'Hương mật tựa khói sương': Đau lòng thay Cẩm Mịch, khán giả 'lập đàn' cầu Húc Phượng sớm ngày 'tung chưởng' giết Mịch

Đếm ngày chờ hồi kết nhưng 'Hương mật tựa khói sương' (tên tiếng Trung: 香蜜沉沉烬如霜) bây giờ mới chính thức bước vào những tập được chờ mong nhất về nội dung, chuyện tình linh tu 'thừa muối' ngày nào giờ đây ngược tâm tơi tả.

Mới ngày nào fan còn cầu nguyện cho ngày Cẩm Mịch (Dương Tử) đâm chết Húc Phượng (Đặng Luân) sớm đến, để thấy Mịch bị ngược vì hối hận trong muộn màng khi giết người yêu. Vậy mà chưa được hai tập, người hâm mộ Hương mật tựa khói sương (tên tiếng Trung: 香蜜沉沉烬如霜) đã khóc ròng đua nhau “lập đàn” đòi cảnh Phượng tung chưởng giết nhầm Mịch, từ đó đau khổ lang thang khắp lục giới gom góp hồn phách nàng. Lý giải cho tâm lý lật mặt nhanh hơn lật sách này của khán giả chỉ có ba chữ: quá đau lòng!

Ở tập 54 - 55 của Hương mật tựa khói sương, Cẩm Mịch vì sửa sai, không ngại lặn lội khắp nơi tìm cách hồi sinh Húc Phượng. Dù thân thể bị u linh sông Vong Xuyên cào xé, trong mắt từ nay mất đi mọi sắc màu, ngay đến nguyên thần cũng suýt chút nữa bị thiêu chết, hồn phi phách tán… cuối cùng nàng cũng xin được Cửu Chuyển Kim Đan, đem đến khôi phục hình người cho Húc Phượng. Còn chưa kịp vui mừng, Cẩm Mịch đã phải trơ mắt nhìn Tuệ Hòa công chúa nẫng tay trên, tự nhận bản thân đã mạo hiểm ăn cắp Kim Đan cứu Phượng Hoàng, khiến chàng mang ơn Tuệ Hòa mà không hề hay biết đến sự có mặt của Cẩm Mịch.

Dạ Thần Nhuận Ngọc (La Vân Hi) nay là Thiên Đế sau khi biết Húc Phượng tái sinh lập tức trục xuất chàng khỏi tiên tịch, đẩy Húc Phượng đến bờ vực nhập ma. Bị Thiên cung chối bỏ, cha mẹ chết không được tôn trọng, Húc Phượng chính thức đi trên con đường “hắc hóa” để báo thù, tiếp nhận vị trí Ma Tôn, từ đó sát phạt chinh chiến khắp Ma giới. Cẩm Mịch bị Nhuận Ngọc giam giữ không thể thoát khỏi tẩm điện nửa bước, nhờ có Nguyệt Hạ tiên nhân giúp đỡ mới phá vỡ kết giới đi tìm Phượng Hoàng được. Nào ngờ, chuyến đi Ma giới lần này của nàng lại là khởi đầu cho vô vàn nước mắt.

Húc Phượng đã thay đổi, trở nên độc ác và thâm trầm hơn xưa rất nhiều. Chàng luôn tỏ rõ sự ghét bỏ với những đồ vật liên quan đến Cẩm Mịch, không những vậy còn luôn mang ơn và ngày càng thân thiết với Tuệ Hòa công chúa. Cẩm Mịch lúc hóa thành con thỏ nấp trong góc điện nhìn Húc Phượng bị phát hiện còn suýt thì bị chàng mang ra nướng, trong từng lời nói đều đang ám chỉ nàng là kẻ vong ân phụ nghĩa, tâm địa ác độc, lòng dạ khó lường… Cuối cùng, dù thả nàng đi nhưng Húc Phượng vẫn khiến Cẩm Mịch đau lòng rất nhiều.

Thương thay Cẩm Mịch, vì lấy dũng khí đi gặp Húc Phượng một lần nữa mà phải cầu cứu đến cây hoa phượng vỹ trong Tê Ngô cung, hóa phép để nó nở hoa lần nữa. Lần này hoa dù nở nhưng lại không phải sắc đỏ rực rỡ của phượng vỹ như Cẩm Mịch nhầm tưởng mà chỉ là những cánh hoa mang màu tím - màu sắc của đóa hoa chân thân của Cẩm Mịch. Nhìn Cẩm Mịch cười trong nước mắt, đôi mắt mù màu chỉ thấy hai màu đen trắng cứ ngỡ bản thân đã hồi sinh cây hoa phượng - đại diện của tình yêu giữa nàng và Húc Phượng mà ai nấy đều đau đớn thay nàng.

Vậy mà Húc Phượng còn chưa thấy đủ, mượn rượu làm càn, vừa hôn Cẩm Mịch vừa gọi tên Tuệ Hòa khiến Tiểu Bồ Đào tan nát cõi lòng, không dám tin chàng và Tuệ Hòa đã gần gũi đến như vậy. Trong lúc bơ vơ không biết đi đâu về đâu, Cẩm Mịch kêu gọi Phác Xích Quân, bất ngờ phát hiện hắn cũng trúng phải Lưu Ly Tịnh Hỏa - pháp thuật đã giết chết cha Cẩm Mịch. Kẻ ra tay chắc chắn là hung thủ thực sự năm xưa. Cẩm Mịch vì cứu Phác Xích Quân, tình nguyện lao vào nguy hiểm, xuống Ma giới tìm nội đan của Cửu Anh.

Trong hai tập 55,56 tiếp theo, Cẩm Mịch sẽ còn bị ngược nhiều hơn nữa, Húc Phượng từ nam chính đáng thương biến thành ác nhân bị con dân Lục giới la ó đòi vùi dập, chờ ngày chàng tự tay giết chết Cẩm Mịch rồi hối hận mà không làm gì được. Hiện bộ phim đã đi đến hồi kết, các tập phim vẫn được cập nhật vào 22h tối mỗi ngày 2 tập, trừ thứ 7 chỉ chiếu 1 tập.

An An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/huong-mat-tua-khoi-suong-dau-long-thay-cam-mich-khan-gia-lap-dan-cau-huc-phuong-som-ngay-tung-chuong-giet-mich-3578368.html