Hương Sơn, mùa hoa súng nở

Dòng suối Yến khi kết thúc lễ hội trở nên thanh bình, yên tĩnh. Từ giữa thu là mùa hoa súng nở, dòng suối chuyển mầu hồng tím rực rỡ, tạo nên trải nghiệm hết sức thú vị. Đến danh thắng Hương Sơn mùa này, khách tham quan được thưởng ngoạn vẻ đẹp chùa Hương trong khung cảnh tịch mịch hiếm có.

Con suối từ bến Đục vào chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) mang tên Yến Vĩ - đuôi chim yến. Đây là tuyến đường thủy duy nhất vào chùa Hương. Mùa lễ hội, mỗi ngày đón hàng chục nghìn khách tham quan, dòng suối lúc nào cũng tấp nập thuyền xuôi ngược. Khi lễ hội kết thúc, suối Yến được trả lại vẻ đẹp trong lành. Dòng nước trong vắt, nhìn thấy được rong rêu tận đáy. Mùa thu về, tiết trời chuyển hanh hao. Bầu trời trong xanh, ngồi trên thuyền, cảm giác như những áng mây đang lững lờ trôi trên dòng nước.

Từ giữa tháng 9, những vạt hoa súng ven bờ suối bắt đầu nở rộ. Từ bến Đục đi vào khoảng 1 km, một “dòng suối” mầu hồng tím bắt đầu hiện ra. Giữa vùng trời nước hoang sơ, sắc hoa súng tạo nên một khung cảnh lãng mạn, nên thơ trải dài suốt mấy cây số. Ngoài dòng chính, suối Yến còn có những nhánh rẽ. Tại đây, hoa súng mọc với mật độ dày hơn và nở rộ như những thảm hoa trên mặt nước.

Người dân địa phương đã mở các dịch vụ chuyên phục vụ chụp ảnh như chèo đò, dựng những chiếc cầu tre để chị em tạo dáng. Giá thuê đò từ bến vào khu vực chụp ảnh khoảng 300 nghìn đồng mỗi đò. Khi đến địa điểm chụp ảnh, phải trả phí cho chủ vườn hoa súng để thuê một chiếc thuyền nhỏ khác phục vụ việc chụp ảnh. Những chiếc đò nhỏ được trang trí bằng hoa súng chung quanh, kết hợp những cây cầu tre tạo nên những khuôn hình đẹp dân dã, lãng mạn. Khách du lịch phải tự chuẩn bị trang phục. Trang phục được nhiều chị em chọn để chụp ảnh ở suối Yến là áo dài và nón lá. Hoa súng chỉ nở vào buổi sáng và đến chiều thì cụp lại. Thời điểm nở rộ nhất là khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng. Muốn chụp ảnh, khách tham quan thường phải có mặt tại bến Đục từ khá sớm.

Buổi chụp ảnh thường kết thúc sau 9 giờ sáng, đủ thời gian cho khách vãn cảnh chùa Hương. Chùa Hương nằm sâu trong núi. Nếu đúng mùa lễ hội, khách hành hương phải chen nhau trên những con đường hẹp. Quán xá hai bên tạo ra khung cảnh ồn ào. Mùa này, cập bến vào chùa Thiên Trù, không còn cảnh quán hàng mời chào, du khách chen lấn. Ngay cả tuyến tham quan chính gồm: Chùa Thiên Trù, chùa giải Oan, đền Cửa Võng, động Hương Tích thi thoảng mới có một nhóm khách. Giữa núi rừng, khung cảnh chùa Hương càng trở nên thanh tịnh. Nếu có thời gian và ưa khám phá, khách tham quan có thể chọn những tuyến khác, chưa được nhiều người biết đến như tuyến chùa Thanh Sơn, động Hương Đài; tuyến chùa Long Vân, động Long Vân, chùa Cây Khế hay tuyến chùa Tuyết Sơn, động Tuyết Sơn, chùa Bảo Đài. Tuyến chùa Thanh Sơn, động Hương Đài được coi là đẹp nhất. Theo những lối mòn quanh co, khách tham quan được hòa mình vào thiên nhiên, cảnh Phật với những ngôi chùa cổ nằm sâu trong dãy núi. Động Hương Đài nằm ở địa thế cao, có thể phóng tầm mắt ra xa, để thấy một trời non nước.

Dù không phải chính hội, nhưng vẫn có đủ dịch vụ ăn, nghỉ phục vụ khách du lịch. Giá cả cũng rẻ hơn khá nhiều so với mùa lễ hội. Đến chùa Hương hiện nay, ngoài ô-tô, xe máy, còn có thể bắt xe buýt. Tuyến 103 chạy từ Mỹ Đình đến Hương Sơn với nhiều khung giờ trong ngày, khá thuận tiện để đưa mọi người đến thưởng ngoạn cảnh đẹp hoa súng và vãn cảnh chùa Hương.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/42243102-huong-son-mua-hoa-sung-no.html