tủi hổ và tôi chỉ đi có một mình.

Nhìn lại những điều sai lầm trong quá khứ, tôi càng phải trân trọng và cố gắng nhiều lần so với ca sĩ trẻ bây giờ. Do đó, việc tôi stress đến mức bóc tay chảy máu, tôi coi là đương nhiên. Bạn bè tôi có nhiều người còn bứt tóc hói cả da đầu”.

Còn khi được hỏi về Bùi Anh Tuấn, Hương Tràm đáp: “Tuấn không phải mối tình đầu của tôi nhưng là mối tình đáng nhớ. Ở độ tuổi đó, chúng tôi cùng gặp những vấn đề giống nhau. Chúng tôi cùng khóc cho nhau vì không giúp được gì cho nhau. Không thể để 2 người tổn thương nên chúng tôi chọn cách rời xa. Chúng tôi tan vỡ vì những áp lực bên ngoài hơn là do việc không còn tình cảm”.

(Tổng hợp)

Trương Công Hiếu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/huong-tram-bat-khoc-giua-hop-bao-khi-noi-ve-chung-tu-hanh-ha-ban-than-a414452.html