Hương sắc của lòng nhân ái

Đôi mi cong, ánh mắt sâu hun hút và làn da hơi ngăm, Ngọc Thoa hớp hồn người đối diện bởi vẻ đẹp huyền bí của cô gái Khmer. Không chỉ là Hoa khôi Đại học An ninh nhân dân, Ngọc Thoa còn lọt vào Top 5 cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 và giành danh hiệu 'Người đẹp nhân ái'. Đây được xem là thành tích cao nhất của nhan sắc ngành Công an tại đấu trường sắc đẹp cấp quốc gia.

Ngay từ khi còn là một cô bé, Thoa đã mê tít màu cảnh phục của các chú cảnh sát trong bộ phim hình sự trên tivi. Cô yêu mến những người hùng thầm lặng và giản dị ấy, hồi hộp và khâm phục trước pha đối đầu tội phạm gay cấn, hiểm nguy của các anh.

Trong mắt Thoa, các chú cảnh sát như siêu nhân giải cứu thế giới trước thế lực xấu xa. Bọn trẻ trong Phum sóc ngân nga suốt ngày câu "Chơi Công an đi bắt quân gian" trong bài hát "Bang bang - Khi xưa ta bé". Bé Thoa ước mình lớn lên sẽ trở thành Công an, sẽ cùng thế hệ cha anh "đi bắt quân gian" cho dân lành được an yên.

Mơ vậy nên Thoa ráng học thiệt giỏi, chăm chỉ nâng cao sức khỏe. Nhiều năm liền Thoa đoạt danh hiệu học sinh giỏi, được cử đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Không những vậy, cô còn ẵm thêm loạt thành tích thể thao như nhảy cao, bóng chuyền. Tốt nghiệp cấp 2, nghe tin Trường Văn Hóa II - Bộ Công an tuyển sinh, Thoa mạnh dạn nộp đơn. Giờ đây, cô bé đen nhẻm, bị trêu là "hươu cao cổ" ngày nào đã trở thành cô sinh viên năm cuối Khoa An ninh điều tra, là Hoa khôi của trường Đại học An ninh nhân dân với nhiều thành tích đáng nể.

Cha mẹ quanh năm làm nông, hết trồng lúa thì chuyển sang nuôi tôm. Miền Tây hạn mặn, cây lúa chết khô trên đồng ruộng nứt nẻ. Thoa thương dân quê mình bao đời lam lũ, thương giọt mồ hôi mặn đắng trên vầng trán đầy vết chân chim mẹ cha. Những buổi gieo sạ, gặt lúa trên đồng chang chang nắng đã quá quen với cô gái Khmer xinh đẹp.

Năm tháng trong môi trường Công an càng rèn cho cô bản lĩnh thép, không ngại khó ngại khổ. Vậy nên trong dự án nhân ái "Những chiến binh thầm lặng" của Miss World Việt Nam 2019, khi nhiều người vẫn e sợ thì Thoa sẵn sàng ngâm mình trong lòng cống đen ngòm, hôi thối, hăng hái giúp các anh công nhân vét bùn, vớt rác.

Tại cuộc thi “Miss World Việt Nam 2019”, Ngọc Thoa giành danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và lọt vào Top 5 chung cuộc.

Tại cuộc thi “Miss World Việt Nam 2019”, Ngọc Thoa giành danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và lọt vào Top 5 chung cuộc.

Nụ cười và đôi mắt sáng của Thoa làm ấm lòng các anh công nhân vệ sinh. Bởi công việc nhọc nhằn của họ có mấy ai thấu hiểu và chia sẻ. Ngày đêm ngâm mình dưới cống ngầm, về nhà tắm rửa kỳ cọ xà bông thật kỹ cỡ nào cũng không át hết mùi hôi. Trong lòng cống tranh tối tranh sáng, với rác rến, chất thải, biết bao nguy hiểm, tai nạn chực chờ họ.

Đến bây giờ, nhắc lại dự án nhân ái ấy, Thoa vẫn mướt mồ hôi: "Một dây cáp bất ngờ bị đứt khiến thùng rác nặng rơi xuống, suýt lao vào đầu mọi người. Chứng kiến cảnh đó, mặt mày tôi xanh lét, hồn vía lên mây. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác vừa sợ vừa lo lắng, dù đã cố trấn tĩnh nhưng mãi khi các anh cầm tay trấn an thì tôi mới hết bàng hoàng. Hóa ra, trước giờ rất nhiều người, trong đó có tôi, chỉ mới nhìn thấy một phần rất nhỏ sự cực nhọc, gian nan trong công việc thường ngày của các anh". Ấn tượng trước sự xông xáo, bản lĩnh của Ngọc Thoa, ban giám khảo quyết định trao cho cô danh hiệu "Người đẹp nhân ái" - một trong những danh hiệu trọng tâm của cuộc thi để đưa cô đến Top 5 chung cuộc.

Với Ngọc Thoa, thi nhan sắc chỉ là một cơ hội để thử thách, đặt ra những giới hạn phải vượt qua để hoàn thiện bản thân. "Tham gia Miss World Việt Nam 2019, tôi không chỉ được đi nhiều nơi, quen biết được nhiều người tuyệt vời mà còn có cơ hội trải nghiệm những công việc rất đặc biệt như: công nhân vệ sinh, người mẫu hay vũ công...

Dù rằng những ngành nghề ấy rất khác biệt, nhưng khi lao động bằng chính tấm lòng thiện lương, bằng chính mong muốn góp sức làm đẹp cho đời thì chúng ta vẫn sẽ tỏa sáng dù là trên sân khấu hay ở tận nơi tăm tối nhất. Chính từ những lần "hóa thân" ấy đã giúp tôi định hình cho mình một lối tư duy tích cực, dám nghĩ dám làm và không ngừng học hỏi để làm thật tốt những công việc mà mình hướng đến" - Ngọc Thoa chia sẻ.

Và điều quan trọng nhất, đến với cuộc thi, cô muốn lan tỏa nét đẹp của nữ chiến sĩ Công an thời đại mới, trưng trổ nét đẹp của người con gái Khmer. Giữa nhiều cuộc thi hoa hậu, cô chọn đăng ký tham gia Miss World Việt Nam vì cuộc thi có chủ đề "Vẻ đẹp vì mục đích cao cả", khá gần gũi với lý tưởng "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" mà mình phụng hiến.

Ngọc Thoa cho biết: "Nhiều người vẫn chưa hiểu lắm về nữ chiến sĩ Công an và luôn mặc định rằng họ khô khan, cứng nhắc. Tôi tham gia cuộc thi này để mọi người thấy được hình ảnh chân thực, gần gũi nhất của tuổi trẻ CAND. Dù sống trong kỷ luật thép, đầy mạnh mẽ, quyết đoán trong công tác nhưng ở đời thường họ cũng rất dịu dàng, năng động, tài năng, duyên dáng. Đồng thời, tôi cũng quảng bá nét đẹp của người Khmer bằng nhiều bài hát và điệu múa dân gian đặc sắc".

Lối vào nhà Thoa là một con đường đất gồ ghề. Ngày mưa, con đường nhỏ thành vùng sình lầy trơn nhẫy. Nghe tin Thoa về quê, mấy cô bạn gái cứ nằn nì đòi qua nhà chơi. Thoa cười hiền trong điện thoại: "Mấy bồ ghé thì mình rất vui. Nhưng đường vô nhà Thoa cực lắm nghe". Dù đã chạm tay vào các danh hiệu cao quý, với bà con ở quê nhà Sóc Trăng, Thoa vẫn là người con đầy chân chất, thánh thiện.

Ngọc Thoa tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện.

Sau các cuộc thi hoa hậu, nhiều cô gái có danh hiệu thi nhau xúng xính váy áo chạy show, dự event hoặc lấn sân vào showbiz. Thoa thì không. Cô vẫn đơn sơ, giản dị như ngày nào. Mỗi lần về thăm nhà, Thoa xắn tay áo, đội nón ra đồng. Bà con gặp cứ ghẹo: "Mèn ơi, top 5 hoa hậu đây sao?". Thoa bảo: "Mọi người thấy ngạc nhiên còn tôi thì thấy bình thường. Mình vẫn là mình thôi, không có gì thay đổi hết trơn".

Nhiều người bảo Ngọc Thoa có nét đẹp lai tây sang trọng, quyến rũ nên khuyên cô nên tham gia thêm vài cuộc thi hoa hậu. Nhưng với cô, mọi thứ như vậy là đủ trải nghiệm. Thời gian tới, cô muốn tập trung cho nhiệm vụ của một người chiến sĩ An ninh.

Cô ngại đến những sự kiện giải trí ồn ào. Chỉ những chương trình nào liên quan đến danh hiệu "Người đẹp nhân ái" hoặc gần gũi với hình ảnh nữ chiến sĩ Công an thì cô mới tham gia. Trong đó, Ngọc Thoa rất ưu ái các hoạt động thiện nguyện.

Thoa bảo những chuyến đi thiện nguyện giúp con người mình hòa vào đời sống của nhân dân cần lao, hiểu hơn những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi, bất hạnh. Từ đó cô biết mình cần phải phấn đấu hơn nữa, rèn luyện hơn nữa để người chiến sĩ Công an luôn là lá chắn thép bảo vệ người dân được ấm no, hạnh phúc, tiếp thêm cho họ niềm tin yêu cuộc sống.

Nàng hoa khôi ấy như con chim đầu đàn trong các hoạt động thiện nguyện: Nào hiến máu nhân đạo, nào tổ chức trung thu cho các em nhỏ mồ côi, nào thăm cụ già neo đơn, nào dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo khó, tặng quà cho đồng bào vùng sâu vùng xa, kêu gọi bảo vệ môi trường... Bằng tấm lòng nhân ái, Thoa đang nối kết vạn tấm lòng để những giấc mơ thiện lành thời thơ ấu dần trở thành hiện thực. Và trong giấc mơ ấy, Thoa là nàng tiên xanh gõ bao phép nhiệm mầu lấp lánh...

Mai Quỳnh Nga

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/huong-sac-cua-long-nhan-ai-585335/