Hương Giang bộc lộ khuyết điểm cơ thể không ai ngờ tới, quan trọng nhất là thái độ quá bản lĩnh

Sau khi nghe tâm sự của nữ chính 'Người ấy là ai?', Hương Giang lần đầu chia sẻ về khuyết điểm cơ thể.

Cô nàng Việt Trinh (hay còn được gọi là Mina) là nữ chính của "Người ấy là ai?" mùa 3 tập 11. Xuất hiện trong chương trình, Mina Phạm chia sẻ, cô mang trong mình nỗi mặc cảm trong suốt nhiều năm qua vì một tai nạn từ khi 4 tuổi.

Mina Phạm rơi nước mắt khi nói về vết sẹo từ năm 4 tuổi.

Mina Phạm rơi nước mắt khi nói về vết sẹo từ năm 4 tuổi.

Khi đang ở Nga với gia đình, Mina đã gặp tai nạn với nước sôi khiến cô bị bỏng một phần cơ thể. Theo Mina, thời điểm đó, y học ở bên Nga chưa phát triển như bây giờ nên chỉ giúp Mina khỏe mạnh lại nhưng những vết sẹo thì vẫn để lại như một di chứng không bao giờ phai nhòa.

Điều này khiến cô nàng nhút nhát, tự ti mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ bởi sợ rằng bạn trai sẽ nhìn thấy vết sẹo xấu xí và phai nhạt tình cảm với cô.

Khi Trấn Thành hỏi về diện tích bị tổn thương có nặng không, Mina đã không kìm nén được cảm xúc: "Lúc ở bên Nga khi em mới 4 tuổi thôi, bố mẹ em đi làm và gửi em cho một người để trông. Em chơi với các bạn, nhún trên giường và khi rơi xuống thì trúng phải bình nước sôi...

Bác sĩ bảo nếu không làm phẫu thuật thì vết sẹo ở dưới chân sẽ không chỉ là vết sẹo mà sẽ trở thành di chứng khiến em không thể nào đi được nữa nên phải cắt vết sẹo ở trên đùi của em".

Hương Giang động viên Mina bằng chính trải nghiệm của bản thân mình. Cô không ngại nói về những khuyết điểm cơ thể sau cuộc phẫu thuật chuyển giới: "Nếu mà nói về sẹo thì ở đây em là nhiều sẹo nhất. Cơ địa của em thì là sẹo lồi mà em thì phẫu thuật nhiều. Eo ôi, người em toàn sẹo nhưng sau này em nhận ra kiểu như người ta thương em nhiều hơn...

Vết sẹo được hình thành từ vết thương, không có vết thương nào không đau đớn hết. Phụ nữ mà vượt qua nhiều sự đau đớn như vậy mà vẫn tồn tại, vẫn tỏa sáng thì đó là một người phụ nữ bản lĩnh. Cho nên người nào càng nhiều sẹo càng đáng được yêu thương".

Hương Giang an ủi nữ chính "Người ấy là ai?".

Quả thực, Hương Giang đã có hành trình chuyển giới đau đớn nhưng đầy hạnh phúc, để được sống trong hình hài cô mơ ước.

Hương Giang từng tâm sự, trước khi lên bàn mổ, trong đầu cô xuất hiện quá nhiều nỗi sợ hãi, thậm chí đã nghĩ đến cả những điều rủi ro nhất.

Thực hiện đủ các loại phẫu thuật, đau đớn thể xác vô cùng, tâm lý của Hương Giang lúc đó cũng bị xáo trộn khủng khiếp. Thậm chí đã có lúc cô nghĩ đến việc tự tử.

Ngày trở về, mẹ Giang khóc rất nhiều. Bà khóc vì thương con, vì khi trong giây phút con được "sinh ra một lần nữa", bà đã không ở bên cạnh. Khóc cả vì những xót xa và cả niềm hạnh phúc khi con gái của mình từ nay đã được sống với đúng giới tính thật.

Kể từ đó, Hương Giang bắt đầu thực hiện ước mơ được trở thành một cô gái xinh đẹp thật sự, một ca sĩ được mọi người công nhận. Hành trình của cô bắt đầu khi tham gia cuộc thi “Vietnam Idol” mùa thứ tư, tuy chỉ dừng lại ở buổi gala thứ 7 nhưng chương trình đã giúp Hương Giang được nhiều fan biết về câu chuyện của cô gái chuyển giới kiên cường và mạnh mẽ với giọng ca tốt.

Tiếp tục trên hành trình đầy khó khăn, Hương Giang dần khẳng định mình và đến gần với khán giả hơn trong album đầu tay “Thủy ngân”, tự truyện “Tôi vẽ chân dung tôi”, đạt giải quán quân “Cuộc đua kỳ thú mùa 3” và đạt giải nhì trong “Cuộc đua kỳ thú mùa 5”.

Hương Giang hiện đã là người phụ nữ đầy bản linh.

Đỉnh điểm nhất là thời điểm Hương Giang chinh phục cả thế giới bằng chính nhan sắc, tài năng và bản lĩnh của mình khi xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để giành vương miện trong đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Với tất cả những điều trên, Hương Giang xứng đáng được yêu thương và tự hào về bản thân dù rằng đã chịu nhiều vết sẹo trong quá khứ.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/huong-giang-boc-lo-khuyet-diem-co-the-khong-ai-ngo-toi-quan-trong-nhat-la-thai-do-qua-ban-linh-a330883.html