Hương mật tựa khói sương: Dạ Thần 'La Vân Hi' đẹp nhất lịch sử thiên giới

Đảm nhận vai diễn Dạ Thần Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương, La Vân Hi hiện là cái tên được fan hâm mộ săn đón và dành nhiều tình cảm yêu mến không kém Dương Tử và Đặng Luân.

Hương mật tựa khói sương được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Điện Tuyến trở thành cái tên "hot" trong thời gian gần đây.

Cùng với việc nội dung của phim được quan tâm nhiều thì những diễn viên cũng rất được chú ý đến. Đặc biệt là bộ ba huyền huyễn Đặng Luân - Dương Tử - La Vân Hi cũng được khán giả dành lòng quan tâm và yêu mến.

La Vân Hi tên thật là La Dực hay còn được biết đến với nghệ danh là Leo.

La Vân Hi sinh ngày 28/7/1988 tại Thành Đô, Trung Quốc. Anh là con một trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật, cha mẹ đều là giáo viên.

Sau khi tốt nghiệp thành trung, La Vân Hi theo học khoa Khiêu vũ đương đại của Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Năm 2009, La Vân Hi đạt giải Quán quân Khiêu vũ chuyên nghiệp 6 tỉnh Hoa Đông.

Được đánh giá là một con người có tiềm năng và tố chất trong khoa Khiêu vũ đương đại nhưng sau khi tốt nghiệp, La Vân Hy lại không theo đúng chuyên ngành mà hướng sang ngã rẽ khác.

La Vân Hy ra mắt khán giả với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Song Tử JL. Sau khi nhóm nhạc tan rã, La Vân Hi chọn theo con đường diễn xuất để tiếp tục sự nghiệp riêng của bản thân.

Chàng Dạ Thần đẹp nhất lịch sử này bắt đầu sự nghiệp diễn viên khá muộn ở tuổi 26 trong bộ phim Chào anh người ngoài hành tinh và góp mặt trong nhiều dự án như:

Bên nhau trọn đời, Hiệp sĩ cuối cùng, Bình lý hồ, Thượng cổ tình ca, Bác sĩ nhi khoa, Nãi ba đương gia, Hạnh phúc mãn đường, Hương mật tựa khói sương,…

Trước Hương mật tựa khói sương, La Vân Hi thường được nhắc đến với biệt danh Tiểu Hà Dĩ Thâm trong bộ phim chuyển thể Bên nhau trọn đời (Đường Yên - Chung Hán Lương, năm 2015).

Tiểu Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời.

Trong Bên nhau trọn đời, La Vân Hi bị khán giả chê tơi bời bởi vóc dáng gầy gò, không hề có khí chất "nam thần" giảng đường như tác giả Cố Mạn miêu tả.

Hơn nữa, diễn xuất của anh chàng cũng còn non kém khiến cho nhiều khán giả thất vọng.

La Vân Hi bị khán giả mổ xẻ vì ngoại hình kém nổi trội.

Tuy nhiên chỉ sau khi tham gia Hương mật tựa khói sương, cái tên La Vân Hi mới được người hâm mộ chú ý và săn đón.

Vai diễn Nhuận Ngọc góp phần đem lại tên tuổi cho La Vân Hi.

Hương mật tựa khói sương là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy yêu hận của nhị hoàng tử thiên cung Húc Phượng (Đặng Luân) với người con gái của Hoa thần Cẩm Mịch (Dương Tử) và cả người thứ ba Tiểu quan tiên ngư Nhuận Ngọc (La Vân Hi).

Húc Phượng và Nhuận Ngọc như hai cực trái dấu trong Hương mật tựa khói sương, không ai chính, cũng chẳng ai tà.

Hai người như hai đầu cán cân giữ cho trời đất cân bằng, giữ cho câu chuyện tình yêu giữa họ và Cẩm Mịch trở nên kịch tính.

Trong phim, La Vân Hi thủ vai Nhuận Ngọc – vị Dạ Thần có khí chất đạm mạc và thuần khiết như ánh trăng đêm, anh trải qua tuổi thơ bất hạnh và như một lẽ tự nhiên Nhuận Ngọc phải vùng dậy để cướp lại những thứ đáng ra thuộc về mình.

Yêu Cẩm Mịch là thật nhưng Dạ Thần còn lợi dụng người yêu để rồi sau này nhận cái kết đắng. Thiên hạ và ái tình – Nhuận Ngọc đã quá tham lam khi muốn về mình cả hai.

Cuối phim, Dạ Thần Nhuận Ngọc dù có trong tay Tam giới nhưng vẫn cô quạnh chốn thiên cung lạnh lùng.

Vai diễn Dạ Thần đã đem lại áp lực cho La Vân Hi bởi tính tuổi nghề, La Vân Hi có lẽ là tân binh khi so sánh với Dương Tử và Đặng Luân. Nhưng điều đáng ngạc nhiên, những gì La Vân Hi thể hiện thật đáng khen so với mong đợi.

Sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng với chiều cao 1m77, La Vân Hi đích thị là Dạ Thần Nhuận Ngọc "ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước" bước ra từ tiểu thuyết.

Có thể nói, vai diễn Dạ thần Nhuận Ngọc đã giúp La Vân Hi hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của "Tiểu Hà Dĩ Thâm" trong Bên nhau trọn đời.

Trong Hương mật tựa khói sương, La Vân Hi đã thể hiện thành công loạt diễn biến tâm lý của Dạ Thần, từ một chàng trai ôn nhu, phiêu diêu tự tại, không màng thế sự cho đến một kẻ dã tâm, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Một Dạ Thần vừa đáng thương, vừa đáng trách đã hiện lên rõ nét dưới sự thể hiện của La Vân Hi.

Sau khi đóng máy, ê-kip sản xuất đã nhận xét rằng: "La Vân Hi sinh ra để dành cho Dạ Thần Nhuận Ngọc".

Ngoài đời dù đã bước sang tuổi 30 nhưng La Vân Hi nhìn vẫn còn trẻ trung và khá trẻ con, nhiều bình luận cho rằng anh chàng đang bị thời gian bỏ quên.

Trong cuộc sống, La Vân Hi có một điểm khá giống với Dạ thần Nhuận Ngọc rằng anh là người trầm mặc, thích yên tĩnh và an nhàn.

Nếu không có việc bắt buộc phải ra ngoài, hầu hết La Vân Hi sẽ chỉ ở trong nhà đọc sách và luyện chữ.

Ngoài tư cách là một diễn viên La Vân Hi còn tham gia vào lĩnh vực ca hát và là gương mặt "vàng" của nhiều tạp chí thời trang trong nước.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/huong-mat-tua-khoi-suong-da-than-la-van-hi-dep-nhat-lich-su-thien-gioi-a416297.html