Hương Tràm bật khóc chia sẻ về quyết định tạm dừng ca hát và du học Mỹ

Trong buổi giao lưu gặp gỡ người hâm mộ tại thủ đô Hà Nội, nữ ca sĩ đã có những tâm sự chân thành và gây xúc động trước quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để đi du học của mình.

Trước thông tin Hương Tràm tạm dừng ca hát để đi du học gây xôn xao dư luận sáng nay 5/5, nữ ca sĩ cùng ekip đã tổ chức buổi ra mắt MV “Ra là em đâu quá mong manh” như một món quà kỷ niệm, đồng thời gặp gỡ chia tay fans hâm mộ Hà Nội vào chiều cùng ngày. Ngay từ sớm, rất đông khán giả xếp hàng ngay ngắn bên ngoài để chờ được giao lưu cùng thần tượng.

Sự kiện bắt đầu trong không khí ấm cúng với đông đảo những gương mặt quen thuộc trong FC Gà Tây (tên gọi cộng đồng fans hâm mộ của Hương Tràm) không quản ngại đường xa từ các tỉnh thành phía Bắc, cùng nhiều nghệ sĩ khách mời: Vợ chồng nhạc sĩ Tú Dưa, hotboy Minh Min, Tùng Tống, Ba Duy….đã đến tham dự. Để tạo bất ngờ cho khán giả, Hương Tràm xuất hiện từ dưới sân khấu đi lên và thể hiện bản hit trăm triệu view “Em gái mưa” trong sự phấn khích, đầy hào hứng của mọi người. Chỉ cần cô ca sĩ xứ Nghệ cất giọng hát đầu tiên, khán giả đều như bị cuốn theo những cảm xúc cùng câu chuyện trong ca khúc.

Bên cạnh những giây phút thoải mái tham gia trò chơi cùng fans hâm mộ, cho đến khoảnh khắc cả khán phòng hòa cùng giai điệu của bản hit đình đám “Duyên mình lỡ” hay được thưởng thức live sản phẩm âm nhạc mới “Ra là em đâu quá mong manh”… nữ ca sĩ lắng lòng mình chia sẻ về quyết định “táo bạo” khi đang ở thời điểm đỉnh cao danh vọng và sự nổi tiếng.

Cô tâm sự: "Những năm qua tôi không có nhiều thời gian dành cho bản thân, cho những người thân yêu vì tôi chạy show quá nhiều, ra mắt sản phẩm liên tục. Cổ họng của tôi không còn được như những ngày đầu tiên thi The Voice nữa. Tôi phải thành thật nói vậy để mọi người hiểu rằng tôi đã mài giọng hát của mình.

Hơn nữa, tôi muốn học cách chữa lành những tổn thương trong trái tim mình. Nhiều ca sĩ khác có êkíp, người thân bên cạnh để gục khóc lúc mệt mỏi, tôi lại không có điều đó. Có một vị bác sĩ tâm lý ở nước ngoài đang chờ tôi. Tự chữa lành vết thương cho trái tim, học cách để cân bằng, đó là điều tôi cần làm khi dừng lại. Tôi không biết mình sẽ đi du học trong bao lâu, sẽ mất bao lâu để cân bằng, nhưng tôi hy vọng, khi mình trở lại sẽ là một Hương Tràm khỏe mạnh hơn, đầy năng lượng hơn".

Chia sẻ thêm về kế hoạch đi du học đã có cách đây hơn 1 năm, Hương Tràm cho biết: “Trước khi trở thành người nổi tiếng, tôi ước mơ được đi du học nhưng gia đình không có đủ điều kiện. Do đó tôi tự đi làm và tích góp. Các bạn có thể tính toán được mỗi người phải dành bao nhiêu tiền để trang trải cuộc sống, bao nhiêu tiền để giúp đỡ gia đình và bao nhiêu tiền để dành cho mình đi học. Bản thân tôi đến bây giờ mới đủ tự tin để làm điều mình mong muốn".

Và như một món quà ý nghĩa động viên tinh thần Hương Tràm, người hâm mộ đã cùng nhau thổi nến mừng sinh nhật sớm bên cạnh nữ ca sĩ. Đối với Hương Tràm – cô gái vừa tròn 24 tuổi nhưng đã có 6 năm hoạt động nghệ thuật với những vui buồn và không ít áp lực, thì ngoài tình thân gia đình, các bạn fans thân thiết như là “những nốt son, nốt giáng” trên khuôn nhạc thanh xuân của giọng ca xứ Nghệ.

Một số hình ảnh đẹp trong buổi giao lưu cùng Hương Tràm tại Hà Nội:

Giọng ca "Em gái mưa" xúc động mừng sinh nhật sớm cùng người hâm mộ.

Hương Tràm nhiệt tình tham gia các thử thách khó nhằn trên sân khấu.

Tiết mục đặc biệt "Em gái mưa" mở đầu buổi giao lưu tạo ấn tượng và không khí vui tươi.

Nữ ca sĩ song ca cùng bé Bông - con gái nhạc sĩ Tú Dưa ca khúc "Duyên mình lỡ" đầy cảm xúc.

Hương Tràm cùng diễn viên Ba Duy cùng giao lưu và chơi trò chơi cùng fans hâm mộ.

Fans hâm mộ xếp hàng ngay ngắn chờ đợi để được gặp thần tượng Hương Tràm.

H.T / ảnh: Thành Đạt

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/huong-tram-bat-khoc-chia-se-ve-quyet-dinh-tam-dung-ca-hat-va-du-hoc-my-531024.htm